F.C Holywood trước lúc cán đích...

F.C Holywood trước lúc cán đích...
TP - Giầu có, hùng mạnh và lắm chuyện nội bộ, Bayern Munich còn được đặt biệt danh là FC Holywood, vương quốc điện ảnh thế giới giầu ngôi sao nhất nhưng cũng nhiều bê bối nhất.
F.C Holywood trước lúc cán đích... ảnh 1
Branko Jelic - tiền đạo trẻ người Sécbia của Cottbus ghi cả hai bàn thắng vào lưới Bayern Munich

Cuối tuần này, giải vô địch quốc gia Đức bước vào vòng đấu thứ 25/34 vòng đấu của toàn giải. Cho dù đang dẫn đầu nhưng Bayern Munich vừa trải qua một tuần đầy đen đủi với hai trận thua liên tiếp.

Hai trận thua không làm cho vị thế của Bayern Munich bị đe dọa nhưng một lần nữa, nó cho thấy nội tình của Bayern Munich không yên ả gì.

Giữa tuần trước, trong trận lượt về gặp CLB Bỉ Anderlecht ngay trên sân nhà, Bayern đã để thua một trận không đáng thua dù có sự trở lại đội hình của huyền thoại trong khung gỗ Oliver Kahn. Cuối tuần đó, gặp CLB cuối bảng Cottbus, nhưng Bayern đã thảm bại không thể giải thích. Chính Oliver Kahn đã để thủng lưới tới hai bàn không gỡ. 

Trong trận thua “trắng bụng” này ngôi sao tiền vệ người Pháp 24 tuổi Franck Ribery đã nỗ lực hết sức nhưng không giúp gì được cho FC Holywood của anh. Chính Ribery đã sút hỏng quả phạt đền ngay phút 28 làm cho cơ hội ghi được bàn thắng danh dự của Bayern Munich tan biến.

Trận thắng của Cottbus trước Bayern Munich là trận thắng thứ 4 của Cottbus trong cả mùa bóng. Vì vậy chiến thắng của họ đã làm cho cổ động viên danh dự của Cottbus là bà Thủ tướng Angela Merkel mê bóng đá như điếu đổ rất hài lòng.

22 nghìn khán giả của Cottbus cũng vô cùng thích thú khi họ được chứng kiến chàng tiền đạo trẻ người Sécbia Branko Jelic ghi cả hai bàn thắng ở các phút 18 và 38. Hai bàn thắng đã đưa Cottbus thoát khỏi vị trí đội sổ.

Sau hai trận thua liên tiếp trong tuần, HLV Hitzfeld lại làm nên một cuộc cãi vã mới không đáng có với các học trò. Hậu vệ người Áchentina Martin Demichelis đã bị Hitzfeld cấm không cho ra sân do không chấp nhận đá thế cho vị trí tiền vệ phòng ngự của Mark van Bommel. Hitzfeld lại làm cho tình hình căng thẳng thêm sau trận thua khi cho biết ông có ý định phạt Demichelis vô thời hạn.

Lịch thi đấu

(Ngày-giờ Việt Nam)

21/3/2008: E.Frankfurt/Cottbus (2h30)

22/3/2008 (21h30): Wolfsburg/Hamburg, Bayern Munich/Leverkusen, Duisburg/Hannover, Stuttgart/Rostock, Nuremberg/Bochum,  Dortmund/Karlsruher.

23/3/2008 (23h00): Hertha Berlin/Schalke, Arminia/Bremen.

Tại giải vô địch quốc gia trận thua Cottbus là trận thua thứ 2 của Bayern trong mùa bóng năm nay, cũng là trận thua thứ 3 của CLB trong tất cả các giải mà họ được tham dự.

Thành tích thi đấu này đã bảo đảm cho Bayern một vị thế rất vững chắc giúp CLB có thể làm nên hat-trick chiến thắng trong mùa bóng cuối cùng của lão tướng Oliver Kahn.

Tại Budesliga, Bayern đang dẫn đầu với 5 điểm hơn Hamburg. Tại cúp Đức Bayern có nhiều khả năng lọt vào chung kết. Tại cúp C3 châu Âu Bayern cũng đã lọt vào tứ kết cho dù thua trận lượt về trước Anderlecht 1-2, chung cuộc Bayern vẫn thắng đậm CLB của Bỉ này với tỷ số 6-2.

Cuối tuần hy vọng Bayern sẽ lại giành chiến thắng khi tiếp Leverkusen đang thi đấu hết sức ấn tượng. Tuần vừa qua Leverkusen đại thắng sân nhà trong trận đè bẹp các cầu thủ khách Nuremberg 4-1.

Các chân sút lừng danh của Leverkusen là Karim Haggui, Theofannis Gekas cùng Stefan Kiesling sẽ được tung ra ngay từ đầu. Đây sẽ là trận đấu khẳng định lại thế thượng phong của Bayern Munich cùng tài năng cầm quân của Ottmar Hitzfeld.    

MỚI - NÓNG