EURO 2012: khi những ông già làm...cách mạng sex

HLV tuyển CH Ireland. Ảnh Getty
HLV tuyển CH Ireland. Ảnh Getty
Có nên cấm tiệt nhu cầu sinh lý của các cầu thủ hay không vẫn là chủ đề gây tranh cãi qua mỗi kỳ EURO và giải đấu diễn ra tại Ba Lan và Ukraina không phải là ngoại lệ.

> Euro 2012 và những con số

HLV tuyển CH Ireland. Ảnh Getty
HLV tuyển CH Ireland. Ảnh Getty.

Vấn đề cấm sex đối với các cầu thủ trong thời gian diễn ra giải đấu bùng nổ mạnh mẽ nhất tại World Cup 2010 với tâm điểm là ĐT Anh khi còn được dẫn dắt bởi HLV Fabio Capello.

Giới WAGs nước Anh vốn ăn chơi có tiếng và thường “lẽo đẽo” theo sau chân các đấng phu quân của mình trên mọi chặng đường. Rút kinh nghiệm từ “gánh xiếc” tại World Cup 2006, ở giải đấu trên đất Nam Phi, chiến lược gia nổi tiếng khó tính và bảo thủ Capello đã quyết định cấm chỉ định các cầu thủ chuyện chăn gối.

Thậm chí, nhà cầm quân người Italia còn tuyên bố thẳng thừng với giới WAGs rằng một khi ông còn tại vị ở “Tam sư” thì đừng hòng mơ tưởng đến chuyện bám càng bạn trai và phu quân đến các giải đấu lớn.

Không chỉ có Capello, hồi năm 2008, HLV Raymond Domenech đã ban lệnh cấm sex với các cầu thủ ĐT Pháp suốt một tháng liền, tính từ khi có danh sách chính thức đến sau trận chung kết.

Tại World Cup 2010, Domenech vẫn cấm các học trò chuyện gối chăn trước và sau trận đấu. Chỉ khi nghỉ tập họ mới được gặp vợ hoặc người yêu trong thời gian do BHL ấn định.

Kết quả từ những thiết quân luật được đưa ra là như thế nào? Tuyển Anh đã trải qua một kỳ World Cup đáng thất vọng khi sớm bị loại ngay từ vòng 2 trước ĐT Đức bằng thất bại 1-4 và chỉ có vỏn vẹn một trận thắng (1-0 trước Slovenia trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, trước đó là hai trận hòa với Mỹ và Algeria).

Les Bleus cũng đã trải qua một trong những kỳ EURO tệ nhất lịch sử, khi chỉ giành được 1 điểm, sau Hà Lan, Italia và Romania. Hai năm sau, tình hình cũng chả khá hơn khi người Pháp rời World Cup mà không thể ngẩng mặt lên bởi xấu hổ vì cách ứng xử của các cầu thủ và HLV.

Nhiều nhà nghiên cứu đã tiến hành tìm tòi về tác động của sex tới phong độ của cầu thủ trên sân cỏ. Kết quả được đưa ra là chuyện chăn gối giúp họ duy trì tinh thần sảng khoái.

Dù sex không phải là thần dược nhưng nếu không có nó cũng khiến cho các cầu thủ có cảm giác ức chế và nó như một liều thuốc đuộc sẽ “giết chết” họ. Để làm giảm ham muốn, họ sẽ phải tiến hành thủ dâm và điều đó còn nguy hại tới sức khỏe.

Khoa học đã chứng minh như vậy nhưng mỗi HLV lại có cái lý của họ để đưa ra những quy định khắt khe với học trò. Nhưng đó chỉ là chuyện trước đây chứ không phải tại EURO 2012 bởi ở giải đấu này đã có một ngọn cờ tiên phong, HLV Giovanni Trapattoni.

Một EURO cực... thoáng

Gây ức chế cho các cầu thủ thực sự không phải là giải pháp hay ho. Kinh nghiệm từ Anh, Pháp và cả Bồ Đào Nha tại EURO 2004 (người Bồ thua Hy Lạp khi HLV Scolari cấm học trò sex trước trận chung kết) cho thấy rằng đã đến lúc cần phải có cuộc cách mạng trong tư tưởng của các chiến lược gia.

"Ông già" Giovanni Trapattoni là người đầu tiên tuyên bố không cấm sex với đội CH Ireland. Tuyên bố của Trapattoni được coi là một hiện tượng bởi ít ai nghĩ rằng một HLV cao tuổi nhất tại kỳ EURO này (73 tuổi) lại có tư tưởng thoáng đến như vậy.

“Tôi đã từng là cầu thủ và tôi hiểu vấn đề đó giống như chuyện ăn uống hàng ngày. Tất nhiên, bạn không thể ăn vô độ để bội thực. Trong những ngày nghỉ, các cầu thủ có thể làm điều gì họ muốn”, Trapattoni bộc bạch.

Ngay sau tuyên bố của Trapattoni, một loạt các đội bóng đã “bật đèn xanh” cho các cầu thủ. Từ Thụy Sĩ, sau trận giao hữu với chủ nhà, tuyển Đức cũng đã "bắn tin" các cầu thủ được phép thoải mái sex.

Tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của tân HLV Roy Hodgson đổi mới khi bố trí chỗ ở cho hội WAGs ở cách đấng lang quân đúng 200 mét dù trên danh nghĩa họ vẫn tỏ ra khá khắt khe.

Khi một đội tuyển từ trước đến nay luôn rắn mặt với những nàng WAGs cũng đã nhượng bộ thì chẳng có lý do gì những ĐT khác lại cấm đoán các cầu thủ của họ.

Bên cạnh đó, khi công nghiệp tình dục đang bùng phát khủng khiếp tại hai nước đồng chủ nhà Ukraina và Ba Lan thì cho phép các cầu thủ được ở bên vợ hoặc người yêu được cho là giải pháp tối ưu, còn hơn là để họ "trốn trại" để tìm đến các nhà thổ.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG