Gặp huyền thoại M.U, Bryan Robson ở Quảng Châu

HLV Bryan Robson trả lời PV Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Phạm Hoàng
HLV Bryan Robson trả lời PV Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Phạm Hoàng
TP - Huyền thoại một thời của bóng đá Anh và CLB Quỷ đỏ thành Manchester đã cùng đội tuyển Olympic Thái Lan có mặt ở Quảng Châu (Trung Quốc) tham dự ASIAD 16. Ông Bryan Robson mong Thái Lan gặp lại Việt Nam nếu gặp lại nhau tại AFF cup 2010.
HLV Bryan Robson trả lời PV Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Phạm Hoàng
HLV Bryan Robson trả lời PV Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Ảnh: Phạm Hoàng.

Tôi không biết ông Calisto là ai

Cách nhau chỉ vài phút đồng hồ, cả Olympic Việt Nam và Thái Lan đều đặt chân xuống phi trường Bạch Vân (Quảng Châu) vào chiều qua. Xuất hiện trong trang phục vest lịch lãm, Robson trông thoải mái và tự nhiên. So với thời còn tung hoành trong màu áo Manchester United, vẻ ngoài Bryan Robson khá trẻ trung, điều hiếm thấy với một nghề chịu nhiều áp lực như HLV bóng đá.

Trái ngược với người tiền nhiệm đồng hương Peter Reid, đương kim HLV trưởng ĐTQG và Olympic Thái Lan tỏ ra cởi mở và lịch thiệp hơn nhiều khi tiếp xúc phóng viên. Ông Reid trong chuyến sang Việt Nam trước đây từng tỏ vẻ không mấy dễ chịu, khi ai đó đề cập đến khoản lương “khủng” LĐBĐ Thái Lan phải trả cho ông hằng tháng.

Rất nhã nhặn, Bryan Robson chia sẻ về lý do trở thành HLV trưởng đội bóng xứ Chùa Vàng: “Tôi muốn làm HLV trưởng của một ĐTQG. LĐBĐ Thái Lan lại mời nhiệt tình. Họ có nhiều mục tiêu tham vọng. Tôi nghĩ, dẫn dắt ĐTQG Thái Lan cũng là một trải nghiệm thú vị và bổ ích”.

Robson cũng cho biết về AFF cup: “Mục tiêu của Thái Lan dĩ nhiên là phải vô địch. Tuy nhiên, tôi biết sẽ không dễ dàng gì. Tôi đã theo dõi các đội Lào, Campuchia và Philippines thi đấu ở vòng loại. Họ đều không yếu một chút nào. Trong khi Indonesia, Singapore và Việt Nam của các bạn đều muốn chức vô địch.

“Tôi biết là lần gần đây nhất, Thái Lan đã thua Việt Nam ở AFF cup 2008. Nếu gặp lại, tôi mong sẽ đánh bại ĐT Việt Nam. Ồ, tôi không biết HLV Calisto” - Bryan Robson nói.

Dễ nhận thấy sức hút của huyền thoại bóng đá CLB MU với truyền thông Thái Lan. Khá đông phóng viên Thái Lan theo chân đội tuyển Olympic Thái Lan đến Quảng Châu. Trong thành phần Olympic Thái Lan có cựu tiền vệ CLB HA.GL, Datsakorn Thonglao. Gặp lại các phóng viên Việt Nam, Thonglao vui vẻ bắt tay chào..

Tuyển Việt Nam tự tin gây bất ngờ

Có mặt tại Quảng Châu vào chiều qua, HLV Phan Thanh Hùng và các cầu thủ đều tự tin vào cơ hội của đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 16. Trả lời báo chí Việt Nam tại sân bay Bạch Vân, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định, sẽ nắm quyền chỉ đạo đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 16.

“Mọi kế hoạch của đội tuyển, chúng tôi đã có trao đổi và thống nhất với HLV Calisto. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ chỉ đạo Olympic Việt Nam ở ASIAD.Tuy nhiên, ngày 7-11 khi sang Quảng Châu, HLV Calisto sẽ quan sát giúp đỡ và hỗ trợ cho đội. Đã sang đến đây rồi, có ai lại không tự tin. Với việc được tăng cường thêm Thành Lương và Trọng Hoàng, đội tuyển Olympic Việt Nam đã chơi hay hơn rất nhiều. Tình hình thể lực, tinh thần của các cầu thủ đều ổn cả. Tôi rất tin Olympic VN sẽ chơi hay và thành công ở ASIAD”- Ông Hùng cho biết.

Thủ môn Tấn Trường, tiền vệ Thành Lương, tiền đạo Đình Tùng… đều thể hiện sự tự tin và quyết tâm sẽ thi đấu hết mình. “Ngoại trừ Iran, tôi cho rằng cả hai đối thủ còn lại là Bahrain và Turmenistan đều không quá mạnh. Nếu chơi đúng khả năng, Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể gây bất ngờ”- Thủ môn Tấn Trường nói.

Theo kế hoạch, hôm nay thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có buổi tập đầu tiên tại Quảng Châu.

Nguyên Phong (từ Quảng Châu)

MỚI - NÓNG