Vòng 22 Eurowindow V-League 2006:

Gạch lấy ngôi đầu

Gạch lấy ngôi đầu
TP - Tranh thủ “ngựa ô” Bình Định nghỉ vòng này, “Gạch” Long An đã vượt lên lấy ngôi đầu sau khi vượt qua “Gạch” Nam Định ngay trên sân Thiên Trường.
Gạch lấy ngôi đầu ảnh 1
Da Silva (28) ghi bàn thắng quý giá cho HP.Hà Nội - Ảnh: Xuân Gụ

“Gỗ” cũng tăng tốc sau cuộc rượt đuổi bàn thắng hấp dẫn trên cao nguyên tiếp tục nuôi tham vọng đăng quang lần nữa. Hai đại gia khác là Đà Nẵng và Bình Dương lại mất điểm trước Khánh Hòa và Hòa Phát.

GM Nam Định - GĐTLA 1-2: “Gạch” nhà thua “Gạch” khách

Cuộc đối đầu giữa 2 “Gạch” trên sân Thiên Trường hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Đáng tiếc là tiền đạo người Thái Ekaphan bỏ lỡ những cơ hội quý giá có thể giúp chủ nhà sớm vượt lên.

Chỉ một phút trước khi hết hiệp một, Minh Phương đột phá xuống sát biên ngang tạt vào chính xác cho Carlos đánh đầu ghi bàn cho GĐTLA.

Trong hiệp hai, chủ nhà Nam Định dồn lên nhưng vẫn không cụ thể hóa được những cơ hội thành bàn thắng và họ lại phải trả giá ở phút 64 sau cú dứt điểm gọn gàng của Antonio. Mãi tới phút 80, Thanh Nguyên mới có bàn rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2 cho đội nhà.

HA.GL – HN ACB 3-2: Rượt đuổi trên phố núi

Chơi trên sân khách song HN ACB lại là đội ghi bàn trước ở phút 19 sau hai pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm của Mbabazi. 4 phút sau, Kiatisuk đá phạt góc chính xác cho A Huỳnh bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Chỉ 3 phút sau, đội chủ nhà vượt lên và người lập công vẫn là A Huỳnh với cú sút hiểm từ ngoài vòng 16m50. Đội khách đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 39 nhờ bàn thắng quý giá của Mauricio.

Phút 70, bộ đôi Dusit - Kiatisuk đã mang về chiến thắng quý giá cho đội nhà khi Dusit tạt bóng để Kiatisuk bay người đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 3-2.

Hòa Phát HN - Bình Dương 1-0: Dở ít thắng dở nhiều

Cả hai đội đều có những thời cơ thuận lợi ở hiệp một để phá thế bế tắc của trận đấu nhưng cú đệm lòng của Amaobi lại không thắng được thủ môn Hòa Phát HN còn Das Silva dù đã lừa bóng qua cả thủ môn Thế Anh nhưng vẫn không thể ghi được bàn thắng cho đội chủ nhà.

Mãi tới phút 75, Das Silva bị Đình Phước phạm lỗi trong vòng cấm và chính tiền đạo Brazil này sút thành công từ chấm 11m, mang lại hy vọng trong nỗ lực tránh suất đá play-off cho đội chủ nhà.

TP.Tiền Giang – TMN CSG 1-1: Chìm ở cuối bảng

Xếp hạng sau vòng 22

1. GĐT LA (34 điểm); 2. Bình Định (32 điểm); 3. HAGL (32); 4. Bình Dương (30); 5. Đà Nẵng (30); 6. Nam Định (29); 7. SLNA (29); 8. Khánh Hòa (28); 9. HN ACB (26); 10. TMN CSG (25); 11. Hải Phòng (23); 12. Hòa Phát HN (23); 13. Tiền Giang (19)

Đội chủ nhà vượt lên ở phút 14 từ pha kết thúc chính xác trong vòng cấm của Văn Hiệp. Nhưng ngay phút đầu hiệp hai, Lương Minh Trung bay người đánh đầu đẹp mắt gỡ hoà 1-1 cho đội khách.

Trong những phút còn lại, cả hai đội đều không có thêm được bàn thắng dù đều có những cơ hội rất tốt.

P.SLNA - M.H.Hải Phòng 2-1: Trận đấu của Công Vinh

Bàn thắng phá thế quân bình của đội chủ nhà được Công Vinh thực hiện khá tinh tế ở phút 20. Khôn khéo di chuyển phá bẫy việt vị để nhận đường chuyền vượt tuyến của Alphonse, Công Vinh tâng bóng qua đầu thủ môn Tuấn Điệp đang băng ra và kết thúc vào lưới trống bất chấp nỗ lực truy cản của hậu vệ đối phương.

Sau khi bỏ lỡ những cơ hội tốt, SLNA bị đội khách san bằng tỷ số ở phút 84 với pha đệm bóng cận thành của Tostao. Nhưng chỉ 1 phút sau, chiến thắng đã thuộc về đội chủ nhà và người lập công lại là người hùng Công Vinh bằng cú vôlê chìm rất nhanh làm bó tay thủ môn Tuấn Điệp.

K.Khánh Hòa - Đà Nẵng 2-0: Ngoại binh lập công

Mustapha tận dụng sai lầm trong phán đoán của thủ môn Đức Cường đánh đầu đưa đội chủ nhà vượt lên vào phút 18. Tới phút 79, một lần nữa, thủ môn Đức Cường phối hợp không tốt với đồng đội, đưa bóng tới chân Jonathan và cầu thủ này không mấy khó khăn ghi bàn thứ hai cho K.Khánh Hòa.

MỚI - NÓNG