Fabregas và chuyện cái “gân gà”

Fabregas và chuyện cái “gân gà”
TP - Fabregas từng là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng khi anh bày tỏ quyết tâm chuyển tới chơi bóng cho Barcelona. Nhưng giờ đây mọi thứ đang trở nên rối rắm khiến thương vụ được dự báo là “bom tấn” này đang có nguy cơ trở thành…bom xịt.

Barcelona: Cần Fabregas để làm gì?
> Bao giờ Fabregas rời Arsenal?

Báo chí Anh và Tây Ban Nha đã phải dùng đến thuật ngữ “soap opera” vốn dùng để chỉ một vở kịch kéo dài lê thê không hồi kết để nói về vụ Fabregas chuyển tới Barcelona. Trên thực tế, Fabregas rất muốn trở lại mái nhà xưa Nou Camp nơi anh đã từng là một thành viên xuất sắc của lò đào tạo La Masia. Mùa giải trước, tiền vệ người Tây Ban Nha đã làm đủ cách để thỏa mãn ý muốn của mình nhưng anh không thuyết phục được HLV Wenger cũng như BLĐ Arsenal đồng ý.

Khát khao danh hiệu sau những tháng ngày mòn mỏi ở đội bóng thành London khiến Fabregas thêm một lần nữa thể hiện quyết tâm rất lớn để được trở lại Barcelona. Tiền vệ đội trưởng này không chỉ có những tuyên bố muốn ra đi mà còn hành động rất quyết liệt. Anh đã nổi loạn, như cách các cầu thủ thường làm để ra đi, bằng việc từ chối đi theo Arsenal du đấu ở châu Á cũng như ra sân trong các trận giao hữu gặp Cologne hay ở Emirates Cup.

Nhưng Barcelona đã chẳng còn cần Fabregas như những gì tiền vệ này ảo tưởng. Ngay chính các cầu thủ của đội bóng xứ Catalan như đội trưởng Puyol cũng nói anh cảm thấy “mệt mỏi vì vụ chuyển nhượng Fabregas kéo dài mà chẳng đi đến đâu”. Hơn nữa, màn trình diễn tỏa sáng của Thiago tại Audi Cup cũng như tour du đấu nước Mỹ khiến người ta đặt ra một câu hỏi: chiêu mộ Fabregas để làm gì?

Sự xuất hiện của tiền vệ mang áo số 4 của Arsenal tại Nou Camp dường như chỉ làm xáo trộn sơ đồ chiến thuật 4-3-3 vốn được vận hành trơn tru của Barcelona. Busquets-Xavi-Iniesta là ba vị trí không thể thay thế ở khu trung tuyến của sơ đồ ấy. Ngay cả khi được triệu tập vào ĐTQG, vị trí của Fabregas vẫn chỉ là ghế dự bị cho bộ ba trên. Bởi vậy, trong trường hợp có mặt tại Barcelona lúc này anh vẫn chỉ là người thừa.

Do chỉ muốn “lấy lại thứ vốn là của mình”, BLĐ Barca tỏ ra không thực sự quyết tâm trong việc lôi kéo F4. Ban đầu, họ chỉ dè dặt đưa ra mức phí 29 triệu euro cho vụ chuyển nhượng này. Sau đó, Barcelona đề nghị trả 36 triệu euro nhưng chỉ có 26 triệu tiền mặt số còn lại tùy thuộc vào thành tích của F4 tại Nou Camp mới trả tiếp, hơn nữa còn muốn Fabregas tự móc tiền túi chịu khoảng 4-5 triệu euro phí chuyển nhượng.

Trạng thái của cầu thủ ngôi sao phía Arsenal giờ giống hệt câu chuyện “kê cân” của Tào Tháo trong sách Tam Quốc diễn nghĩa. Đội bóng xứ Nou Camp sẽ cảm thấy thiếu nếu không mua Fabregas nhưng nếu tiền vệ này xuất hiện thì đó sẽ là cả một sự lãng phí. Đó quả thực là một nghịch lý của cầu thủ vốn là một ngôi sao sáng trong làng bóng đá thế giới được nhiều đội bóng theo đuổi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.