Đừng xóa bỏ công lao của HLV Wenger

Đừng xóa bỏ công lao của HLV Wenger
Ống kính truyền hình quay cận cảnh trận Arsenal thua Bolton 1-2 ở vòng 34 Giải ngoại hạng Anh đêm chủ nhật 24-4 cho thấy hình ảnh rất khó quên sau khi Cohen ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà Bolton: HLV Arsene Wenger hai tay ôm mặt ngồi gục sát đường biên.

Đừng xóa bỏ công lao của HLV Wenger

>> Arsenal bị cầm hòa 'siêu kịch tính'
>> Wenger bị phạt, Ferguson không kháng án

Ống kính truyền hình quay cận cảnh trận Arsenal thua Bolton 1-2 ở vòng 34 Giải ngoại hạng Anh đêm chủ nhật 24-4 cho thấy hình ảnh rất khó quên sau khi Cohen ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà Bolton: HLV Arsene Wenger hai tay ôm mặt ngồi gục sát đường biên.

“Giáo sư” Wenger ôm mặt đau khổ khi chứng kiến Arsenal hết hi vọng vô địch. Ảnh: Reuters
“Giáo sư” Wenger ôm mặt đau khổ khi chứng kiến Arsenal hết hi vọng vô địch. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh này đã nói lên tất cả, ông Wenger suy sụp trong việc giúp Arsenal giành danh hiệu đầu tiên sau sáu năm.

Công bằng mà nói Arsenal đã chơi không tệ ở trận này nói riêng và cả mùa giải nói chung. Họ vẫn thể hiện phong cách thi đấu trẻ trung và lối chơi tấn công đẹp mắt, nhưng lại thiếu bản lĩnh của một đội bóng lớn. Đó chính là lý do vì sao ở những thời khắc quan trọng, các cầu thủ Arsenal luôn tỏ ra non kinh nghiệm. Bằng chứng là rất nhiều trận đấu mùa này, Arsenal đã mất điểm hết sức ngớ ngẩn trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Sau trận gặp Bolton, ông Wenger nói với Hãng tin BBC (Anh): “Chúng tôi đã không còn cơ hội vô địch Giải ngoại hạng Anh. Nhưng tôi cảm thấy các cầu thủ đã chơi cố gắng ở tất cả trận đấu và mọi người đừng trách họ. Nếu có ai đó đáng bị trách mắng thì đó phải là tôi. Tôi dẫn dắt đội bóng và chọn lựa cầu thủ nên tôi phải chịu mọi trách nhiệm”.

Thất bại này cũng khiến Arsenal trắng tay ở mùa giải thứ sáu liên tiếp và mọi người bắt đầu tập trung chỉ trích ông Wenger với chiến lược đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ. Trong số những người lên tiếng công kích nhà cầm quân người Pháp, có những học trò mà ông đã dày công giúp đỡ như Fabregas, Theo Walcott.

Tuy nhiên, xét ở góc độ khác HLV Wenger vẫn có điểm đáng được khen ngợi. Bởi bóng đá ngày nay vốn “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, đội bóng nào có nhiều tiền mua ngôi sao là có nhiều khả năng thành công. Nhưng ông Wenger lại đi ngược trào lưu đó khi trung thành với chiến lược đào tạo trẻ, bồi dưỡng những mầm non cho bóng đá thế giới. Thật sự ông đã rất thành công với chiến lược này khi giới thiệu được nhiều gương mặt tài năng cho bóng đá châu Âu như: Fabregas, Walcott, Wilshere... có điều ông lại thất bại trong việc chinh phục những chức vô địch.

Chỉ vì Arsenal không có danh hiệu mà xóa bỏ hết công lao của HLV Wenger thì thật bất công cho ông quá!

Theo Quốc Thắng
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG