Đương kim vô địch U23 châu Á mất điểm trận ra quân ​

U23 Uzbekistan (áo trắng) bị U23 Oman cầm hoà 0-0 ở trận đấu đầu tiên của giải giao hữu U23 quốc tế-cúp Vinaphone 2018.
U23 Uzbekistan (áo trắng) bị U23 Oman cầm hoà 0-0 ở trận đấu đầu tiên của giải giao hữu U23 quốc tế-cúp Vinaphone 2018.
TPO - Chơi lấn lướt so với đối phương nhưng U23 Uzbekistan chỉ giành được 1 điểm ở trận đầu tiên giải U23 quốc tế-cúp Vinaphone 2018, diễn ra trên sân Mỹ Đình chiều 3/8.

U23 Uzbekistan là đội bóng thu hút nhiều sự chú ý nhất của giải đấu khi đang là đương kim vô địch U23 châu Á. Ở trận chung kết trên sân vận động Thường Châu (Trung Quốc), U23 Uzbekistan đã đánh bại U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo 2-1, qua đó đoạt chức vô địch.

Ở hiệp 1 trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Oman chiều nay, tốc độ diễn ra khá chậm. Hai đội chơi không thật sự quyết liệt. Dù Uzbekistan nhỉnh hơn nhưng các cơ hội nguy hiểm nhất đều thuộc về Oman. Điển hình là pha dứt điểm ở góc gần ở phút 35 của Sulaman, nhưng thủ môn Dilshod đã kịp thời phản xạ tốt.

Bước sang hiệp 2, thế trận đảo chiều theo hướng có lợi cho U23 Uzbekistan. Đội bóng của HLV Sunnatilla bắt đầu tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành U23 Oman. Tuy nhiên, các chân sút của họ lại thiếu sự chính xác ở những tình huống quyết định.

Kết thúc trận đấu, 2 đội hoà nhau 0-0. Với kết quả này, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội vươn lên dẫn đầu nếu thắng được U23 Palestine ở trận đấu diễn ra hồi 19h30 hôm nay.

MỚI - NÓNG