Euro 2012: Không có đất cho chủ nhà

Euro 2012: Không có đất cho chủ nhà
TP - Giống như Ba Lan ba ngày trước, cơ hội đi tiếp là rất nhỏ cho Ukraine khi phải đón tiếp tuyển Anh đang hừng hực khí thế, lại có thêm sự trở lại của sát thủ Wayne Rooney. Có vẻ như Euro kỳ này không có đất diễn cho chủ nhà.

> Pháp: Euro là một tông màu nhạt

Niềm vui có đến với CĐV Ukraine đêm nay?. Ảnh: coolpix.com
Niềm vui có đến với CĐV Ukraine đêm nay?. Ảnh: coolpix.com.

Ba Lan - một trong hai đội đồng chủ nhà Euro 2012 - đã trở thành khán giả. Xem ra nguy cơ rời cuộc chơi của Ukraine cũng rất lớn, khi mà họ phải đối đầu với tuyển Anh.

Lượt trận cuối bảng D, 1h45 ngày 20-6: Thụy Điển-Pháp; Anh-Ukraine

Pháp đã chạm một tay vào vé tứ kết và có khả năng lớn nhất trong việc chọn vị trí nhất hay nhì bảng. Anh chỉ cần hòa là đi tiếp, phần nào đó vẫn nắm trong tay quyền quyết định, Ukraine buộc phải thắng để trực tiếp giật vé từ tay Anh.

Thụy Điển không được đánh giá cao, họ đã thua 2 trận đầu, nhưng vẫn luôn tiềm ẩn những bất ngờ rất khó lường.

Họ sẽ chiến đấu với Pháp vì trận đấu danh dự, họ không còn gì để mất nên sẽ chơi một trận thoải mái.

Họ sở hữu Ibrahimovic, tiền đạo xuất sắc ở khâu tỳ đè, chạy chỗ, tạo khoảng trống và Olof Melberg, một dạng oanh tạc cơ rất lợi hại về bóng bổng. Có thể Thụy Điển sẽ tiếp tục khiến hàng thủ tuyển Pháp vất vả khi ứng phó.

Nasri - cầu thủ chơi sáng tạo nhất của Pháp chơi hộ công cho Benzema là một số 9 đích thực.

Bây giờ Nasri và Ribery thay nhau khởi xướng tấn công, Pháp di chuyển linh hoạt khiến hàng thủ Thụy Điển khó lường.

Ở trận còn lại trên sân Donbass Arena (Donetsk), đây là trận đấu mà Rooney mãn hạn treo giò nên đội hình Anh giờ được tăng cường hàng công, trong lúc hàng công trước đó đã chơi ổn định trong trận thắng Thụy Điển.

Tuyển Anh đã lấy lại phong độ trong lúc Theo Walcott tỏa sáng giúp Anh vượt qua Thụy Điển. Bỏ ai, chọn ai cũng là bài toán khó đối với HLV Roy Hodgson.

Dấu ấn của HLV Roy Hodson in đậm lên lối chơi của đội tuyển Anh bằng chiến thuật tử thủ trong trận gặp Pháp và đôi công trong trận gặp Thụy Điển.

Với hai bài chiến thuật hoàn toàn khác nhau trong 2 trận liên tiếp, nhưng đều đem lại hiệu quả, người ta đang chờ đợi xem vị HLV tuyển Anh sẽ có bài gì ở trận gặp chủ nhà Ukraine, đội đang bị dồn vào chân tường.

Tuyển Anh đang hy vọng Theo Walcott (người chơi rất tốt trong trận thắng Thụy Điển bằng 1 bàn và 1 đường chuyền) có thể kịp bình phục để vào sân sau khi tiền đạo này dính chấn thương gân khoeo và buộc phải nghỉ tập.

Tiền đạo Shevchenko của Ukraine đã tỏ ra khá lo lắng trước sự trở lại của chân sút số một Wayne Rooney bên tuyển Anh.

Theo Sheva, sự trở lại của R10 sẽ khiến nhiệm vụ giành chiến thắng của Ukraine càng trở nên khó khăn hơn.

Shevchenko vẫn được xem như niềm hy vọng lớn nhất có thể giúp Ukraine vượt qua vòng bảng.

Dù đã qua thời đỉnh cao phong độ, nhưng Shevchenko vẫn sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn và bản lĩnh phi thường.

Tuy nhiên, chấn thương mới nhất ở đầu gối đã khiến cho khả năng ra sân của Sheva đang đặt dấu chấm hỏi.

Trong lúc đó, Ukraine phải chơi tấn công dù rằng lực lượng trong tay HLV Oleg Blokhin không có quá nhiều tên tuổi. Liệu có còn đất diễn cho đoàn cận vệ già của Oleg Blokhin?

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Pháp và Anh vào tứ kết

Thụy Điển đã thua 2 trận đầu đã bị loại, đây là một thuận lợi cho đội Pháp. Thụy Điển có Ibrahimovic nhưng về thực lực toàn cục Pháp vẫn nhỉnh hơn nên Pháp lấy vé.

Euro 2012: Không có đất cho chủ nhà ảnh 2

Anh gặp chủ nhà gay cấn hơn. Trận này Anh có Rooney trở lại chắc chơi tấn công ngay từ đầu.

Ukraine là chủ nhà nhưng về chuyên môn không bằng Anh, nhất là Anh mới có trận thắng Thụy Điển. Là cửa dưới, nhưng Ukraine phải chơi tấn công để tìm chiến thắng. Một trận đấu khó khăn cho chủ nhà.

Dự đoán Anh sẽ thắng và cùng với Pháp vào tứ kết.

HLV Vương Tiến Dũng: Ukraine từ hòa đến thua

Về chuyên môn thì có thể nói đội hình của Pháp ăn đứt đội hình của Thụy Điển. Có thể nói Pháp chơi mà không lộ bài. Họ có nhiều phương án tấn công mà chắc Blanc vẫn còn giấu bài. Tuy vậy Pháp vẫn thắng hay hòa với Thụy Điển là còn tùy vào bảng C.

Euro 2012: Không có đất cho chủ nhà ảnh 3

Ukraine là chủ nhà và mới có 3 điểm. Ukraine sẽ phải chơi tấn công, điều này là không dễ với đội chỉ giỏi chơi phòng thủ phản công. Dù rất ưu ái với Ukraine nhưng tôi dự đoán Ukraine sẽ từ hòa đến thua.

Như vậy vé tứ kết của bảng này sẽ dành cho Anh và Pháp.

T.Vũ
ghi

Còn cửa, nhưng...

Trước lượt đấu cuối cùng, ngoại trừ Thụy Điển đã chắc chắn bị loại, cơ hội lọt vào tứ kết vẫn còn chia đều cho cả 3 đội bóng còn lại của bảng D là Pháp, Anh và Ukraine.

Đội tuyển Pháp sẽ giành vé vào tứ kết nếu không thua đội tuyển Thụy Điển hoặc thua đội tuyển Thụy Điển trong lúc đội tuyển Anh không thất bại trước đội tuyển Ukraine.

Các chú gà trống Gaulois chỉ trở thành khán giả của Euro 2012 nếu như thua đội tuyển Thụy Điển 0-2 còn đội tuyển Anh thua đội đồng chủ nhà Ukraine 0-1.

Trường hợp Pháp thua với cách biệt 2 bàn nhưng ghi được bàn thắng, tuyển Anh cũng phải có bàn thắng mới vượt qua Pháp.

Đội tuyển Anh sẽ giành quyền vào tứ kết nếu không thua đội tuyển Ukraine hoặc thua đội tuyển Ukraine 0-1 trong lúc đội tuyển Pháp cũng thua đội tuyển Thụy Điển 0-2.

Trường hợp Pháp có bàn thắng, Anh cũng phải ghi được số bàn tương ứng để chung cuộc có hiệu số bàn thắng bàn thua hoặc số bàn thắng lớn hơn tuyển Pháp.

Đội tuyển Ukraine sẽ có mặt trong 8 đội mạnh nhất Euro năm nay nếu giành chiến thắng trước đội tuyển Anh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.