El Clasico: Đâu rồi bộ tứ huyền ảo

El Clasico: Đâu rồi bộ tứ huyền ảo
TP - Đêm nay, sân Nou Camp với sức chứa 100.000 chỗ ngồi chắc chắn sẽ không còn một ghế trống bởi sức hút của trận cầu “siêu kinh điển” không chỉ của bóng đá Tây Ban Nha mà còn cả châu Âu, cuộc đọ sức giữa Barcelona và Real Madrid.
El Clasico: Đâu rồi bộ tứ huyền ảo ảnh 1
Bộ đôi tiền vệ Ronaldinho và Deco

Nhưng thật đáng tiếc khi nhà cầm quân người Hà Lan Frank Rijkaard lại không thể tung bộ tứ huyền ảo vào trận vì nhiều lý do.

Nguồn cảm hứng cho lối chơi đầy sức quyến rũ của Barca, tài năng trẻ người Argentina Lionel Messi, chấn thương đã là một đòn trời giáng vào tham vọng bắt kịp nhà ĐKVĐ Real Madrid của Barca.

Vậy nhưng HLV Rijkaard còn đưa ra một quyết định gây sốc hơn ngay trước thềm trận El Clasico: “cất” cả bộ đôi tiền vệ Ronaldinho và Deco trên băng ghế dự bị. Cùng với đó, “sát thủ” Thiery Henry cũng nhiều khả năng ngồi ngoài đêm nay.

Giải thích cho quyết định táo bạo của mình, HLV Rijkaard cho rằng Ronnie hiện không đạt phong độ tốt nhất và nên nhường vị trí lại cho cầu thủ khác khát khao thi đấu hơn. Deco dù đã bình phục chấn thương nhưng thể lực chưa đảm bảo trong khi tiền đạo người Pháp Henry chưa hoàn toàn trở lại sau chấn thương.

Quyết định đã được đưa ra, song tiền vệ người Bồ Đào Nha Deco tỏ ra không hài lòng. Phát biểu trên kênh truyền hình El Larguero, Deco khẳng định anh không hề bị chấn thương và việc phải ngồi ghế dự bị hoàn toàn là lý do chuyên môn.

Ở bên kia chiến tuyến, cũng như nhiều đồng đội khác, thủ môn Casillas lại hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, cho dù có phải chơi tại thánh địa Nou Camp của Barca cũng như đối thủ có hay không có sự hiện diện của Messi. “Dù họ là đội bóng tuyệt vời nhưng chúng tôi có niềm tin vào chiến thắng.

Họ là đối thủ trực tiếp của chúng tôi vì vậy chỉ có chiến thắng mới giúp Real bứt xa khỏi họ. Hơn nữa, Barca phải chịu nhiều áp lực hơn chúng tôi”, Casillas nhận định.

Đòn tâm lý chiến của Casillas còn được nâng cao một bậc khi tỏ ra bình thản trước tài năng của Messi nhưng lại kinh ngạc khi hay tin Ronaldinho phải ngồi ghế dự bị.

“Messi ư? Chúng tôi có thể giành chiến thắng tại Barcelona bất kể họ có Messi hay không. Tôi công nhận việc anh ấy vắng mặt là tổn thất lớn cho Barca nhưng họ vẫn còn những sát thủ đáng nể khác, như Samuel Eto’o chẳng hạn.

Với Ronaldinho, tôi thực sự ngạc nhiên khi biết anh ấy sẽ chỉ ra sân trên băng ghế dự bị. Một tài năng thực sự, một cầu thủ có thể mang lại chiến thắng trong mọi tình huống”.

Với việc không tung ra sân những hảo thủ danh tiếng nhất, HLV Rijkaard đặt trọn niềm tin vào sức mạnh và kỹ năng dứt điểm hoàn hảo của Samuel Eto’o trên hàng công. Hỗ trợ cho chân sút Cameroon sẽ là Iniesta phía bên trái và Dos Santos, gương mặt trẻ tràn đầy khát khao thể hiện đã buộc một Ronaldinho tài năng nhưng chưa tìm lại ý chí chiến đấu lên băng ghế dự bị, ở bên phải.

Vị trí trung tâm hàng tiền vệ, chìa khoá bảo đảm an toàn từ xa cho khung thành thủ môn Aldes là thuộc về Yaya Toure. Tiền vệ này sẽ chịu trách nhiệm ngăn chặn sự liên lạc giữa tiền vệ công Sneijder, Baptista với bộ đôi tấn công Raul, Ruud Van Nistelrooy ở tuyến trên.

Bên cạnh Toure sẽ là Xavi và Gudjohnsen. Một sự điều chỉnh khác của ông Rijkaard ở hàng thủ là đưa đội trưởng Puyol ra cánh phải để ngăn chặn những đường lên bóng thần tốc từ cánh của Robinho.

Một sự thận trọng cần thiết bởi nếu không thể thắng, Barca cũng quyết không thể thất bại trận El Clasico ngay trên thánh địa Nou Camp. Nếu không làm được điều này, nhà cầm quân người Hà Lan có lẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ tìm việc mới là vừa trước khi đối mặt với cơn giận dữ của chủ tịch Laporta cũng như những CĐV trung thành CLB xứ Catalan.

MỚI - NÓNG