Ferguson chưa hết lo

Ferguson chưa hết lo
TP - Dù tạo được khoảng cách tương đối với các đối thủ chính song HLV Alex Ferguson vẫn cảnh báo các học trò của ông cần phải tập trung hơn nữa trong cuộc đua tới ngôi đầu giải Ngoại hạng mùa này.
Ferguson chưa hết lo ảnh 1
Rooney ghi bàn giúp M.U có chiến thắng 2-0 trước Portmouth

Trận thắng Portsmouth 2-0 trên sân nhà Old Trafford rạng sáng qua giúp Manchester United nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Liverpool lên ba điểm trong khi vẫn còn một trận chưa đấu.

Và như vậy, Manchester United còn sáu trận, bắt đầu từ trận gặp Tottenham cuối tuần này, cho tới khi giải kết thúc, đồng thời chiến dịch Champions League vẫn tiếp diễn với trận bán kết lượt đi gặp Arsenal vào thứ Tư tuần sau.

Tuy nhiên, khi chứng kiến các học trò chơi cẩu thả trong hiệp hai trận gặp Portmouth, chiến lược gia người Scotland nhắc nhở họ phải tập trung hơn nếu muốn giữ lợi thế trong cuộc đua. Khi nhìn lại cách cầu thủ thi đấu ở hiệp hai, tôi đã nhắc các cầu thủ rằng không có gì tự nhiên đến cả và chúng tôi phải luôn vững bước trên mặt đất trong mọi thời điểm”.

Theo Ferguson, con tàu Manchester United sẽ không tự trôi về đích nếu không giữ được phong độ tốt nhất. Trong trận đấu rạng sáng qua, Gary Neville và John O’Shea phải tập tễnh rời sân và các bác sỹ cho biết họ phải nghỉ vài tuần để dưỡng thương.

HLV Ferguson còn đang cân nhắc việc sử dụng Rio Ferdinand cho trận đấu cuối tuần này dù anh đã được nghỉ ở trận thắng Portmouth. Nguyên nhân là Ferdinand vừa trở lại sân cỏ, sau mấy tuần dưỡng chấn thương háng, đã phải căng sức đá 120 phút ở trận bán kết FA Cup thua Everton cuối tuần qua, nên sẽ rất nguy hiểm nếu anh phải thi đấu quá tải.

Để dưỡng sức cho Ferdinand cho cuộc chiến cam go hơn khi gặp Arsenal vào giữa tuần sau tại Champions League, HLV Ferguson đang mong chờ sự trở lại của Wes Brown cũng như trung vệ trẻ Jonny Evans cho những trận chiến ở mặt trận giải Ngoại hạng.

Nếu như HLV Ferguson vẫn tỏ ra thận trọng thì phù thủy Guus Hiddink chính thức tung cờ trắng đầu hàng trong cuộc đua tới ngôi đầu sau trận hòa không bàn thắng với Everton, khiến Chelsea tụt lại với sáu điểm ít hơn M.U và đã đá hơn một trận.

“Chúng tôi phải thực tế. Tốt nhất là chúng tôi tập trung vào chiến dịch Champions League và sau đó là trận chung kết FA Cup với Everton.”

MỚI - NÓNG