Everton-Arsenal (3-0): Tan xác Pháo

Sự thất vọng của các cầu thủ Arsenal
Sự thất vọng của các cầu thủ Arsenal
TPO - Một Arsenal bạc nhược đã ngã sấp mặt trên sân Goodison Park của Everton. Thua trắng 3 bàn trước đối thủ trược tiếp trên đường đua tốp 4, thầy trò Wenger đối mặt nguy cơ mất vé dự Champions League mùa sau.

Trước vòng 33 Premier League, Arsenal xếp hạng 4, có 64 điểm và hơn Everton 4 điểm. Tuy nhiên, họ lại đá nhiều hơn đối thủ 1 trận. Vậy nên, cuộc chạm trán tại Goodison Park trở thành một trận "chung kết" giữa hai đối thủ trên cùng đường đua tốp 4.

Với tính chất quan trọng như thế, hầu hết đều tin rằng thầy trò Wenger sẽ chơi thận trọng và có thể rời Goodison Park với ít nhất 1 điểm.

Nhưng những dự đoán ấy đều việt vị. Everton đã chơi một trận đấu bùng nổ, tấn công liên tục, như thể càng ghi nhiều bàn thắng thì họ càng có cơ hội đoạt vé Champions League mùa tới. Những Lukaku, Mirallas, Coleman, Naismith hay Barkley... trở thành mối nguy hiểm thường trực đối với khung thành Szczesny. Nhưng pha bắn pha liên tục diễn ra.

Ngược lại, Arsenal thi đấu rất bạc nhược. Tuyến giữa với bộ ba Rosicky, Arteta và Flamini quá lép vế trước những ngôi sao đầy kinh nghiệm và cơ bắp của chủ nhà như Barry hay Osman. Trong khi Cazorla, Podolski hay Giroud mờ nhạt trên tuyến đầu. Thạm chí Podolski và Giroud còn bị rút ra trong hiệp 2. Thi đấu lép vế như thế, không khó hiểu khi Arsenal phải liên tiếp nhận những bàn thua.

Phút 14, Naismith mở tỉ số cho Everton. 20 phút sau, Lukaku nhân đôi cách biệt và tới đầu hiệp 2, buổi tối ác mộng của Arsenal khép lại bằng pha đá phản lưới nhà của Arteta. Chẳng có nhiều cơ hội để các học trò của Wenger có thể kiếm bàn danh dự. Mà ngay cả khi có cơ hội thì những ngôi sao vào sân thay người như Oxlade-Chamberlain hay Sanogo cũng tỏ ra quá phung phí...

Thua chung cuộc 0-3, Arsenal nhận đủ đầy những lời la ó mà số ít CĐV đi theo họ tới Goodison Park. Khoảng cách với Everton giờ chỉ còn là 1 điểm và lại thi đấu nhiều hơn 1 trận. Cứ đà này, “Pháo thủ” hoàn toàn có thể bị đánh bật khỏi Tốp 4 và viễn cảnh lần đầu tiên dưới thời Wenger, họ vắng mặt ở C1/Champions League đã hiển hiện.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.