Đương kim vô địch MU bất ngờ gục ngã

Đương kim vô địch MU bất ngờ gục ngã
TPO - Được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà về mọi mặt, song, Đương kim vô địch MU lại thể hiện một lối đá khô cứng, thiếu sáng tạo và để đội chủ nhà Burnley quật ngã với tỉ số 1 - 0.

Lại một lần nữa, biệt danh “chuyên gia sát hại những ông lớn” của Burley được người ta nhắc đến. Với chiến thắng 1 - 0 trước các nhà Đương kim vô địch, Burnley gây nên cú sốc lớn nhất Premier League 2009 - 2010, tính đến thời điểm này.

Hơn hẳn Burley về đẳng cấp và lực lượng, thế nhưng, các học trò của HLV Ferguson luôn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành Burley và buộc phải chấp nhận thất bại đầy cay đắng.

Rõ ràng, MU không phải thiếu may mắn, cũng như không phải không có cơ hội gỡ hoà, thậm chí lật ngược tình thế. Tuy nhiên, sự nóng vội của Rooney, sự vô duyên của Owen, Berbatov và Carrick đã không giúp Quỷ đỏ làm được điều họ muốn. Ngược lại, Burley tận dụng được lợi thế sân nhà và cơ hội duy nhất để giành ba điểm đầu tiên trong mùa giải mới.

Với tư thế “tân binh” tiếp nhà đương kim vô địch, các cầu thủ Burley chủ động chơi phòng ngự với số đông, nhằm hạn chế khả năng tấn công trung lộ của các cầu thủ MU. Chính lối chơi này khiến hàng tiền vệ đội khách không phát huy được khả năng và khung thành Ben Foster luôn bị đặt trong tình trạng nguy hiểm.

Phút 18, Paterson phá bẫy việt vị băng xuống rất nguy hiểm, nhưng anh không thể thắng Foster trong tình huống đối mặt.

Tuy nhiên, các khán giả trên sân Turf Moor cũng không phải đợi lâu để chứng kiến bàn thắng đầu tiên của đội nhà trong mùa giải mới. Phút 19, xuất phát từ pha phá bóng không dứt khoát của Evra, bóng đến chân Blake và anh tung cú đá tuyệt đẹp, làm bó thay thủ thành Foster.

Lợi thế dẫn bàn giúp ý đồ phòng ngự phản công của Burnley dễ thực hiện hơn. Với số đông cầu thủ ở phần sân nhà, những đợt lên bóng của MU trở nên khó khăn bơn bao giờ hết.

Trong hoàn cảnh bế tắc, MU có cơ hội không thể tốt hơn khi Blake phạm lỗi với Evra trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, Carrick đã không thể chiến thắng thủ thành Jensen từ khoảng cách 11 mét.

Bị dẫn trước bởi một tân binh là điều khó có thể chấp nhận đối với nhà đương kim vô địch nên hiệp hai bắt đầu trong sự dồn lên tấn công mạnh mẽ của các học trò HLV Ferguson. Tuy nhiên, có một nghịch lý là bóng luôn ở bên phần sân Burnley nhưng cơ hội nguy hiểm thì hoàn toàn không có.

Tình huống ngon ăn nhất của MU trong hiệp hai là cú dứt điểm từ xa của Park ở phút 67. Tiếc cho đội khách là bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Jensen.

Càng về cuối trận, MU càng tấn công trong bế tắc và tuyệt vọng, trong khi hàng phòng ngự Burnley chơi quá xuất sắc trong trận đấu này. Các nhà đương kim vô địch đành phải chấp nhận ra về với hai bàn tay trắng.

MỚI - NÓNG