Gặp lại Thái Lan, Việt Nam dễ đá hơn

Dù thua đậm Iran, futsal Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu.
Dù thua đậm Iran, futsal Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu.
TP - Thua đậm trước Iran, các học trò futsal Việt Nam của HLV Bruno Garcia Formoso phải gặp lại Thái Lan trong trận tranh hạng ba hôm nay 21/2. Một trận đấu mà đội kèo dưới dễ đá hơn khi gặp lại.

Tuyển futsal Việt Nam thua đậm tuyển futsal Iran vì ở 2 trận đấu liên tiếp trước đó, các cầu thủ Việt Nam gần như đã vắt kiệt sức cho trận đấu với Thái Lan và Nhật Bản. Dù các cầu thủ đã thể hiện nỗ lực cao nhất, nhưng vẫn không có đủ thời gian để hồi phục cho trận bán kết.

Iran dù sao cũng sở hữu dàn cầu thủ thực sự chất lượng. Tuyển Việt Nam không chỉ mệt mỏi về thể chất mà còn ở yếu tố tâm lý thi đấu nữa. Vì ở trận thắng Nhật Bản, các cầu thủ futsal Việt Nam đã phải chơi thêm hiệp phụ lẫn loạt sút luân lưu cân não.

Trận thắng kỳ tích trước Nhật Bản chỉ giúp Việt Nam có đôi chút lợi thế tinh thần trước Iran, còn về trình độ thì kém hơn hẳn. Ngoại trừ bàn thua duy nhất ở phút 16, dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới của Iran hoàn toàn áp đảo Việt Nam. Họ phối hợp rất nhanh, có những tình huống cầu thủ Việt Nam theo người tốt, đúng vị trí vẫn bị thủng lưới. Đội bóng 10 lần vô địch châu Á thể hiện lối chơi ăn ý, hoạt động với cường độ rất cao khiến Việt Nam không tài nào chống đỡ.

Trình độ kỹ thuật cá nhân của cầu thủ Iran cao hơn hẳn Việt Nam. Họ giữ bóng rất chắc, vây bắt người rất hiệu quả khiến các cầu thủ Việt Nam rất khó để triển khai tấn công. Sau bàn thua thứ 4, tuyển Việt Nam sử dụng chiến thuật đá 5 người không thủ môn (power-play) như cuối trận gặp Nhật Bản, nhưng vẫn không hiệu quả.

Tuyển futsal Iran sẽ bước vào trận chung kết với chủ nhà Uzbekistan vào lúc 21h hôm nay. Trước đó 3 tiếng (18h giờ), tuyển futsal Việt Nam cũng sẽ quyết đấu với Thái Lan trong trận tranh hạng ba.

Tại vòng bảng, futsal Việt Nam dù chơi rất hay nhưng vẫn thua futsal Thái Lan 1-3. Phải công nhận futsal Thái Lan vẫn trên cơ futsal Việt Nam. Họ có lớp cầu thủ kế cận và tiệm cận với đẳng cấp thế giới.

Nhưng việc gặp lại sẽ là một trận khó đá với đội kèo trên. Họ phải triển khai bóng thế nào để xuyên thủng hàng phòng thủ của tuyển Việt Nam chủ động giăng ra. Sau trận đấu tứ kết với Nhật Bản, HLV Victor Hermans của tuyển futsal Thái Lan đã tỏ ra vô cùng bất ngờ và không ngớt lời khen ngợi futsal Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Văn Huy: “Nếu Việt Nam không có một thủ môn xuất sắc thì cục diện trận đấu có lẽ đã sớm được an bài, nhưng bóng đá là vậy, và thủ môn là một phần quan trọng trong việc phòng thủ”.

Cú hích lớn

Việc ĐT futsal Việt Nam giành vé dự World Cup 2016 diễn ra vào tháng 10 tại Colombia đã thực sự là một cú hích lớn. Trong tương lai, lứa cầu thủ hiện nay sẽ còn cải thiện thêm về chuyên môn hơn nữa khi được đưa đi tập huấn và thi đấu nhiều giải quốc tế chất lượng.

Việc ĐT futsal Việt Nam giành vé dự World Cup hy vọng sẽ có nhiều người biết và yêu thích môn thể thao này hơn. Khi đó, futsal Việt Nam sẽ có thêm nhiều nguồn lực kinh tế, có thêm nhiều sự lựa chọn để hình thành những lứa cầu thủ kế cận, khẳng định vị thế của mình trên đấu trường châu lục và thế giới.

Trong trận tứ kết gặp Nhật Bản, trên kênh Fox Sports, bình luận viên thể thao liên tục lặp lại cụm từ “unbelievable!” (không thể tin được!) khi Việt Nam đánh bại Nhật Bản ở giải futsal châu Á để giành vé dự World Cup 2016.

Câu nói này càng làm tăng thêm chiến tích của futsal Việt Nam trước đương kim vô địch châu lục Nhật Bản - đội hạng 9 thế giới, 3 lần vô địch châu Á và 3 lần dự World Cup. Với chiến tích vang danh trước tuyển futsal Nhật Bản, các học trò của HLV Bruno Garcia Formoso đã lần đầu tiên giành vé góp mặt ở VCK Futsal World Cup 2016, diễn ra vào tháng 9 tới đây tại Colombia.

Còn trận cuối gặp Thái Lan, đội mà mỗi lần gặp thì futsal Việt Nam đều thua trận, các cầu thủ Việt Nam biết phải làm gì để lật ngược thế cờ trong lần gặp lại? Dù sao, các cầu thủ futsal Việt Nam đã viết câu chuyện thần kỳ “cá chép hóa rồng” bằng tấm vé dự World Cup 2016. 

MỚI - NÓNG