Ferguson và Benitez đấu trí và đấu khẩu

Ferguson và Benitez đấu trí và đấu khẩu
TP - Cuối tuần, bóng đá nhà nghề Anh bước vào vòng đấu thứ 34, có nghĩa chỉ còn thêm 4 tuần nữa giải vô địch quốc gia Anh sẽ kết thúc.
Ferguson và Benitez đấu trí và đấu khẩu ảnh 1
Ferguson (áo trắng) và Benitez

Kịch tính bắt đầu tăng đến đỉnh điểm trong cuộc chạy đua không khoan nhượng và đầy hấp dẫn ở những vòng đấu cuối cùng này.

Vào thời điểm tế nhị và cực kỳ quan trọng này cuộc chiến bên ngoài đấu trường của các HLV cũng được phát động.

Mở đầu cho các cuộc khẩu chiến không khoan nhượng, HLV Manchester United Alex Ferguson, HLV Liverpool Rafa Benitez, HLV Chelsea Guus Hiddink và HLV Arsenal Arsene Wenger đang theo đuổi những mục tiêu cuối cùng của họ ở một mùa bóng đầy thách thức.

Trận thua bán kết cúp FA của MU trước Everton, trên chấm phạt đền, đã thu hẹp tham vọng của MU. Họ chỉ còn hy vọng giành 4 chiếc cúp trong một mùa bóng thay vì 5 cúp như những toan tính ban đầu. Khả năng dành 4 cúp của MU đã được các học trò của Ferguson thực hiện được 50%. MU đã dành cúp Liên lục địa và giành cúp Liên đoàn Anh.

Hiện MU còn phải bảo vệ thành công cúp C1 và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Anh trong mùa bóng thứ 3 liên tiếp. Lúc này MU đang  dẫn đầu bóng đá Anh và sẽ gặp Arsenal trong trận bán kết cúp C1.

Liverpool vừa chết hụt ở vòng 33 ngay trên sân nhà tiếp Arsenal. Chỉ vào những phút cuối cùng Liverpool đã gỡ hoà 4-4 ở trận đấu mà Liverpool với đầy đủ binh hùng tướng mạnh nhưng lại bị ngôi sao đội khách Andre Arshavin 4 lần chọc thủng lưới.

Yossi Benayoun và Fernando Torres thay nhau ghi mỗi cầu thủ hai bàn mới tránh cho Liverpool khỏi một trận thua ê chề. Kết quả hoà này đẩy Liverpool vào thế bất lợi.

Từ nay đến hết giải Liverpool buộc phải thắng trong khi MU có quyền thua hai trận do họ còn tới 7 trận chưa đấu. Lợi thế duy nhất của Liverpool là hiệu số bàn thắng thua hơn MU (38-33). HLV Liverpool Rafael Benitez cho biết: "Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm không thể chấp nhận trong trận hoà 4-4 Arsenal. 

Nói về đối thủ MU, Benitez thừa nhận: "Họ đang ở thế thượng phong. Cứ mỗi vòng đấu qua đi chúng tôi lại gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc chạy đua tới chức vô địch".

Nói với các phóng viên như vậy, nhưng ngoài phòng họp báo Benitez lại công kích Ferguson: "MU đang được sự ủng hộ của các trọng tài. Ferguson sẽ chắc thắng nếu trọng tài Mike Riley cầm còi cho MU”.

LỊCH THI ĐẤU (Ngày- giờ Việt Nam)

25/4/2009 (21h00): Bolton/Aston Villa,  Everton/Man City,  Fulham/Stoke, Hull/Liverpool, West Brom/Sunderland, West Ham/Chelsea, Man Utd/Tottenham (23h30)

26/4/2009: Arsenal/Middlesbrough (19h30), Blackburn/Wigan (22h00).

28/4/2009: Newcastle/Portsmouth (2h00)

Đáp lại cách khiêu khích của Benitez ông Ferguson lớn tiếng nói: "Benitez là kẻ kiêu ngạo võ đoán. Ông ta không từ một thủ đoạn nào trong cuộc chạy đua với chúng tôi".

Về hùa công kích MU là HLV Everton, David Moyes. Trước trận bán kết  cúp FA ông này nói: "Trọng tài Mike Riley là cổ động viên của MU. Không lạ nếu MU thắng trận”.

Có thể do đòn tâm lý này mà Mike Riley đã chứng tỏ sự "công bằng" của mình bằng cách không cho MU hưởng quả 11m và Everton đã loại MU để vào chơi chung kết cúp FA với Chelsea.

Arsene Wenger, từng đương đầu với Ferguson suốt trong hơn 10 mùa bóng qua, trong cuộc chiến tâm lý của mùa bóng này đã đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên ông vẫn nói: "Tôi không muốn can thiệp vào công chuyện của Ferguson và Benitez. Nhưng chắc chắn rằng những đòn tâm lý đã được phát động. Điều này chỉ có lợi cho báo chí còn không lợi lộc gì cho bóng đá cả”.

Tin mới nhận cho biết với sự trở lại của Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney trong trận tiếp Portmouth, chủ sân Old Trafford đã chơi hết sức ấn tượng giành trận thắng 2-0 hết sức quan trong (W.Rooney ghi bàn phút thứ 9 và Michael Carrick ghi bàn phút 82).

MU khôi phục lại trật tự bằng chiến thắng này. Chelsea trong trận đấu cùng giờ gặp Everton hoà ngay trên sân nhà trước các cầu thủ khách 0-0, đồng nghĩa với việc hy vọng của họ trong việc giành chức vô địch mong manh dần.

Cuối tuần, chấn thương lại làm Ferguson đau đầu. Trong chiến thắng Portsmouth Gary Neville và John OShea đều chấn thương rất khó có thể vào sân  tiếp Tottenham.

Chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp đang rất thuận lợi với MU. Hiện MU dẫn đầu với 74 điểm, còn 1 trận chưa đấu nhưng vẫn hơn Liverpool 3 điểm. Chelsea đứng thứ 3 kém MU tới 6 điểm. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.