Federer thua trong tuần trăng mật

Federer thua trong tuần trăng mật
TP - Tuần trăng mật của Roger Federer tại Monte Carlo Masters kết thúc đột ngột khi anh thất thủ 4-6, 5-7 trước cây vợt đồng hương Stanislas Wawrinka ở ngay vòng đấu thứ ba.
Federer thua trong tuần trăng mật ảnh 1
 Roger Federer

Federer thay đổi quyết định vào phút chót, nhận lời tham dự giải Monte Carlo Masters, nơi anh ba lần liên tiếp về nhì ở những giải gần đây do không vượt qua được Rafael Nadal, dù trước đó đã lên kế hoạch không thi đấu để tăng thời gian chuẩn bị cho mùa giải trên mặt sân đất nện.

Bởi vậy giải Masters đầu tiên trên mặt sân đất nện này được coi như là tuần trăng mật của anh, sau khi tổ chức lễ cưới giản dị mà ấm cúng cùng cô bạn gái lâu năm Mirka Vavrinec hôm thứ bảy tuần trước.

Ngoài đời, Federer và Wawrinka là những người bạn thân và họ đã cùng nhau đăng quang nội dung đôi nam tại Olympic Bắc Kinh 2008 nên cây vợt số hai thế giới cũng không tỏ ra quá thất vọng trước thất bại đầu tiên trong sự nghiệp trong những lần đối đầu cùng Wawrinka.

"Đây là vấn đề mỗi người đều gặp phải trong một giai đoạn nào đó và tôi chẳng có gì để đổ lỗi cho việc thiếu sự chuẩn bị cho mùa giải trên mặt sân đất nện." Federer thẳng thắn nhìn nhận mình đang sa sút phong độ chứ không đổ lỗi thất bại này cho sự thiếu chuẩn bị: "Hôm nay tôi mất hẳn cú giao bóng. Tôi chưa lấy lại được những cú giao bóng tốt nhất suốt từ đầu năm tới nay. Vì thế, tôi cần tập trung rèn lại cú giao bóng của mình."

Do mắc lỗi trong những pha giao bóng của mình, Federer bị Wawrinka giành điểm break point ở rơ thứ bảy, và hoàn tất chiến thắng ở séc đầu khi cây vợt 13 lần vô địch Grand Slam thực hiện cú thuận tay không đưa được bóng qua lưới.

Trong séc thứ hai, Federer cũng mất hai điểm break point và cũng không tận dụng được cơ hội đưa séc đấu về loạt tie-break ở rơ thứ 12, đành chấp nhận thua chung cuộc 4-6, 5-7 chỉ sau hai séc.

Với người chiến thắng, mặc dù đây là lần đầu tiên vượt qua đàn anh ở cùng đội tuyển Davis Cup của Thụy Sĩ, song Wawrinka cũng chỉ bày tỏ niềm vui ở mức vừa phải. "Vâng, đây không phải là trận đấu thật hay nhưng đó là chiến thắng tuyệt nhất của tôi. Thực ra tôi hơi xấu hổ khi ăn mừng chiến thắng. Tôi tin rằng anh ấy chưa tìm được nhịp độ thi đấu trên mặt sân đất nện và anh ấy mắc quá nhiều lỗi."

Trong ngày thứ năm, có hai trận đấu phải tạm dừng do mưa bão và đến sáng qua mới tổ chức tiếp được. Và không nằm ngoài dự đoán, cây vợt số một thế giới Rafael Nadal lọt vào tứ kết sau khi vượt qua đối thủ Nicolas Lapentti 6-3, 6-0 ở vòng ba, còn Andy Murray cũng chiến thắng đối thủ Fabio Fognini 7-6, 6-4.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.