Đức không được phép trắng tay

Đức không được phép trắng tay
Vượt qua Brazil và chỉ để thua Argentina trên chấm phạt đền, Mexico hoàn toàn có thể tự tin sẽ  thắng Đức. Tuy nhiên, chủ nhà không được phép kết thúc giải trắng tay.

Nếu phải giải bài toán "giữa Đức và Mexico ai sẽ thắng", một nhà toán học sử dụng phương pháp tổ hợp sẽ trả lời: Mexico! Đội tuyển này đã thắng Brazil, còn Brazil lại thắng Đức... Nhưng bóng đá hấp dẫn ở chỗ nó không tuân theo bất kỳ một công thức hay quy luật nào.

Mạnh được, yếu thua, kết cục tất yếu của mỗi cuộc chơi đối kháng chỉ ra một điều rằng, người Đức với thực lực, bản lĩnh và ưu thế sân nhà sẽ được coi là kẻ mạnh. Tuy nhiên, Mexico sau những gì đã làm nhờ thứ bóng đá rất thực dụng của họ cũng khó có thể bị coi là "yếu" trước một đội tuyển Đức không thực sự giỏi ở khâu tổ chức phòng ngự.

Khó ai dám nghĩ đến một thứ xa xỉ là "hấp dẫn" trong một cuộc đối đầu giữa hai đại diện của bóng đá thực dụng.

Các cầu thủ Đức sẽ làm chủ thế trận và Mexico như thường lệ tiếp tục phòng ngự chủ động theo kiểu rình rập chờ đối phương sơ hở. Jurgen Klinsmann là người hiểu hơn ai hết điều đó nhưng ông sẽ lựa chọn cách chơi như thế nào?

Tất nhiên, đội chủ nhà bao giờ cũng tỏ ra rất nguy hiểm khi họ tạo được áp lực, nhưng vấn đề là sức ép đó có đủ khiến hàng phòng thủ đã vững chắc trước hai trong số những hàng tấn công mạnh nhất thế giới của Mexico? Câu trả lời là có nhưng với điều kiện các cầu thủ Đức phải duy trì được sức nặng trong lối chơi một cách liên tục...

Nhiều khả năng, trận này Klinsmann sẽ đưa ra một số điều chỉnh về nhân sự. Gerald Asamoah sẽ đá chính và có sự trở lại của Bastian Schweissteiger. Dù đội tuyển Đức có chơi thế nào thì Mexico cũng vẫn theo đúng như những gì họ đã làm trước Brazil và Argentina.

Rất thực dụng trong triết lý bóng đá có tổ chức, HLV Ricardo Lavolpe lại đối mặt với sự vắng mặt của hậu vệ trụ cột Rafael Maquez vì án phạt. Tuy nhiên, xem ra Lavolpe không lấy đó làm lo lắng bởi với ông, lối chơi tập thể quan trọng hơn sự vắng mặt của một cá nhân.

Lịch sử đang nghiêng về đội tuyển Đức với 4 lần giành chiến thắng, 4 trận hoà và chỉ 1 lần duy nhất để thua... Nhưng tiếng nói của lịch sử không chỉ ra rằng người Đức đã chắc thắng dù ưu thế thuộc về họ. Khó nhưng không phải là không được, nhưng phải từ hiệp phụ trở đi chăng?

MỚI - NÓNG