Federer: Thắng trước, kỷ lục theo sau

Federer: Thắng trước, kỷ lục theo sau
TP - Nhà vô địch Wimbledon năm lần liên tiếp Roger Federer tỏ ra rất thoải mái và tự tin trước giải đấu được coi là lịch sử với anh.

Mặc dù mọi cuộc trò chuyện đều đề cập đến việc phá kỷ lục giành Grand Slam của Pete Sampras, bởi cây vợt số hai thế giới hiểu rằng cứ thắng trước đã, mọi kỷ lục sẽ tới ngay phía sau.

“Điểm trọng tâm của tôi là vòng đấu đầu tiên và những điểm số đầu tiên và sau đó là giành lại ngôi vị của mình tại Wimbledon.

Hiện mục tiêu đó vượt lên lên suy nghĩ về việc phá kỷ lục của Pete. Hy vọng, một khi tôi đặt chân tới bán kết hoặc chung kết, khi đó những kỷ lục mới xuất hiện trong đầu tôi. Còn giờ đây, tất cả giấc mơ của tôi chỉ là cố gắng giành lại ngôi vô địch Wimbledon.”

Cây vợt người Thụy Sĩ, sẽ gặp đối thủ Đài Loan Yen-Hsun Lu tại sân trung tâm trong ngày hôm nay, phát biểu.

Hiện thức hóa giấc mơ này của Federer càng trở nên vững chắc hơn với việc Rafael Nadal, hạt giống số một và cũng là nhà đương kim vô địch, buộc phải rút lui do chấn thương đầu gối không kịp bình phục.

“Đó không phải là bất ngờ lớn với tôi, nhưng rõ ràng đây là thất vọng lớn của giải, cũng như với bản thân tôi. Chúng tôi đã đối đầu nhau suốt bốn năm qua ở trận chung kết Roland Garros, ba năm qua tại Wimbledon, còn năm nay chúng ta sẽ không được chứng kiến những trận chung kết như vậy nữa.

Việc Rafa không thể thi đấu thật đáng thất vọng với tôi bởi tôi rất thích đối đầu với anh ấy. Anh ấy là đối thủ chính của tôi và chúng tôi đã có những trận đấu tuyệt vời trong những năm qua, đặc biệt là trận đấu ở Wimbledon năm ngoái. Nó cho thấy tôi đã may mắn thế nào khi tôi không hề bị chấn thương trong suốt những năm qua.”

Thực tế, những người thường xuyên theo dõi Federer tập luyện và thi đấu có thể thấy rằng cây vợt lịch lãm này không hề được may mắn chiếu cố mà chính chế độ tập luyện cùng phong cách thi đấu thông minh, kỹ thuật đã giúp anh tránh được những chấn thương thường gặp của những tay vợt khác. Lối chơi của Federer rõ ràng là ít mạnh mẽ, quyết liệt hơn hẳn lối chơi của Nadal nhưng mức độ thành công lại không hề thua kém.

Sau sự rút lui của Nadal, người hùng của khán giả xứ sương mù Andy Murray cũng được đánh giá như một ứng viên nặng ký nhờ lợi thế thi đấu trên sân nhà. Song, dù dành cho cây vợt người Vương quốc Anh những lời có cánh, Federer vẫn tin rằng anh sẽ là người chiến thắng nếu hai cây vợt gặp nhau ở trận chung kết.

“Khi tôi thua anh ấy ở Thượng Hải, tại Masters Cup tháng 11/2008, tôi bị ốm và đau lưng, nhưng tôi gần như vẫn có thể đánh bại anh ấy. Vì thế tôi không thể bất thình lình nói rằng anh ấy là cây vợt xuất sắc nhất thế giới.” Chính chiếc cúp vừa giành được tại Roland Garros đã giúp cây vợt người Thụy Sĩ tháo gỡ nhiều gắng nặng tâm lý để có sự chuẩn bị rất thoải mái cho Wimbledon.

“Tuần qua tôi ở Thụy Sĩ và chẳng làm gì hết ngoài việc tập thể lực. Tôi thư giãn cùng gia đình và bạn bè trước khi sang Anh vào thứ ba vừa rồi. Tại đây tôi mới có những buổi tập cùng Safin, Koubek hay Wawrinka. Tôi chỉ tập hai đến ba giờ một ngày và việc chuyển đổi từ mặt sân đất nện sang sân cỏ diễn ra rất thuận lợi.” Federer cho biết, mặc dù anh chỉ còn cách danh hiệu Grand Slam thứ 15 lịch sử vẻn vẹn 15 ngày. 

MỚI - NÓNG