Eto'o ức chế vì bị đồng đội tẩy chay

Eto'o ức chế vì bị đồng đội tẩy chay
TPO-Cameroon đã có vé tham dự VCK World Cup 2014, nhưng Samuel Eto’o lại không vui. Trong cả hai trận đấu với Tunisia, anh đều bị chính các đồng đội của mình quay lưng.

Tin thể thao nổi bật ngày 18/11

>Nắm quyền ở Inter, tỷ phú Indonesia muốn chiêu mộ Messi

>Sir Alex: Tuổi già lúc nhớ lúc quên

>Khedira bị ‘virus FIFA’, Real được bồi thường bao nhiêu?

>Chelsea có kế sách vẹn toàn vụ chiêu mộ Falcao

>Sai sót nghiêm trọng, Tấn Trường có thể mất số 1

>'Cánh én' Djokovic không thể giúp Serbi vô địch Davis Cup

“Đó là sự thật và tôi rất đáng tiếc về điều đó”, Eto’o tiết lộ. “Có nhiều lúc tôi đã phải lui về tận giữa sân để tìm bóng. Nhưng chẳng ai muốn chuyền cho tôi. Tôi thấy mình thật sự lạc lõng. Bóng đá là môn thể thao tập thể và bạn không thể tỏa sáng nếu như đồng đội quay lưng với bạn. Tôi hi vọng mọi thứ sẽ không lặp lại”.

Những gì Eto’o nói không hoàn toàn mang tính bịa đặt. Thực tế hai trận đấu cho thấy, có rất nhiều tình huống, Eto’o ở vào tư thế thuận lợi để nhận bóng tấn công, vậy mà các đồng đội của anh lại chuyền bóng ngược lại. Thậm chí khi Báo đen áp sát khung thành thì lại có những quả căng ngang cho tuyến hai băng lên dứt điểm.

Thực tế, thông tin về việc Eto’o có hiềm khích với các đồng đội ở ĐT Cameroon không phải mới. Trong khoảng cuối năm 2012, Những chú sư tử bất khuất chơi thất vọng, liên tục để hòa và thua, tiền đạo này đã chán nản và tuyên bố giải nghệ. Nhưng rồi khi Cameroon có cơ hội đoạt vé dự VCK World Cup 2014, Eto’o lại thông báo trở lại. Nhiều đồng đội coi anh là kẻ cơ hội.

Ngay khi Eto’o lên tiếng cho rằng các đồng đội quay lưng với anh, HLV Volker Finke của tuyển Cameroon đã lên tiếng phản bác.

Ông khẳng định mình đã xem lại băng ghi hình ở cả hai trận đấu và không thấy điều gì bất thường. Trong ngày hôm nay, vị HLV người Đức sẽ nói chuyện riêng với Eto’o để hóa giải mọi thứ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG