Một pha bóng trong trận Bình Dương - Khánh Hòa Ảnh: Tường Vũ |
Giống như cuộc chạm trán cách đây gần 4 tháng, số phận trận đấu được quyết định ngay trong 45 phút đầu tiên, khi Bảo Khanh và Phương Nam thay nhau đưa Thể Công vượt lên dẫn trước, còn Ngọc Thanh kịp ghi điểm với HLV trưởng Henrique Calisto đang dự khán tại Mỹ Đình bằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 tuyệt đẹp cho XM.HP.
Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả Hải Phòng trên sân Mỹ Đình, XM.HP nhập cuộc với khí thế bừng bừng và họ mới là đội bóng chủ động nắm giữ thế trận ở những phút đầu. Trước sức ép tấn công mạnh mẽ của đội khách, Thể Công chấp nhận co về để chơi phòng ngự phản công và ngay ở tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên ở phút 11, đội chủ nhà đã có được bàn thắng.
Sau khi đua tốc độ với Bật Hiếu bên cánh phải, Endene khéo léo loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ này chỉ bằng một cú quặt bóng rồi đẩy nhẹ sang ngang cho Bảo Khanh từ trên băng xuống. Sau hai nhịp dẫn bóng, Bảo Khanh dứt điểm nhẹ nhàng bằng chân phải vào góc xa trước khi hậu vệ XM.HP kịp can thiệp, đưa Thể Công vượt lên dẫn trước.
Không nao núng vì bàn thua sớm, XM.HP vẫn chơi rất bình tĩnh và nếu không có sự cảnh giác của thủ môn Michal ở phút 17, đội khách đã có thể có được bàn gỡ hoà khi Leandro thực hiện cú đá phạt rất khó chịu từ cự ly phải tới hơn 30m. Thế nhưng, XM.HP cũng không phải chờ lâu để có bàn san bằng tỷ số, vì chỉ tới phút 20, Ngọc Thanh đã làm vỡ tung khối CĐV Hải Phòng trên sân Mỹ Đình bằng một pha solo tuyệt đẹp.
Thể Công giành trọn ba điểm khi tiếp XM.Hải Phòng trên sân Mỹ Đình Ảnh: Phạm Yên |
Nhận bóng từ cánh phải, Ngọc Thanh dắt bóng lắt léo qua một loạt ba hậu vệ Thể Công rồi tung cú sút như nã đạn đại bác bằng chân trái vào góc cao làm thủ môn Michal hoàn toàn bó tay. Đây là một pha ghi bàn đẹp mắt hiếm thấy ở V-League khi mà dứt điểm trái chân luôn là hạn chế lớn của phần đông các cầu thủ Việt Nam.
Phút 45, sau đường chuyền từ cánh trái của Endene, Phương Nam khống chế bóng rất gọn bằng gầm giầy, dùng động tác giả vặn lưng hậu vệ Fabiano rồi sút căng bằng chân trái, thủ môn Tuấn Điệp dù đã chạm được tay vào bóng nhưng do lực đi của bóng quá mạnh nên đã không thể ngăn cản bàn thua cho đội nhà.
Với lợi thế dẫn bàn, Thể Công chủ động đá chắc trong hiệp hai nhưng cũng không để XM.HP quá lấn lướt. Chính vì thế, dù đã tung “sát thủ” Elenildo vào sân nhưng XM.HP vẫn không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa.
Trong khi đó, ở trận đấu sớm còn lại diễn ra trên sân Gò Đậu, Bình Dương đã bị K.Khánh Hòa dẫn trước cho tới phút 70 mới cân bằng được cách biệt. Pha phá bóng vu vơ của Tấn Tài ở phút 36 bất ngờ biến thành một đường phản công nhanh sắc bén cho K.KH và ở thế bốn đánh một, Duy Nam đã vượt qua Quang Thanh để ghi bàn cho đội khách.
Sang hiệp hai, tận dụng sai lầm ném bóng hỏng của thủ môn Đức Hùng, pha bóng nửa chuyền nửa sút của Vũ Phong đã đưa bóng cuộn vào góc cao khung thành K.KH, ấn định tỷ số hòa 1-1 cho đội chủ nhà.