Đức-CH Ai len (3-0): “Xe tăng” giành vé đến Brazil

Đức-CH Ai len (3-0): “Xe tăng” giành vé đến Brazil
Ở loạt trận của bảng C vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu sáng nay, ĐT Đức dễ dàng vượt qua CH Ai len. Chiến quả này giúp họ sớm giành vé tới Brazil với tư cách đội đầu bảng.
Đức-CH Ai len (3-0): “Xe tăng” giành vé đến Brazil ảnh 1

Nếu giành được 3 điểm trước một CH Ai len đã hết mục tiêu, ĐT Đức sẽ chính thức góp mặt ở World Cup 2014 sớm trước một lượt đấu. Thế nên, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, các học trò của HLV Joachim Low nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận.

Sau những phút đầu hãm thành liên tục, ĐT Đức cũng có được điều mình cần là bàn thắng mở tỉ số. Phút 12, Sami Khedira tung cú sút xa bên ngoài vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ của CH Ai len bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn David Forde.

Có được bàn thắng sớm giúp ĐT Đức cởi bỏ tâm lí và dễ dàng áp đặt lối chơi lên đối thủ. Họ chủ yếu lên bóng từ hai cánh với sự dâng cao của cặp hậu vệ Philipp Lahm và Marcell Jansen.

Dẫu vậy, việc thiếu vắng các trung phong cắm đã khiến cho những pha bóng bổng của Die Mannschaft thiếu đi sự nguy hiểm cần thiết. Suốt cả hiệp một, họ chỉ tạo ra duy nhất một pha tiếp cận khung thành đối phương trong vòng cấm từ pha đánh đầu cận thành của Andre Schurrle ở phút 35.

Còn lại, hầu hết đều là những pha dứt điểm từ xa. Trong số đó, cơ hội đáng kể nhất là cú sút bằng chân trái hiểm hóc của Thomas Muller ở phút 37 bị thủ môn Forde đẩy bóng đi vọt xà ngang.

Ở phút bù giờ thứ nhất, thiếu chút nữa đội chủ nhà đã phải trả giá nếu tình huống đánh đầu của Ciaran Clark không đưa bóng đi trúng xà ngang.

Sau giờ nghỉ, một lần nữa, các cầu thủ CH Ai len cảnh báo đội chủ nhà với pha dứt điểm đi chệch cột dọc của Anthony Stokes ở phút 46. Tình huống này khiến đội quân áo trắng thi đấu tập trung hơn.

Họ nhanh chóng thiết lập lại thế trận và nhân đôi cách biệt về mặt tỉ số. Phút 58, Toni Kroos tung đường chuyền tinh tế để Andre Schurrle dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên 2-0.

Dẫn trước hai bàn nhưng ĐT Đức vẫn không ngừng tấn công. Bastian Schweisteiger, Thomas Muller rồi Toni Kroos liên tục làm khổ hàng phòng ngự đội khách với những pha dứt điểm nguy hiểm song mành lưới của CH Ai len vẫn chưa rung lên lần thứ ba.

Mười phút cuối trận, các học trò HLV Joachim Low đẩy nhanh tốc độ trận đấu và liên tiếp vây hãm khung thành đối phương. Họ thi đấu như thể bắt buộc phải ghi thêm bàn thắng. Thế nhưng, Jerome Boateng, Max Kruse hay Mesut Ozil vẫn chưa có bàn thắng cho riêng mình.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số 2-0 thì đúng vào phút bù giờ thứ nhất, từ đường chọc khe tinh tế của Toni Kroos, Mesut Ozil băng xuống dứt điểm kỹ thuật ấn định tỉ số 3-0 cho đội nhà.

Với chiến quả này, "Cỗ xe tăng" đã có tổng cộng 22 điểm sau 8 trận đấu, chính thức đoạt vé sớm một vòng đấu đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau tại Brazil.

Theo Goal

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG