Fabio Cannavaro: Buộc thần may mắn phải mỉm cười

Fabio Cannavaro: Buộc thần may mắn phải mỉm cười
TP - Đối đầu tay đôi, sự dẻo dai, tầm nhìn và khả năng bao quát trận đấu là thế mạnh của Fabio Cannavaro, đội trưởng đội bóng thiên thanh. Trước thềm trận bán kết đầy kịch tính Đức – Italia đêm nay, Cannavaro trò chuyện với báo chí Đức.  
Fabio Cannavaro: Buộc thần may mắn phải mỉm cười ảnh 1
Fabio Cannavaro (trái)

Cannavaro, anh chờ đợi gì ở trận bán kết với đội tuyển Đức?

Một trận đấu tuyệt vời. Italia chơi với Đức luôn là những cuộc đối đầu hấp dẫn, dù rằng chúng tôi sẽ rất khó khăn khi phải thi đấu với đội chủ nhà.

Nhưng chúng tôi vẫn rất tin tưởng vào thực lực và sức mạnh của mình. Chúng tôi đã được chuẩn bị thể lực rất tốt và thấy thực sự rất thoải mái vì đã đến được vòng bán kết.

Phải chăng vì trận đấu gần đây nhất, Đức đã đại bại ở Italia  nên anh mới vui mừng thế?

Chúng tôi đã thắng 4-1 và là đội bóng chơi hay hơn. Nhưng kết quả đó không còn ý nghĩa nữa. Đấy là quá khứ. Và cũng chỉ là một trận giao hữu. Không thể so sánh thế được.

Các bạn chơi tốt hơn rất nhiều và điều này chúng tôi có thể thấy được. Vả lại, chúng ta gặp nhau trong khuôn khổ một trận bán kết VCK World Cup, và mọi sự có thể xảy ra không như tôi hay bạn dự đoán…

Anh khá khiêm tốn đấy. Sau trận thắng Ukraine, khó ai có thể nghĩ là Italia sẽ thua Đức?

Chúng tôi đã thắng và ghi bàn trong trận gặp Ukraine, đấy là điều rất quan trọng. Càng chơi, càng ổn định. Bóng đá là ghi bàn và chiến thắng. Triết lý Italia chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi không phân biệt đối thủ. Tôi và các bạn đồng nghiệp sẽ chơi hết mình. Dù là Đức hay Pháp, Bồ Đào Nha cũng vậy.  

Cho đến giờ Italia chỉ bị thủng lưới một lần duy nhất do hậu vệ đốt lưới nhà. Dường như hàng thủ do anh chỉ huy khó có thể bị xâm nhập?

Tất cả các hậu vệ đều chơi rất tốt. Chúng tôi đã đóng tất cả các cánh cổng ra vào khung thành. Nhưng phải nói rằng hàng trung vệ chơi chắc chắn nên bóng không mấy khi đến được vùng nguy hiểm.

Italia chơi quá thiên về phòng thủ?

Ồ, không đâu. Các hậu vệ của chúng tôi đã ghi đến 3 bàn thắng đấy chứ. Như vậy không thể nói là thiên về phòng thủ được.

Anh nổi tiếng ở thể lực dẻo dai và tinh thần minh mẫn suốt trận đấu. Bí quyết  gì chăng?

Các bạn biết rồi đấy, người Italia thích ăn ngon, ngủ nhiều và giữ điều độ trong chuyện chăn gối. Theo tôi, cách sống của một VĐV đỉnh cao bên lề sân cỏ vô cùng quan trọng. Thậm chí mang tính quyết định đối với thành công hay thất bại.

Đôi khi cũng phải kể đến sự may mắn nữa chứ?

May mắn ư? Sau trận loại đội tuyển Úc, tôi cứ phải nghe mãi điệp khúc Italia gặp may nên được trọng tài thưởng quả phạt đền. Chúng tôi đã chơi hết mình trong tất cả các trận và buộc thần may mắn mỉm cười. Thế thôi. 

Triết lý Italia không khác của người Đức. Xem ra Italia sẽ vô địch thế giới?

Nếu muốn được như vậy, chúng tôi phải đánh bại đội tuyển Đức.

MỚI - NÓNG