Giao hữu Việt Nam - Singapore 0-0:

Dứt mạch toàn thua

Dứt mạch toàn thua
TP - Điều đáng kể nhất trong trận giao hữu tối qua của ĐTQG Việt Nam với nhà ĐKVĐ AFF Cup Singapore là đội quân của HLV Calisto đã chấm dứt được chuỗi 6 trận thua liên tiếp, dù đây chỉ là một trận hòa không bàn thắng.

Sau 5 tháng lãnh trách nhiệm dẫn dắt ĐTQG Việt Nam đến với giấc mơ HCV Đông Nam Á, chiếc ghế của HLV Calisto đã trở nên nóng rực bởi 6 trận thua liên tiếp trước các đối thủ Indonesia, Olympic Trung Quốc, Olympic Brazil, Myanmar, SV Hàn Quốc và Turkmenistan.

Bởi vậy, trận đấu với Singapore tối qua và giải giao hữu T&T Cup sắp tới được coi là “bài kiểm tra” cuối cùng đối với HLV Calisto về cơ hội tiếp tục dẫn dắt tuyển VN tham dự AFF Suzuki Cup vào cuối năm.

Dưới áp lực như vậy, HLV Calisto không thể mạo hiểm với những quân bài thử nghiệm như những trận đấu trước mà đưa vào sân đội hình mạnh nhất có thể, trong hoàn cảnh bộ đôi tiền vệ Tài Em, Minh Phương chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ở vị trí thủ môn, Dương Hồng Sơn cũng đã trở lại để thế chỗ cho Santos không đạt phong độ cao và mắc nhiều sai lầm ở những trận đấu trước.

Và có thể nói, Hồng Sơn chính là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của tuyển Việt Nam ở trận đấu tối qua, khi xuất sắc cản phá thành công những pha dứt điểm hiểm hóc của đối thủ, góp công lớn trong việc giúp đội nhà dứt mạch trận toàn thua.

Với nỗ lực cải thiện thành tích, đội chủ nhà nhập cuộc khá nhanh với những pha lên bóng dọc hành lang trái của Thành Lương. Tuy nhiên, nỗ lực của cầu thủ nhỏ con này không đủ để vượt qua hàng thủ vững chắc cùng lối chơi rất an toàn của thủ thành Lewis.

Sau khi ổn định được thế trận, đội khách bắt đầu đẩy các cầu thủ Việt Nam về phần sân nhà nhờ lối chơi đơn giản nhưng tích cực di chuyển do có ưu thế về thể hình, thể lực.

Nếu cú sút xa của Mustafa Farudin, tiền vệ trụ cầm trịch lối chơi của đội khách, chuẩn xác hơn, có thể bàn thắng đã được ghi cho Singapore ở phút 20. Bảy phút sau, tới lượt Thành Lương thử thách tài năng của Lewis song thủ môn cao kều này đã kịp phản xạ đẩy bóng đi chạm xà ngang ra ngoài.

Những phút cuối hiệp hai, chỉ nhờ sự xuất sắc của Hồng Sơn và sau đó là sự có mặt kịp lúc trên vạch vôi của Minh Đức, đội chủ nhà mới giữ nguyên được mành lưới.

Ưu thế trong hiệp hai tiếp tục thuộc về đội khách với những pha dứt điểm của Agu Casmir, tiền đạo gốc Nigeria, hay những quả tạt có quỹ đạo bay rất khó chịu để các tiền đạo tận dụng ưu thế không chiến.

Xen giữa những đợt hãm thành của đội khách là những đòn đáp trả khá sắc bén của đội chủ nhà. Tuy nhiên, những cơ hội mà Minh Phương, vào sân cuối hiệp hai, tạo ra hay những cú sút của Phước Tứ, Công Vinh không đủ độ khó cũng như độ chính xác để biến thành bàn thắng.

Dẫu chưa thể có được chiến thắng nhưng trận hòa tối qua cũng đã phần nào làm giảm bớt áp lực lên đôi vai HLV Calisto. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện suốt thời gian qua, rõ ràng thầy trò HLV Calisto vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong hành trình đến AFF Suzuki Cup 2008.

HLV Calisto: “Hài lòng vì không thua nữa”

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Calisto cho biết ông rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò ở trận hoà 0-0 với Singapore. Theo ông, điều tích cực nhất là ĐTVN đã tạm thời chấm dứt chuỗi trận thất bại, và điều đó nghĩa là hàng thủ đã chơi an toàn hơn.

Đánh giá về hàng tấn công, HLV Calisto cho rằng bộ tứ Công Vinh-Bảo Khanh-Thành Lương-Tấn Tài đã hoàn thành nhiệm vụ, dù sự phối hợp giữa Bảo Khanh và Công Vinh đôi lúc chưa được như ý, nhưng ông khẳng định điều này sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

Về tuyến tiền vệ, HLV Calisto dành lời khen cho Việt Cường, bởi “cậu ấy mới chỉ lên tập trung có ba ngày và lần đầu tiên thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự của ĐTQG nhưng đã chơi tốt”. Tuy nhiên, theo HLV Calisto, tuyến giữa ĐTVN vẫn thiếu một chút sáng tạo và đó là lý do khiến ông quyết định sẽ gọi bổ sung cựu binh Trường Giang để chuẩn bị cho T&T Cup.

Trong khi đó, HLV Radojko Avramovic của Singapore nói rằng ông đã dự đoán đúng về diễn biến của trận đấu. Theo ông Avramovic, xét về số cơ hội ghi bàn thực sự rõ rệt thì Singapore có nhiều hơn so với chủ nhà Việt Nam.

MỚI - NÓNG