Fernando Torres và giọt nước mắt cay đắng

Torres khiến Atletico Madrid trả giá vì hành động non nớt của mình
Torres khiến Atletico Madrid trả giá vì hành động non nớt của mình
Theo nhà báo Manolo Lama, Fernando Torres đã rơi lệ trong phòng thay đồ của Atletico Madrid sau trận đấu với Barcelona. Nhưng tất cả đã quá muộn. Những giọt nước mắt đầy hối hận ấy chẳng thể gột rửa được những sai lầm mà anh đã gây ra.

“UEFA đã bận tâm quá nhiều về màu áo của hai CLB mà họ quên mất lựa chọn trọng tài đẳng cấp điều khiển trận đấu” - Torres oán hận cả FIFA lẫn trọng tài sau trận đấu với Barcelona.

Thế nhưng, có thực tế mà chân sút này không thể chối cãi. Đó là sự thiếu suy nghĩ của mình. Hai tình huống nhận thẻ vàng của cầu thủ này tới chỉ trong vòng 6 phút (29 và 35) và đều rất vô duyên.

Khi Torres đá thẳng vào chân của Neymar, trọng tài Felix Brych đã rút thẻ vàng cho cầu thủ này kèm theo lời nhắc nhở. Nhưng chỉ vài phút sau đó, El Nino đã… quên sạch. Anh lao vào Neymar như thể không còn gì để mất và lại chơi xấu một cách “thừa thãi”.

“Ông vua áo đen” Felix Brych đã rút ra tấm thẻ đỏ. Những CĐV Atletico Madrid lặng câm, còn HLV Diego Simone liên tục xua tay bên ngoài đường piste. Đó gần như là phản ứng “cho xong chuyện” ở HLV người Argentina. Bởi lẽ, với tính khí của mình, Simeone hoàn toàn có thể chạy thẳng vào sân để phân bua với trọng tài nếu Torres… vô tội.

Trong khi đó, bình luận trên kênh BT Sport, Rio Ferdinand đã gọi hành động của Torres là “sự sỉ nhục”, còn Michael Owen cho rằng El Nino đã phá đám bữa tiệc của Atletico Madrid tại Nou Camp.

Rõ ràng, trước khi trách trọng tài, Torres nên trách chính bản thân mình. Đó không thể là hành động của cầu thủ đã bước sang tuổi 32 và có tới gần 14 năm thi đấu đỉnh cao. Hay nói cách khác, Torres đã non nớt đúng như biệt danh của mình, El Nino (tạm dịch: Cậu bé).

Theo tiết lộ của nhà báo Manolo Lama, Torres đã rơi lệ trong phòng thay đồ sau trận đấu. Dù vậy, tất cả đã quá muộn. Những giọt nước mắt đầy hối hận ấy chẳng thể gột rửa được những sai lầm mà anh đã gây ra.

Torres đã thực sự phá hỏng “bữa tiệc bóng đá” của Atletico Madrid. Họ đã thất bại trong trận đấu xuất sắc, khi phong tỏa rất tốt những ngôi sao bên phía Barcelona. Thế nhưng, chỉ với 10 người, đoàn quân của Simeone đành lực bất tòng tâm nhìn mành lưới của thủ thành Oblak rung lên tới 2 lần.

Năm 2014, trong ngày trở lại Atletico Madrid, Torres đã bước ra thảm cỏ Vicente Calderon cùng với hai đứa con của mình, Leo và Nora. Anh tuyên bố muốn mang về chức vô địch Champions League cho CLB. Thế nhưng, chưa đầy 2 năm sau đó, chính El Nino đã tự phá hủy ước nguyện của mình.

Fernando Torres và giọt nước mắt cay đắng ảnh 1 Torres đã tự khép lại tương lai của mình ở Vicente Calderon?
Sau trận đấu, người ta chỉ nhắc tới Torres như “kẻ tội đồ” của Atletico Madrid mà quên rằng chính anh đã mở tỷ số với pha dứt điểm đẳng cấp. Và rồi, người ta tự hỏi, liệu chăng HLV Simeone có tiếp tục đặt niềm tin vào El Nino ở những trận đấu quan trọng?

Tờ Daily Mail số ra ngày hôm qua đặt câu hỏi: “Phải chăng, Torres đã tự khép lại tương lai của mình ở Atletico Madrid?”. Suy cho cùng, câu hỏi ấy cũng có lý. Nên nhớ rằng, Atletico Madrid sẽ bị cấm chuyển nhượng kể từ năm 2017. Liệu chăng, HLV Simeone sẽ tiếp tục tin tưởng Torres trong vòng 2 năm nữa hay tìm chân sút đẳng cấp thay thế?

Quyết định ấy có thể xuất phát từ niềm tin (của Simeone với Torres) nhưng sau trận đấu vừa qua, Torres đã tự “vứt bỏ” điều đó…

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG