Futsal Việt Nam: Nối dài kỳ tích

Futsal Việt Nam: Nối dài kỳ tích
TP - Giành quyền vào vòng 16 đội tại VCK FIFA Futsal World Cup, tuyển Futsal Việt Nam đang nối dài những kỳ tích trong lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường lớn nhất thế giới.

Nối dài kỳ tích

Dù thua Italy với tỷ số 0-2 ở lượt trận cuối cùng bảng C FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia, tuyển Futsal Việt Nam vẫn đoạt vé vào vòng 16 đội với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng. Thầy trò HLV Bruno Garcia đã và đang tiếp tục viết nên những kỳ tích cho Futsal Việt Nam trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường lớn nhất thế giới.

Đầu năm nay, tuyển Futsal Việt Nam tạo địa chấn khi hạ ĐKVĐ châu Á Nhật Bản để giành quyền vào bán kết, đồng thời đoạt vé đến dự FIFA Futsal World Cup 2016. Gần 8 tháng sau, thầy trò HLV Bruno Garcia có bước khởi đầu như mơ khi vượt qua đối thủ xếp hơn 18 bậc trên BXH thế giới Guatemala với tỷ số đậm 4-2. Hôm qua, chúng ta tiếp tục lập nên mốc son mới trong lịch sử thể thao Việt Nam với tấm vé vào vòng 1/8. Hành trình của tuyển Futsal Việt Nam quả thật đáng kinh ngạc.

Quay ngược thời gian trở về thời điểm cách đây 20 năm. Ngày 4/12/1997, tuyển Futsal Việt Nam có trận đấu quốc tế đầu tiên cũng là gặp tuyển Italy. Khi đó, chúng ta để thua đối thủ với tỷ số rất đậm 2-11, một trong những trận thua đậm nhất của đội nhà cho tới nay. Kết quả này hoàn toàn không bất ngờ bởi khi đó Italy đã có tên tuổi, còn Việt Nam hoàn toàn vô danh trên đấu trường quốc tế. Hai mươi năm sau, gặp lại đối thủ đầy duyên nợ Italy với vị thế ứng viên vô địch, Futsal Việt Nam đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác biệt: thua với tỷ số nhẹ hơn: 0-2, và điều quan trọng là đoạt vé vào vòng 1/8, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Futsal Việt Nam.

Futsal Việt Nam: Nối dài kỳ tích ảnh 1

Các tuyển thủ Futsal Việt Nam ăn mừng tấm vé vào vòng 1/8 lịch sử. Ảnh: Đoàn Nhật

Ở trận đấu hôm qua, tuyển Futsal Việt Nam đã thực hiện thế trận phòng ngự kín kẽ trước Italy. Cũng vì thế mà HLV Bruno Garcia không tiếc lời khen ngợi các học trò đã chơi một trận đấu lớn, đúng đấu pháp và đạt được mục tiêu đặt ra là lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đồng thời khẳng định “chúng tôi đã lao động cật lực và xứng đáng nhận được thành quả này”.

Trong khi đó, trưởng đoàn Trần Anh Tú chia sẻ, chiến tích này cho thấy Futsal Việt Nam rất có tiềm năng. Nếu “phong trào” Futsal được rộng mở hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được thành công lớn hơn trong tương lai.

“Bão” chúc mừng

Ngay sau chiến tích này, người hâm mộ Việt Nam thông qua các trang mạng xã hội đã gửi những lời ngợi ca và chúc mừng tới tuyển Futsal Việt Nam. Đáp lại, đội trưởng Bảo Quân- đại diện các đồng đội cũng nói lời tri ân với khán giả tại quê nhà: “Tôi và các đồng đội cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng khi đã giành quyền vào thi đấu tại vòng 16 đội. Xin được cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ và đồng hành cùng ĐT Futsal Việt Nam trong thời gian qua”.

Trong khi đó, trên trang Twitter chính thức, FIFA gọi đây là chiến công quá tuyệt vời của Futsal Việt Nam, đồng thời cho rằng Futsal Việt Nam là “hiện tượng” rất thú vị trong làng Futsal thế giới và còn rất nhiều điều đáng chờ đợi ở đội bóng không chỉ ở hiện tại mà trong tương lai gần.

Ở trận đấu loại trực tiếp sắp tới, tuyển Futsal Việt Nam sẽ chạm trán một trong hai đối thủ rất mạnh là Nga (hạng 3 thế giới) hoặc Bồ Đào Nha (hạng 7 thế giới). Dù kết quả có thế nào, những gì đội tuyển Futsal Việt Nam đạt được tới nay đều quá đỗi tuyệt vời.

Sau khi kết thúc trận đấu giữa ĐT Futsal Việt Nam và ĐT Italy, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã gọi điện sang Colombia chúc mừng Trưởng đoàn Trần Anh Tú, HLV trưởng Bruno Garcia và toàn thể các cầu thủ, thành viên ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc lập kỳ tích lọt vào vòng 16 đội ngay trong lần đầu tiên dự FIFA Futsal World Cup, hy vọng BHL cùng các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần, bản lĩnh, ý chí và khát vọng chiến thắng, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả cả nước.

MỚI - NÓNG