Đường xa mới biết ngựa hay

Đường xa mới biết ngựa hay
TP - Trước vòng tứ kết, không ai nghĩ rằng World Cup lần này lại là chuyện nội bộ của người châu Âu. Có công lớn trong việc biến World Cup 2006 thành Euro 2006 là đội tuyển Pháp.

Chỉ dành ngôi thứ 2 bảng G. Vào vòng 1/16 gặp bò tót Tây Ban Nha người ta tưởng Pháp gà trống Gô-loa sẽ ngừng gáy, ai ngờ đội tuyển Pháp nã vào lưới Tây Ban Nha 3 phát đại bác.

Vào vòng 1/8 gặp phải ngay ứng cử viên vô địch Brazil, những so sánh trên tất cả các mặt đều cho thấy vấn đề đội tuyển Pháp bại trận chỉ còn là thời gian và Zizou chắc chắn phải “nghỉ hưu” sau trận đấu này, thế nhưng vũ điệu Samba đã phải nhạt nhòa trước điệu Vanse tuyệt vời mà các tuyển thủ Pháp đã phô diễn.

Càng đá càng hay, đội tuyển Pháp đã buộc cả thế giới phải nhìn họ với con mắt khác trên con đường giành lại  vinh quang. Người xưa nói rằng “đường xa mới biết ngựa hay” là thế.

MỚI - NÓNG