Việt Nam - Indonesia 5-0:

Đứng dậy sau thất bại

Người hâm mộ chia vui với các cầu thủ sau khi chứng kiến nỗ lực và quyết tâm của toàn đội trong trận tranh HCĐ. Ảnh: VSI
Người hâm mộ chia vui với các cầu thủ sau khi chứng kiến nỗ lực và quyết tâm của toàn đội trong trận tranh HCĐ. Ảnh: VSI
TP - U23 Việt Nam rất đáng khen không hẳn là vì chiếc HCĐ thầy trò HLV Toshiya Miura đã giành được sau chiến thắng “5 sao” trước U23 Indonesia hôm qua, mà ở tinh thần chiến đấu các cầu thủ thể hiện trên sân.

Chỉ mất 45 phút giành HCĐ

Ai cũng biết mong muốn của ngành thể thao và cả người hâm mộ Việt Nam là tuyển U23 phải vào tới trận chung kết SEA Games 28, dù chỉ tiêu đặt ra chỉ là bán kết. HLV Toshiya Miura cũng ý thức được điều này và bản thân nhà cầm quân Nhật Bản cũng nhiều lần thừa nhận, đây mới là đích ngắm của U23 Việt Nam.

Cho đến trước trận đấu hôm qua, điều giới chuyên môn và người hâm mộ lo ngại nhất là tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Thất bại 1-2 có phần thiếu may mắn trước U23 Myanmar đã giáng 1 đòn mạnh vào ý chí của U23 Việt Nam. Hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam khóc ngay trên sân trước cả triệu con mắt đang nhìn vào là tín hiệu cho thấy điều đó. Ông Miura hôm qua xác nhận chuyện này. “Sau trận thua 1-2 U23 Myanmar, nhiều cầu thủ đã xuống tinh thần, mất tập trung”-HLV Miura nói.   

Đứng dậy sau thất bại ảnh 1

Huy Toàn (giữa) ăn mừng bàn thắng với lá cờ Tổ quốc chuẩn bị sẵn. Ảnh: VSI

Trong bối cảnh trên thì những gì các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện trên sân chiều qua là rất tích cực. HLV Miura đã không giấu ý đồ quyết giành chiếc HCĐ an ủi với U23 Indonesia khi tung ra sân đội hình mạnh nhất ngay từ đầu. Trên hàng tiền đạo, bộ ba Công Phượng-Hồng Quân - Phi Sơn tiếp tục được tin dùng. Hàng phòng ngự là 4 hậu vệ được nhận định tốt nhất của U23 Việt Nam thời điểm hiện tại: Quế Ngọc Hải, Thanh Hiền, Minh Tùng và Mạnh Hùng. Tuyến tiền vệ vẫn là các gương mặt đã thi đấu tích cực khi gặp U23 Myanmar như Duy Mạnh, Huy Toàn, Hữu Dũng.

Đội hình trên đã gần như lập tức thiết lập được thế trận áp đảo trước U23 Indonesia. U23 Việt Nam chỉ mất 45 phút đầu tiên để giành chắc chiếc HCĐ khi 4 lần liên tiếp phá lưới đối phương, với bàn mở tỉ số trên chấm phạt đền của tiền đạo Mạc Hồng Quân. Ở đây, có lẽ cần phải nói một chút về chân sút của Than Quảng Ninh. Đánh giá tổng thể, Hồng Quân đã có một giải đấu rất đáng khen ngợi khi thi đấu tích cực từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng ở SEA Games. 

Ở trận đấu mang tính chất quyết định với U23 Malaysia, cho đến trước khi Công Phượng ngã trong vòng cấm đem về quả phạt 11m cho U23 Việt Nam, Hồng Quân là người chơi năng nổ và hiệu quả nhất. Anh tiếp tục lối chơi trên cho đến trận đấu với U23 Indonesia hôm qua. Ở trận đấu với U23 Myanmar, Hồng Quân bỏ lỡ khá nhiều cơ hội đáng tiếc. Trao đổi với Tiền Phong sau trận đấu, tiền đạo này đã thể hiện rõ sự tiếc nuối, và cũng muốn gửi lời xin lỗi tới các CĐV.

Nhiều chuyển biến tích cực

Sau khi đã có 4 bàn thắng trong hiệp 1 thì thế trận ở hiệp 2 càng dễ dàng hơn với U23 Việt Nam. Đội tiếp tục duy trì thế trận có lợi, để ghi thêm 1 bàn thắng nữa, kết thúc trận đấu với tỉ số chung cuộc 5-0. So với U23 Indonesia, tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

HLV Phan Thanh Hùng trước trận từng lo lắng, U23 Việt Nam trong lịch sử từng cho thấy sự buông xuôi ở trận tranh HCĐ. Những gì các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện hôm qua là một bộ mặt hoàn toàn khác. Không thể phủ nhận sự thay đổi này có phần bắt nguồn từ phong cách tổ chức, xây dựng đội bóng rất kỷ luật và chuyên nghiệp của HLV Toshiya Miura. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Nhật Bản, bóng đá Việt Nam vẫn chưa đạt được thành tích nào tốt nhất trong ngắn hạn. Nhưng những chuyển biến tích cực ở các đội bóng là rất đáng ghi nhận, từ sự nâng cao thể lực cho các cầu thủ, tổ chức quản lý đội bóng đến phong cách ứng xử chuyên nghiệp với giới truyền thông… Chiếc HCĐ có thể xem là món quà an ủi đối với người hâm mộ Việt Nam khi chúng ta đã có một trận bán kết thiếu may mắn trước U23 Myanmar.

HLV Toshiya Miura: Sau trận thua U23 Myanmar, nhiều cầu thủ Việt Nam xuống tinh thần, mất tập trung. Tuy nhiên, sau khi BHL động viên, họ đã chơi rất tích cực. Tôi rất hài lòng. Chúng ta có đủ năng lực vào chung kết, nhưng đã không làm được. Cá nhân tôi không hài lòng với bản thân mình, nhưng tôi cho rằng chúng ta đang có một lứa cầu thủ trẻ rất có tiềm năng phát triển. U23 Indonesia nhìn tổng thể bất lợi hơn U23 Việt Nam khi chỉ được nghỉ 1 ngày, và lại gặp trục trặc trước giải đấu. Nhưng các vị trí của họ cũng rất tốt. Đây là chiến thắng xứng đáng của đội.

HLV Aji Santoso: Rất khó để tôi vực dậy tinh thần cho các cầu thủ sau trận đấu với U23 Thái Lan. U23 Việt Nam là một đội bóng tốt, gồm nhiều cầu thủ giỏi. Là HLV trưởng, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thành tích của đội bóng tại SEA Games.         

V.P

MỚI - NÓNG