Eduardo: Đó là lỗi của người Anh

Eduardo: Đó là lỗi của người Anh
TPO - Tiền đạo Eduardo da Silva cho rằng Croatia sẽ tới nước Anh với tâm lý của những người “khách du lịch” trong chuyến làm khách vào thứ Tư tuần sau.
Eduardo: Đó là lỗi của người Anh ảnh 1

Tiền đạo Eduardo trong mầu áo Croatia. Ảnh: mysportblogs

Những học trò của ông Slaven Bilic chỉ cần 1 điểm trong trận gặp đội bóng chiếu dưới Macedonia vào thứ Bảy là có thể chắc suất đến Áo và Thụy Sỹ. Thế nên rất có thể trận đấu với đội tuyển Anh trên sân Wembley sẽ chẳng còn nhiều ý nghĩa với họ nữa.

Do đó, Eduardo, đang chơi cho Arsenal, tin rằng người Anh chỉ có thể tự trách bản thân khi đưa mình vào thế cùng như hiện nay.

Anh cũng cho rằng Nga sẽ là đội giành được nốt chiếc vé còn lại của bảng E để có mặt tại Euro 2008.

Eduardo trả lời nhật báo Jutarnji List của Croatia: "Chúng ta có đủ khả năng, tinh thần và sức mạnh để hoàn thành bước cuối cùng trên con đường đến với Euro 2008, điều mà Croatia xứng đáng có được. Tôi nghĩ mọi việc sẽ kết thúc vào thứ Bảy này và chúng ta sẽ biết Croatia và Nga là những đội đi tiếp. Người Anh đã tự đánh mất cơ hội của mình thế nên tôi cho rằng Croatia sẽ đến Wembley giống như đi một chuyến du lịch.”

Nếu đội tuyển Anh muốn có mặt tại sân chơi lớn nhất châu lục trong năm sau, họ chỉ có cách cầu nguyện cho Israel giành được ít nhất 1 điểm trong trận gặp đội tuyển Nga trên sân nhà và sau đó họ buộc phải thắng Croatia trên sân Wembley 4 ngày sau đó.

Trong trường hợp Nga giành chiến thắng trước Israel thì cơ hội của “những chú sư tử” sẽ gần như là con số không vì trận cuối Nga sẽ chỉ phải gặp Andora, đội “toàn bại” tại bảng E trong những trận đã qua.

Hoàng Tùng
Theo Football365

MỚI - NÓNG