Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues
TPO - Trong một thế trận dẫn bàn từ khá sớm nhưng Chelsea lại không thể ca khúc khải hoàn. Lối chơi khá thụ động đã khiến họ phải rời Istanbul với một chút tiếc nuối khi để cho đội chủ nhà vùng lên và gỡ hòa trong hiệp 2.

Ba đội bóng Anh xuất trận trước đó gồm Man City, Arsenal và M.U đều đã bại trận. Người Anh chỉ còn biết trông chờ vào Chelsea của Jose Mourinho. Và tất nhiên, ở khía cạnh nào đó, họ đã không phải thất vọng. Thay vì một thế trận bạc nhược và thua kém, Chelsea đã cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của họ tại đấu trường Champions League bằng lối đá chắc chắn và đầy chủ động.

Ngay phút thứ 9, khi ác cầu thủ Galatasaray còn chưa kịp "nóng máy", Chelsea đã có bàn mở tỉ số. Từ một tình huống phản công nhanh, Azpilicueta chuyền bóng như đặt cho Torres. Trong tư thế không bị ai kèm và phía trước chỉ là khung thành trống, tiền đạo người Tây Ban Nha đã dễ dàng khai thông thế bế tắc. Một khởi đầu quá thuận lợi cho đội bóng tới từ London.

Tất nhiên, Galatasaray không phải kẻ dễ bị khuất phục. Dưới sự chỉ huy của Drogba và Sneijder, đội chủ nhà đã tràn lên tấn công và liên tiếp có những tình huống nguy hiểm. Bên ngoài đường pitch, HLV Mancini cũng lập tức có những sự chỉ đạo và cả những sự thay đổi nhằm giúp các học trò có một thế công hiệu quả hơn.

Nhưng những sự thay đổi và chỉ đạo của vị HLV người Italia chỉ có thể phát huy tác dụng trong hiệp 2 khi bên kia chiến tuyến, Chelsea chơi thụ động và đánh mất thế trận.

Phút 65, những nỗ lực của Galatasaray đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1. Từ quả phạt góc, bóng đến đúng vị trí mà Chedjou băng vào. Và hậu vệ người Senegal này đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm tung lưới Petr Cech, san bằng cách biệt.

Những phút sau đó, hai đội đã nỗ lực tấn công để tìm thêm bàn thắng, nhưng các cơ hội cứ lần lượt trôi qua.

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 1

1-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Galatasaray đã không thua trước đội bóng được đánh giá mạnh hơn, trong khi Chelsea có thể tạm hài lòng rời đất Thổ Nhĩ Kỳ. 1-1 là tỉ số có lợi, vì họ còn trận lượt về diễn ra trên sân nhà vào 27.2 tới đây.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Galatasaray-Chelsea

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

27/02/2014 01:36

Các cầu thủ Chelsea trong buổi tập cuối cùng ở Istanbul trước khi bước vào trận đấu với đội chủ nhà Galatasaray. 

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 2
Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 3
Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 4

27/02/2014 01:44

Trước trận đấu, HLV Mourinho của Chelsea tỏ ra rất thận trọng và tôn trọng khi đánh giá về đội chủ nhà Galatasaray. 

“Từng đối đầu với Galatasaray ở mùa trước nên tôi biết khá rõ về họ. Đây là một đội bóng giàu sức chiến đấu và có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Quan trọng nhất, họ sở hữu một SVĐ cuồng nhiệt, nơi các CĐV luôn biết cách hâm nóng bầu không khí. Có đôi lúc bạn sẽ có cảm giác như mình bị ngạt thở khi chơi bóng ở Turk Telekom Arena. Chúng tôi cần phải thận trọng”, vị HLV người Bồ Đào Nha cho biết.

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 5

27/02/2014 01:53

Đội hình xuất phát:

Galatasaray: Muslera, Eboue, Chedjou, Hakan Balta, Alex Telles, Selçuk, Melo, Burak, Sneijder, Hajrovic, Didier Drogba.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Lampard, Hazard, Willian, Schürrle, Torres

27/02/2014 02:14

Nhìn vào đội hình xuất phát của Chelsea ở cuộc đọ sức với Galatasaray sáng nay, có thể thấy Mourinho đã có một số lựa chọn quan trọng. Ở hàng tiền đạo, ông quyết định đặt niềm tin ở tiền đạo Torres thay vì chân sút “già nua” Eto’o.

Ngược lại ở hàng tiền vệ, Người đặc biệt quyết định sử dụng “lão tướng” Lampard ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Mặt khác, ông điền tên tiền vệ người Đức Andre Schurrle vào đội hình xuất phát, chứ không phải Oscar.

Tương tự như vậy, ở hàng hậu vệ, "cựu binh" Terry sẽ đá cặp trung vệ với Cahill, trong khi David Luiz bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu. Đồng thời, Mourinho chọn Azpilicueta đá chính và đày hậu vệ Ashley Cole lên băng ghế dự bị.

27/02/2014 02:25

Đây là chiến tranh chứ không phải nơi nói chuyện tình cảm, HLV Roberto Mancini của Galatasaray đã gửi đi một thông điệp như vậy khi nói về mối quan hệ giữa hai học trò của ông là Didier Drogba, Wesley Sneijder với HLV Mourinho của Chelsea.

“Drogba từng là một cầu thủ quan trọng dưới triều đại của Mourinho ở Chelsea. Sneijder từng giành ngôi vô địch Champions League dưới sự dẫn dắt của Mourinho ở Inter. Bọn họ có mối quan hệ tốt với nhau. Nhưng trong 90 phút sau tới, họ sẽ là kẻ thù”, Mancini nói.

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 6 Drogba và Mancini trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Chelsea.

27/02/2014 02:29

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 7 Phòng thay đồ của Galatasaray.
Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 8 Phòng thay đồ của Chelsea.

27/02/2014 02:38

Ước tính tại sân Turk Telecom Arena lúc này có khoảng 50.00 CĐV. "Lò lửa" Istanbul đang sẵn sàng chờ đón các vị khách Chelsea. 

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 9

27/02/2014 02:45

Trận đấu bắt đầu. Galatasaray giao bóng.

27/02/2014 02:49

Trong những phút đầu, trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình. Cả hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân.

27/02/2014 02:53

Phút thứ 4, thủ thành Fernando Muslera (25-Galatasaray) mắc lỗi khi pha bóng đúng chân của William (22-Chelsea). May cho đội chủ nhà là pha lốp bóng của cầu thủ Chelsea về phía khung thành bỏ trống lại không chính xác.

27/02/2014 02:54

Sau những phút đầu nhập cuộc thận trọng, Chelsea đang đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân của Galatasaray.

27/02/2014 02:57

VÀO! Galatasaray-Chelsea: 0-1. Phút thứ 9, từ pha phản công rất thoáng bên cánh, Azpilicueta (28-Chelsea) đã có đường chuyền vào rất thuận lợi. Trong thế không ai kèm và khung thành lại bỏ trống, Torres (9-Chelsea) đã dễ dàng mở tỉ số cho Chelsea. Một khởi đầu quá thuận lợi cho đội bóng của HLV Mourinho.

27/02/2014 02:59

Phút thứ 13, trong thế bị dẫn bàn, Galatasaray ngay lập tức tràn lên tấn công. Sneijder (10- Galatasaray) vừa có pha chọc khe rất thoáng cho Drogba (11- Galatasaray). Rất tiếc tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã rơi vào thế việt vị.

27/02/2014 02:59

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 10 Pha ăn mừng bàn thắng của Torres.

27/02/2014 03:01

Trước trận đấu, HLV Mourinho đã không tiếc lời ca ngợi Azpilicueta (28-Chelsea) và khẳng định anh chính là mẫu cầu thủ mà mình thích sử dụng nhất tại Chelsea. Hậu vệ người Tây Ban Nha ngay lập tức đền đáp lại sự tin tưởng của ông thầy bằng đường kiến tạo rất tốt để Torres (9-Chelsea) lập công.

27/02/2014 03:03

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Real cũng sớm mở tỷ được tỷ số khi tới làm khách của Schalke. Người đưa Kền kền trắng vượt lên dẫn trước đội chủ nhà là Benzema với pha lập công ở phút 13.

27/02/2014 03:06

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 11 Tình huống tranh bóng quyết liệt giữa những người đồng đội cũ.

27/02/2014 03:12

Phút 19, từ một tình huống đá phạt ở ngoài vòng cấm, Lampard (8-Chelsea) dứt điểm không chính xác. Bóng đi quá cao so với khung thành Galatasaray.

27/02/2014 03:13

Chelsea giành chiến thắng trong cả hai trận đấu với Galatasaray ở Champions League trước đây (ở vòng bảng mùa giải 1999-2000, với tổng tỷ số 6-0). Chelsea cũng là đội bóng Anh duy nhất từng đánh bại đối thủ này ngay trên sân nhà của họ (5-0, tháng 10/1999 và đây cũng là chiến thắng đậm nhất của đội bóng thành London trên sân khách ở giải đấu số một cấp CLB.

27/02/2014 03:13

Phút thứ 24, Melo (3-Galatasaray) đã ngã trong vòng cấm Chelsea. Nhưng trọng tài cho rằng đó là pha vào bóng hợp lệ của Lampard (8-Chelsea). Không có penalty cho đội chủ nhà mà chỉ có 1 quả đá biên.

27/02/2014 03:15

Phút thứ 27, Ramires (7-Chelsea) đang thi đấu với cái mũi bị băng bó. Trước đó anh đã có pha va chạm với một hậu vệ của Galatasaray. Tiền vệ người Brazil vừa có một cú dứt điểm khá nguy hiểm từ ngoài vòng cấm. Người kiến tạo là Schurrle (14-Chelsea).

27/02/2014 03:16

Phút thứ 30, Hajrović (14-Galatasaray) vừa tung ra cú sút xa rất nguy hiểm. Cech (1-Chelsea) đã chọn đúng vị trí và bắt gọn bóng.

27/02/2014 03:18

Phút thứ 31, HLV Roberto Mancini đã sớm sử dụng quyền thay đổi người. Hajrovic (14) rời sân và nhường chỗ cho Kurtulus(35).

27/02/2014 03:20

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Real đã nhân đôi được cách biệt với đội chủ nhà Schalke. Người nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Hoàng gia là Bale.

27/02/2014 03:24

Tại mặt trận Premier League, Torres mang lại những nỗi thất vọng lớn cho Chelsea. Tuy nhiên, ở sân chơi châu lục, El Nino lại chính là điểm tựa lớn nhất của The Blues. Theo thống kê, 4 trận có tên trong đội hình xuất phát của Chelsea gần đây, Torres ghi tới 5 bàn, cao hơn bất cứ đồng đội nào. Đáng chú ý hơn: Chelsea chỉ chịu đúng một trận hòa (2-2 với Juventus tháng 9/2012) trong 5 lần gần đây tuyển thủ Tây Ban Nha đá chính. Bàn thắng mở tỉ số vừa rồi một lần nữa chứng tỏ giá trị của Torres tại cúp châu Âu mùa này.

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 12

27/02/2014 03:26

Phút thứ 39, Balta (22-Galatasaray) vừa có cú dứt điểm rất nguy hiểm từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Cech (1-Chelsea) đã phải bay người đẩy bóng chịu quả phạt góc. Galatasaray đã kiểm soát bóng tới 54% và tung ra 134 đường chuyền, còn con số tương ứng của Chelsea là 46% và 78 đường chuyền.

27/02/2014 03:30

Xem bàn mở tỷ số của Torres:

 

27/02/2014 03:31

Phút thứ 42, Yılmaz (17- Galatasaray) đã đưa được bóng vào lưới Chelsea, nhưng trước đó trọng tài chính Carlos Velasco đã thổi còi vì xuất hiện 2 quả bóng trên sân. Bàn thắng không được công nhận.

27/02/2014 03:31

Phút thứ 42, Terry (26-Chelsea) đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Anh chính là người giữ quả bóng thứ 2 khi Galatasaray đã dùng một quả bóng khác để thực hiện ném biên.

27/02/2014 03:33

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea

27/02/2014 03:42

Một trận đấu thực sự căng thẳng và hấp dẫn. Chelsea chính là đội chơi phòng ngự phản công. Các học trò của HLV Mourinho chỉ cầm bóng có 38%, ít hơn rất nhiều so với con số 62% của Galatasaray, nhưng họ lại tung ra tới 6 cú dứt điểm và có 3 lần đi trúng đích. Ngược lại, Galatasaray chỉ có 4 lần dứt điểm với 2 lần bóng đi trúng đích.

Trong hiệp 1, Galatasaray cũng đã 3 lần được hưởng phạt góc, trong khi số lần tương ứng của Chelsea chỉ là 1. Đội khách còn phải nhận thêm 1 thẻ vàng. Họ chính là đội phạm lỗi nhiều hơn, với 9 lỗi, so với 7 lỗi của đội chủ nhà.

HLV Mancini đã có 1 sự thay đổi người hòng tạo ra thế công mạnh mẽ hơn nữa cho Galatasaray. Hi vọng trong giờ nghỉ giữa hiệp ông sẽ có nhiều hơn những chỉ đạo cũng như những thay đổi về mặt chiến thuật, qua đó có thể giúp các cầu thủ chủ nhà hiệu quả hơn trong tấn công.

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 13

27/02/2014 03:49

Hiệp 2 bắt đầu. Chelsea giao bóng.

27/02/2014 03:51

Bước vào hiệp 2, Galatasaray có sự thay đổi người: Balta rời sân nhường chỗ cho Kaya.

27/02/2014 03:54

Drogba đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 62,5% số bàn thắng của Galatasaray ở Champions League mùa này. Nhưng cho đến lúc này của trận đấu anh chưa có một cơ hội nào.

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 14

27/02/2014 03:58

Phút 52, Hazard (17-Chelsea) chọc khe cho Torres (9). Tiền đạo người Tây Ban Nha dẫn bóng đột phá vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm. Thủ thành Muslera (25-Galatasaray) đã phải bay người đẩy bóng chịu quả phạt góc.

27/02/2014 04:01

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Real đã vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Schalke với tỷ số 4-0. Người mang về bàn thắng thứ 3 và thứ 4 cho Real là Ronaldo và Benzema.

27/02/2014 04:01

Phút thứ 54, chút nữa Azpilicueta (28-Chelsea) đã đá phản lưới nhà. Hậu vệ người Tây Ban Nha cắt đường chuyền của đối phương và chuyền về cho Cech (1-Chelsea), nhưng thủ thành của Chelsea lại băng lên. May là bóng đi chệch cột dọc

27/02/2014 04:03

Phút thứ 57, Schurrle (14-Chelsea) đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài vì phạm lỗi với Melo (3-Galatasaray). Như vậy Chelsea đã nhận 2 thẻ vàng. Gần như ngay lập tức, Inan của Galatasaray cũng nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Hazard (17-Chelsea).

27/02/2014 04:05

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 15 Trong những phút vừa qua thay vì ngồi im theo dõi trận đấu. HLV Mourinho đã ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò và... phản ứng trọng tài.

27/02/2014 04:06

Phút thứ 59. Thẻ vàng cho Ramires (7-Chelsea). Anh đã cố tình phạm lỗi để ngăn chặn một đường phản công từ Galatasaray. Như vậy chỉ trong vòng ít phút vừa qua, trọng tài Carlos Velasco đã phải rút ra tới 3 thẻ vàng.

27/02/2014 04:06

Phút thứ 61, với lỗi câu giờ, Cech (1-Chelsea) cũng đã phải nhận 1 chiếc thẻ vàng.

27/02/2014 04:08

KHÔNG VÀO! Phút 62, Drogba (11-Gala) đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm cho Inan (8) băng vào dứt điểm dột cột dọc khung thành Chelsea.

27/02/2014 04:12

VÀO! Galatasaray-Chelsea: 1-1. Phút 65, từ quả phạt góc của Sneijder (10-Galatasaray), bóng đi qua một rừng chân và đền đúng vị trí mà Chedjou (21-Galatasaray) băng vào. Một pha dứt điểm cận thành và Cech (1-Chelsea) đã không có cơ hội để cản phá. 1-1 cho Galatasaray

27/02/2014 04:12

Phút thứ 66. Gần như ngay lập tức, HLV Mourinho đã có sự thay đổi người. Schürrle (14) rời sân và nhường chỗ cho Obi Mikel (12). Một sự thay đổi người nhằm tăng thêm khả năng tranh chấp ở tuyến giữa.

27/02/2014 04:13

Phút thứ 68, Chelsea có sự thay đổi người thứ 2. Eto'o (29) vào sân để thay cho Torres (9).

27/02/2014 04:15

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Real đã vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Schalke với tỷ số 5-0. Người mang về bàn thắng thứ 5 cho Real là Bale.

27/02/2014 04:18

Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 16 Niềm vui gỡ hòa của Galatasaray...
Galatasaray-Chelsea (1-1): Tiếc nuối The Blues ảnh 17 ... và sự thất vọng Chelsea sau bàn thắng của Chedjou ở phút 65.

27/02/2014 04:21

Phút 74, Willian (22-Chelsea) để mất bóng nguy hiểm tạo cơ hội cho Telles (15-Galatasaray) tung ra cú sút xa. Bóng đi căng khiến thủ môn Cech (1-Chelsea) phải trổ tài cứu thua.

27/02/2014 04:22

Những phút vừa qua, Galatasaray là đội chiếm thế chủ động và liên tục tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm

27/02/2014 04:25

Phút thứ 80. Galatasaray có sự thay đổi người cuối cùng. Drogba (11) rời sân và nhường chỗ cho Bulut (19).

27/02/2014 04:32

Phút thứ 85, Sneijder (10-Garatasaray) tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

27/02/2014 04:33

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Ronaldo vừa giúp Real vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Schalke với tỷ số 6-0. Nhưng sau đó ít phút, Hunterlaar cũng giúp đội chủ nhà có được bàn rút cách biệt xuống còn 1-6. Một bàn thắng danh dự!

27/02/2014 04:35

Trong những phút cuối trận, Chelsea tập trung khá đông quân số ở phần sân nhà. Xem ra một kết quả hòa không phải là tồi với thầy trò Mourinho.

27/02/2014 04:37

Phút thứ 90, Chelsea có sự thay đổi người. Hazard (17) rời sân nhường chỗ cho Oscar (10).

27/02/2014 04:38

Hết giờ. Chung cuộc Chelsea và Galatasaray bất phân thắng bại với tỷ số 1-1.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.