“Gã giàu xổi” Man City thách thức “nhà quý tộc” Real

“Gã giàu xổi” Man City thách thức “nhà quý tộc” Real
TP - Gã nhà giàu mới nổi Manchester City sẽ nỗ lực gây sốc cho “nhà quý tộc” với 9 danh hiệu vô địch châu Âu Real Madrid ngay trên sân Bernabeu đêm nay khi hai đối thủ đụng độ nhau ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League.

> Mourinho dè bỉu những “gã nhà giàu”

Các cầu thủ Man City vui đùa trong buổi tập trước trận gặp Real. Ảnh: Mailonline.com
Các cầu thủ Man City vui đùa trong buổi tập trước trận gặp Real. Ảnh: Mailonline.com.

Được ông chủ giàu có Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan hậu thuẫn, Man City đã vung tiền mua cầu thủ nhiều hơn cả một Real vốn nổi tiếng bạo chi trong suốt bốn năm qua, nhờ đó “mua” về được danh hiệu Premier League đầu tiên cùng suất dự Champions League ở mùa giải năm ngoái.

Các trận đấu lúc 1h45 đêm nay

AC Milan-Anderlecht

Dinamo Zagreb-Porto

Dortmund-Ajax

Malaga-Zenit St.Petersburg

Montpellier-Arsenal

Olympiakos-Schalke 04

PSG-Dinamo Kiev

Real Madrid-Manchester City

Theo báo cáo của Prime Time Sport Transfer Review công bố hồi đầu tháng, Man City đã vung ra tới 442 triệu euro để chiêu mộ những cái tên đình đám như Sergio Aguero, David Silva và Mario Balotelli, để trở thành CLB mua sắm nhiều nhất châu Âu.

Trong khi đó, để săn danh hiệu thứ 10, Real cũng chi ra 428 triệu euro trong bốn năm qua cho Ronaldo, Kaka, Benzema và gần đây là Luka Modric để đứng vị trí thứ hai.

Và để “hâm nóng” cho cuộc chiến rất được mong chờ ở bảng tử thần, HLV Mourinho lạnh lùng tuyên bố “tiền không thể mua được lịch sử và truyền thống” khi được hỏi về đối thủ đến từ nước Anh.

Đáp lại, HLV Roberto Mancini phát biểu: “Rõ ràng là chúng tôi không có lịch sử giàu truyền thống như Real Madrid nhưng tôi nghĩ rằng Manchester City đã giành được một số danh hiệu và chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng bây giờ và trong 10 năm tới.

Man City sẽ là một đội bóng hàng đầu như Real và khác biệt chỉ là họ có lịch sử sáng chói hơn mà thôi”.

Dù đang là nhà ĐKVĐ của hai giải đấu hấp dẫn nhất thế giới song cả Real lẫn Man City cùng không có được sự khởi đầu như ý ở giải quốc nội.

Trận hoà 1-1 trước Stoke City cuối tuần qua khiến Man City chỉ có được vị trí thứ tư, nhưng có lẽ hoàn cảnh của họ chưa đến mức “thê thảm” như Real.

Với chỉ 4 điểm sau 4 trận, Real hiện đang kém đại kình địch Barca tới 8 điểm ngay đầu mùa trong khi lịch sử bóng đá Tây Ban Nha nói rằng không đội bóng nào giành được ngôi vô địch khi kém đối thủ tới 8 điểm.

Đáng lo hơn, HLV Mourinho còn than thở rằng, ông không có một đội bóng đúng nghĩa trong tay, và rằng hầu hết cầu thủ đội một của ông ra sân mà cái đầu không hề nghĩ tới trái bóng.

Mourinho hy vọng rằng, chuyến viếng thăm của Man City sẽ giúp các học trò của ông quan tâm trở lại với trái bóng, đặc biệt là Ronaldo, cầu thủ thường hành hạ hàng thủ Man City đến nơi đến chốn khi còn khoác áo Manchester United.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG