Eriksson lần thứ ba bại trận trước Scolari

Eriksson lần thứ ba bại trận trước Scolari
TPO – Hòa không bàn thắng sau 120 phút thi đấu, nhưng tài chỉ đạo của HLV Scolari đã giúp Bồ Đào Nha một lần nữa thắng người Anh của Eriksson trên chấm phạt đền với tỷ số 3-1 nhờ sự xuất sắc của thủ môn Ricardo.
Eriksson lần thứ ba bại trận trước Scolari ảnh 1
C. Ronaldo thành công cú sút cuối cùng

Đây là cặp đấu nhiều duyên nợ, Anh đã từng thua Bồ Đào Nha trong hai trận đấu lớn gần đây nhất.

Đó là tại Euro 2000 và 4 năm sau đó tại Euro 2004 trên sân nhà của Bồ Đào Nha.

Và lần thứ 3 này cũng là lần cuối cùng mà Eriksson có thể trả nợ Scolari hai lần trước đó.

Trong khi tuyển Anh có đẩy đủ anh tài, còn Bồ Đào Nha thiếu Deco và Costinha nhưng ông Scolari vẫn có được những bổ sung bố trí đội hình hợp lý.

Trong những phút đầu, cả hai đội đều đẩy cao đội hình chơi tấn công sòng phẳng nên trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn.

Trận đấu này chứng kiến sự đối đầu giữa hai cầu thủ đang chơi cho Manchester United là Rooney và C.Ronaldo.

Sau khi Rooney bất ngờ có cú sút từ xa nguy hiểm đối với thủ môn Ricardo của Bồ Đào Nha ở phút thứ 10 thì gần như ngay lập tức, C.Ronaldo cũng có câu trả lời bằng pha đi bóng bên trái trước khi tung cú sút vọt xà khung thành thủ môn Robinson.

Có thể nói trong khi Rooney có trận đấu tương đối thất vọng, thì C.Ronaldo lại có hiệp đấu khá xuất sắc. Chính C.Ronaldo là người đã tạo những cơ hội để các đồng đội Tiago, Miguel có những cú sút trực diện khung thành tuyển Anh, nhưng đều không thắng được thủ thành Robinson.

- Bồ Đào Nha - Anh: 0-0 (120 phút)

- Bồ Đào Nha thắng 3-1 trên chấm phạt đền

Sau đó đến phút 19, chính C.Ronaldo là người có cơ hội dứt điểm thành bàn trong pha phản công của Bồ Đào Nha. Nhưng đáng tiếc sau pha đi bóng táo bạo bên hành lang trái, tiền vệ trẻ này đã cú sút bóng căng nhưng đang tiếc một lần nữa bóng lại vọt xà trong gang tấc.

Dù có nhiều tiền vệ (5 người), nhưng người Anh tỏ ra  vẫn thiếu một thủ lĩnh thực sự có khả năng cầm trịch trận đấu. Có thể thấy sự vững chắc của người Anh trong trong hiệp 1 là có sự càn quét của tiền vệ Hargreaves chơi sau cùng trong hàng tiền vệ này.

Đội hình ra sân:

Anh: Robinson, Neville, Terry, Ferdinand, Cole, Hargreaves, Beckham (51 Lennon, 119 Carragher), Gerrard, Lampard, Cole (65 Crouch), Rooney.

Bồ Đào Nha: Ricardo, Miguel, Meira, Carvalho, Valente, Figo (86 Postiga), Maniche, Petit, Tiago (74 Viana), Ronaldo, Pauleta (63 Simao).

Song với việc Beckham không còn là chính mình, Gerrard và Lampard chơi dẫm chân nhau (một bài toán mà ông Eriksson chưa thể giải được) và thể hiện phong độ và ý chí thi đấu yếu kém một cách khó hiểu, thì các pha lên bóng của đội tuyển Anh vẫn không thực sự nguy hiểm trong suốt hiệp 1.

Còn các tuyển thủ Bồ Đào Nha lại tỏ ra khá nguy hiểm trong pha phản công nhanh.

Tuyển Anh cũng có một cơ hội có thể  thành bàn ở phút 40, sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, nhưng đáng tiếng là  cú tạt bóng của Gerrard loại cả hàng phòng thủ và thủ môn Ricardo không được cầu thủ Anh nào băng vào đón (nhìn chung, trước một đội Bồ Đào Nha đã suy yếu vì thẻ phạt, đội Anh đã chọn chiến thuật thi đấu cực kỳ bất hợp lý là chơichậm chạp và tấn công với số ít cầu thủ).

Hiệp 1, kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Eriksson lần thứ ba bại trận trước Scolari ảnh 2
Rooney bị truất quyền thi đấu

Trong những phút đầu hiệp hai, cả hai đội chơi thận trọng hơn so với 45 phút đầu tiên, nên trận đấu diễn ra quá tẻ nhạt.

HLV Eriksson quyết định tung tài năng trẻ Aaron Lennon vào thay đội trưởng David Beckham bị chấn thương ở phút 52.

Lập tức tuyển Anh có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp hai. Phút 54, sau pha phạt góc của Gerrard, bóng đến vị trí của tiền vệ Lampard đón lõng phía sau nhưng anh lại ngã người vôlê đập đất bóng bay vọt xà.

Sau đó đến phút 60, Lennon đi bóng dũng mãnh đầy kỹ thuật bên cánh phải xuyen thủng hàng phòng ngự Bồ Đào Nha, nhưng rồi cú mớm bóng của tiền vệ này đã không được Ronney tận dụng khi sút hụt, và đến Joe Cole lao vào bồi bóng nhưng bóng lại đi vọt xà.

Tuy nhiên, trong thế trận vượt trội như vậy, khó khăn bỗng chốc rơi vào đội tuyển Anh khi Rooney bị thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62, sau pha đạp vào chỗ hiểm của hậu vệ Bồ Đào Nha.

 Chơi hơn người, Bồ Đào Nha bắt đầu tổ chức được nhiều đợt tấn công lên bóng nguy hiểm.

- Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu:
Owen Hargreaves (Anh)
  

Phút 68, Figo có bóng trong vòng cấm nhưng tiền vệ này lại dứt điểm lại bay vọt xà. 

Phút 81, từ pha phối hợp tấn công bên cánh phải, Miguel mớm bóng cho Viana từ tuyến 2 băng lên tung cú dứt điểm rất căng, nhưng đáng tiếc bóng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Robinson đang đợi sẵn.

Sau tình huống này, tuyển Anh có thể giải quyết trận đấu trong thời gian 90 phút chính thức trong pha lộn xộn cuối trận. Sau pha đi  bóng tốc độ cao bên cánh trái, Hargreaves căng ngang vào vòng cầm không thể tốt hơn, nhưng đáng tiếc cả 2 pha dứt điểm của Lampard và Terry đều không đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha.

Eriksson lần thứ ba bại trận trước Scolari ảnh 3
Ricardo xuất sắc cản phá cú sút của Gerrard

90 phút chính thức của trận đấu giữa Anh – Bồ Đào Nha đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi nên cả hai đội phải bước vào thi đấu hai hiệp phụ.

Lợi thế đang thuộc về Bồ Đào Nha khi họ chơi hơn người, còn Anh chủ yếu co về phòng ngự chờ giải quyết trận đấu từ chấm phạt đền may rủi.

Và đầu hiệp phụ thứ hai, lưới của Anh đã rung lên sau cú đánh đầu của Viana, nhưng bàn thắng không được tính do lỗi việt vị.

Sau 30 phút hiệp phút hiệp phụ vẫn không có bàn thắng nào được ghi, hai đội bước vào chấm phạt đền để phân định thắng thua. Với bản lĩnh hơn hẳn trong cuộc so não, người Bồ Đào Nha đã thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, để giành quyền vào bán kết gặp đội thắng trong cặp đấu Brazil – Pháp diễn ra sau đó một giờ đồng hồ.

Sai lầm chết người của HLV Eriksson

Sai lầm chết người của đội tuyển Anh trong trận đấu này là ông Eriksson  không tận dung lợi thế về đội hình để chọn lối chơi áp đảo  đối thủ.

Trước một Bồ Đào Nha bị mất hai cầu thủ quan trọng (trong đó có nhạc trưởng Deco) và kiệt quệ về thể lực sau trận tử chiến với Hà Lan, ông Eriksson đã chọn lối đá quá thận trọng, thậm chí có thể gọi là nhu nhược.

Ông đã bị Scolari "dắt mũi" trong một nhịp độ thi  đấu "tà tà" rất có lợi cho các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân cực tốt của Bồ Đào Nha.

Sai lầm của ông Eriksson được chứng minh rất rõ mỗi khi đội Anh tăng được tốc độ lên. Mỗi lần như vậy thì tình huống nguy hiểm lập tức xuất hiện trước khung thành đội Bồ Đào Nha. Nhưng ông Eriksson lại không chỉ đạo các cầu thủ duy trì tốc độ cao ấy để hạ gục đối thủ.

Quyết định chiến thuật của ông Eriksson trong trận này cũng khó hiểu như khi ông chọn hàng tiền đạo gồm 2 thương binh mới bình phục, chưa lấy lại được phong độ; 1 cầu thủ mới chơi đủ 90 phút có 6 trận ở giải ngoại hạng Anh trong mùa bóng vừa qua và một cậu bé mà ngay cả trong trận gặp đối thủ yếu nhất bảng ông cũng không dám đưa ra sử dụng.

MỚI - NÓNG