Federer - đã đến lúc nói lên câu giã từ

Federer - đã đến lúc nói lên câu giã từ
TP - Để có thể lưu giữ những ký ức đẹp đẽ trong lòng người hâm mộ quần vợt nói riêng và thể thao thế giới nói chung, một nhà vô địch thường phải biết chia tay lúc còn ở trên đỉnh cao sự nghiệp.

> Tsonga đánh bại Federer ở tứ kết French Open
> French Open: Roger Federer nhọc nhằn ngược dòng vào tứ kết

Roger Federer chúc mừng Tsonga sau khi bị cây vợt chủ nhà đánh bại ở tứ kết Roland Garros. ảnh: AP
Roger Federer chúc mừng Tsonga sau khi bị cây vợt chủ nhà đánh bại ở tứ kết Roland Garros. ảnh: AP.

Đó có thể là lý do vì sao HLV huyền thoại Alex Ferguson vừa quyết định rời bỏ nhiệm vụ thuyền trưởng ở CLB MU sau khi cùng “Quỷ đỏ” lần thứ 20 đoạt chức vô địch Premier League và siêu kình ngư người Mỹ M. Phelps từ giã đường đua xanh trên đỉnh cao sau khi lập nên một kỷ lục khó tin: giành 22 huy chương Olympic, trong đó có 18 HCV.

Cùng với HLV Ferguson và M.Phelps, Federer được xem là một trong ba nhân vật vĩ đại nhất của thể thao hiện đại. “Tàu tốc hành” Thụy Sĩ hiện đang giữ kỷ lục 17 lần vô địch Grand Slam trên tất cả các mặt sân - một thành tích mà chắc chắn khó tay vợt nào có thể đuổi kịp (chứ đừng nói là vượt), ngay cả trong tương lai.

Thế nhưng Federer vẫn có tham vọng làm giàu thêm bộ sưu tập thành tích mà quên rằng, ở tuổi 32, một tay vợt dù là đẳng cấp thượng thừa như anh, cũng bắt đầu không còn đủ sức để có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng về mọi mặt với các tay vợt đàn em trẻ hơn và khỏe hơn. Mà thất bại với tỉ số 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) trước Tsonga ở tứ kết giải quần vợt Roland Garros 2013 là một bằng chứng cho thấy rõ điều đó.

Trận thua này đã khiến cho giấc mộng lần thứ 2 vô địch Roland Garros - giải đấu mà FedEx đã từng đăng quang cách đây 4 năm, tan thành mây khói. Điều đáng nói hơn là kể từ đầu năm 2013 đến nay, “Tàu tốc hành” mới chỉ duy nhất một lần lọt được vào chung kết của một giải đấu mà anh tham dự (Rome Masters), cho dù lịch thi đấu không quá bận rộn (thậm chí trước khi bước vào mùa giải trên sân đất nện, Federer đã nghỉ dưỡng sức đến 7 tuần).

Lùi xa hơn, kể từ khi đánh bại A.Murray trong trận chung kết Wimbledon 2012, không khó để nhận ra rằng Federer đã bắt đầu tuột dốc. Không chỉ bị Murray, N. Djokovic, Del Potro, Nadal đánh bại, tay vợt số 2 thế giới người Thụy Sĩ còn để các tay vợt ít tên tuổi hơn như Berdych (tứ kết US Open 2012, bán kết Dubai Open 2013), J. Benneteau (Rotterdam 2013), Nishikori (ở vòng 3 Madrid Masters 2013) và nay là Tsonga (ở tứ kết Roland Garros 2013) đánh bại một cách dễ dàng.

Là tượng đài của làng banh nỉ thế giới, thế nhưng rõ ràng, tuổi tác đã và đang dần trở thành gánh nặng đối với FedEx. Và khi sức lực không còn cho phép anh chơi tốt liên tục ở các giải đấu gần đây, thiết nghĩ đã đến lúc Federer nên nghĩ đến việc “nói lên câu giã từ” làng banh nỉ thế giới khi anh vẫn còn ở trên đỉnh cao sự nghiệp của mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.