TPO - Tiền vệ Bruno Fernandes không giấu nổi nỗi buồn và sự tiếc nuối khi M.U để Sevilla ngược dòng thành công và phải dừng bước ở bán kết Europa League.
Ở trận bán kết Europa League rạng sáng nay, Man Utd đã tạo ra lợi thế rất lớn khi sớm mở tỉ số ở phút thứ 9 nhờ cú đá phạt đền thành công của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, trong phần còn lại, Sevilla đã tạo ra cú ngược dòng nhờ 2 bàn thắng của Suso và Luuk De Jong.
Đây là thất bại khá cay đắng với Man Utd bởi họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn và phải chấp nhận rời cuộc chơi ngay ở vòng bán kết. Không khó để hiểu cảm giác của Bruno Fernandes và các cầu thủ Man Utd sau trận đấu này.
Đây là thất bại khá cay đắng với Man Utd bởi họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn và phải chấp nhận rời cuộc chơi ngay ở vòng bán kết. Không khó để hiểu cảm giác của Bruno Fernandes và các cầu thủ Man Utd sau trận đấu này.
Man Utd nhập cuộc với tinh thần chiến đấu rất cao
Đội bóng Anh đã sớm có bàn mở tỉ số trên chấm phạt đền nhờ công của Fernandes
Nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc, Sevilla đã kịp gỡ hòa 1-1
Ở hiệp 2, Sevilla hoàn tất cú ngược dòng với bàn thắng của De Jong
Niềm vui của De Jong sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sevilla
Hàng thủ của Man Utd đã mắc nhiều sai lầm ở trận đấu quan trọng
Nỗi buồn của Fernandes sau trận thua Sevilla
Tiền vệ người Bồ Đào Nha lặng lẽ vào phòng thay đồ sau thất bại đáng tiếc
Fernandes đã ghi bàn nhưng M.U phải dừng cuộc chơi
HLV Solskjaer vẫn chưa thể có danh hiệu đầu tiên cùng M.U ở mùa giải này
Martial và các cầu thủ Man Utd không giấu nổi cảm giác thất vọng
Man Utd đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng và phải trả giá đắt
Niềm vui của Sevilla sau cú ngược dòng ấn tượng
Họ đang đứng trước cơ hội sở hữu danh hiệu Europa League lần thứ 6