Gặp lại cố nhân

Gặp lại cố nhân
TP -Chiều qua, giải bóng đá quốc tế U23 các nước tiểu vùng sông Mekong - BIDC Cup 2013 đã khai mạc bằng trận U22 Việt Nam gặp U21 Myanmar và U22 Việt Nam đã thua 0-1.

> Trách nhiệm của sự kỳ vọng
> BTV Cup: U23 Việt Nam sẵn sàng xuất trận

Tuy là giải U23 nhưng chỉ có Lào và nước chủ nhà Campuchia đem U23 thi đấu thật, còn lại các nước đều dùng đội quân trẻ hơn, U21 hoặc U22. Còn đội U23 mà các nước mạnh trong vùng sẽ thi đấu ở SEA Games, thì cũng như Việt Nam, đều được giấu bài.

Trận VN-Myanmar thực chất là đội U21 của Myanmar đã chơi ở Ninh Thuận, cũng do HLV người Đức Gerd Friedrich Horst dẫn dắt. Ở Ninh Thuận, U21 Myanmar cũng gặp U21 Việt Nam trong trận khai mạc và đã thua 0-2. Hai bàn thắng do Đình Bảo và Sỹ Sâm ghi. Nhưng hôm nay, đội U22 Việt Nam mà thực chất là U21, cũng do HLV Đinh Văn Dũng dẫn dắt, chỉ còn Sỹ Sâm. Tiền đạo Đình Bảo đã bị kỷ luật do chơi xấu trong trận gặp U21 Sydney, Úc nên ở nhà. Bị kỷ luật với Đình Bảo còn có thủ môn Nguyễn Văn Công, Đỗ Văn Thuận do vi phạm giờ giấc, trốn đội đi vũ trường lúc nửa đêm.

Ngoài ra, U22 Việt Nam còn thiếu vài cầu thủ trụ cột vì mới bị chấn thương hoặc lý do khác. Nghĩa là, hôm nay gặp lại, U22 Việt Nam đã yếu đi nhiều. Nhưng điều đáng nói là tinh thần thi đấu, U22 Việt Nam hình như không có. Giải thích cho chuyện này, một số cầu thủ cho biết vì đá lúc 2 giờ chiều nên trời nắng rát và các cầu thủ bị hóc! Nhưng U21 Myanmar cũng chịu như vậy.

Nhập cuộc, U22 Việt Nam đã để U21 Myanmar chơi ép sân. Phải hết nửa hiệp 1, U22 Việt Nam mới lấy lại thế trận cân bằng. U21 Myanmar chơi không mấy thăng hoa. U22 Việt Nam chơi quá tệ, gần như bị chấp không hàng tiền đạo. Đơn cử, tiền đạo Nguyễn Phương Nam (9) một mình một bóng với khung thành trống vẫn dứt điểm ra ngoài!

Và U22 Việt Nam phải trả giá ở giữa hiệp 2. Phút 75, tiền vệ Nyein Chan Aung tung cú sút xa 30 mét làm bó tay thủ môn Nguyễn Sơn Hải, ghi bàn thắng đẹp mắt cho U21 Myanmar. Bị dẫn bàn, U22 Việt Nam tràn lên tấn công, nhưng sự tấn công yếu ớt bị hàng thủ Myanmar dễ dàng bẻ gãy. Thua trận với tỷ số tối thiểu 0-1, U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi chạm trán U22 Thái Lan vào chiều 6/11.

Một lý giải khác cho việc U22 Việt Nam thất bại là đội hình này đã chinh chiến liên miên, không ngừng nghỉ, từ vòng loại U21 trong nước đến VCK U21 ở Hải Phòng, rồi U21 quốc tế ở Ninh Thuận và giờ đây là giải U23 tiểu vùng sông Mekong nên các cầu thủ đã no nê với giải đấu này.

Trận đấu sau đó ở bảng B, U23 Campuchia đã thủ hòa 2-2 với U22 Malaysia.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG