Gấu Nga đè bẹp Cơn lốc da cam

Gấu Nga đè bẹp Cơn lốc da cam
TPO - Chắc chắn trong phòng ngự, bùng nổ trong những thời khắc quyết định. Các cầu thủ Nga đã làm nên điều thần kỳ khi vượt qua ƯCV được cho là cực kỳ sáng giá Hà Lan với tỉ số chung cuộc 3-1 trong trận tứ kết Euro diễn ra rạng sáng nay, 22/6.

>> Tuyển Nga được thưởng lớn 

Gấu Nga đè bẹp Cơn lốc da cam ảnh 1

Pha dứt điểm thành công của Arshavin ấn định chiến thắng 3-1 cho các cầu thủ Nga (Ảnh: AP)

Ứng cử viên số 1, những cơn lốc màu da cam đã trở lại. Đó là những gì người hâm mộ nói về đội tuyển Hà Lan với những gì họ đã thể hiện ở vòng bảng. 

Không ngạc nhiên sao được khi chính Hà Lan mới là đội gây bất ngờ nhiều nhất ở VCK Euro lần này. Rơi vào bảng tử thần với sự có mặt của Pháp, Italia và Romania. Thế nhưng các học trò của  HLV Van Basten đã thể hiện một lối đá tấn công tổng lực khi cuốn phăng cả Italia và Pháp với những tỉ số không tưởng.

Khi còn là cầu thủ, Van Basten là mẫu tiền đạo mẫu mực của lối đá tấn công. Nhưng khi với tư cách là HLV, không hiểu sao ông lại chọn lối chơi phòng ngự để áp dụng cho các cầu thủ Hà Lan trong trận đấu với Nga. Rõ ràng với những gì đang có, Hà Lan có thừa khả năng để chơi tấn công và giải quyết trận đấu ngay trong 2 hiệp chính.

Nhưng người Nga không nghĩ vậy. Với Hiddink, mỗi trận đấu là một cuộc chiến. Ông luôn nắm rõ điểm mạnh của đối phương và tìm cách khắc chế. Đêm qua, những chú gấu Nga đã trình diễn một lối chơi đậm chất kỹ thuật và chính điều này đã tạo cho họ một thế trận cân bằng trước sức tấn công mạnh như bão táp của các cầu thủ Hà Lan.

Hà Lan đã tự làm khó mình. Được đánh giá cao hơn rất nhiều, thế nhưng các học trò HLV Van Basten đã nhập cuộc quá thận trọng. Hình như họ sợ một điều bất ngờ nữa sẽ xảy ra và quả đúng như vậy.

Không cần giải thích nhiều về chiến thắng của các cầu thủ Nga. Bởi một khi sự tự tin lên cao, rất khó hàng phòng ngự nào có thể cản nổi sức công phá của hàng tiền đạo với những hảo thủ đang có phong độ rất tốt như Arshavin và Pavluychenko.

Hà Lan đã phải trả giá cho những sai lầm trong chiến thuật. Ngay cả khi bị dẫn trước, lối đá tấn công sở trường vẫn không được phát huy. Nistelrooy đơn độc trên hàng công, Sneijder và van Der Vaart bị kèm quá chặt trong khi các tiền đạo khác không có lấy một khoảng trống để tiếp cận khung thành đối phương.

Không như người hâm mộ dự đoán, chính Nga mới là đội nhập cuộc tốt hơn và cơ hội đến với các học trò HLV Hiddink ngay ở phút thứ 6 của trận đấu. Zhirkov thực hiện pha đá phạt từ ngoài vòng cấm, rất may là bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Van Der Sar.

Chơi bế tắc và bạc nhược, mãi đến phút 30, Hà Lan mới có cơ hội ăn bàn đầu tiên. Tuy nhiên cú đá phạt đi cắt mặt khung thành của Van der Vaart không được Nistelrooy tận dụng thành công.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Nga là đội chiếm thế chủ động khi liên tục tạo đựơc sức ép cần thiết về phía khung thành Van Der Sar. Dẫu vậy, những pha dứt điểm từ xa vẫn chưa thực sự khó để hạ được thủ thành của MU.

Thế trận trong những phút đầu hiệp 2 vẫn thuộc về các cầu thủ Nga. Khi các cổ động viên đến từ xứ sở Bạch dương đang nuối tiếc về cú đá phạt của Arshavin ở phút 56, thì các cầu thủ Nga đã làm nổ tung cầu trường bằng bàn thắng mở tỉ số.

Xuất phát từ một tình huống tấn công bên cánh phải, đội trưởng Semak bất ngờ tăng tốc và căng ngang vào trong. Pavluychenko dùng khả năng càn lượt vượt mặt trung vệ Mathijsen dứt điểm tung lưới Hà Lan trước sự bất lực của thủ thành Van Der Sar.

Dường như sức mạnh tấn công của Cơn lốc màu da cam đã giảm sút thấy rõ. Không một pha tấn công nào ra hồn được thực hiện mặc dù các cầu thủ Nga đã chủ động nhường thế trận để co về tham gia phòng ngự. 

Ấy vậy mà khi người ta bắt đầu nghĩ đến việc Nga sẽ gây bất ngờ thì Nistelrooy đã đưa các cầu thủ Hà Lan trở về từ "cõi chết". Phút 86, đón quả phạt của Sneijder bên cánh phải, tiền đạo của Real Madrid di chuyển rất nhanh và bật cao đánh đầu chính xác, gỡ hoà 1-1 cho những cơn lốc màu da cam.

Kết quả này buộc cả 2 phải bước vào 30 phút của hai hiệp phụ và hiệp phụ thứ nhất kết thúc với tỉ số 0-0 trong sự thận trọng của cả 2 bên.

Thế nhưng sang hiệp phụ thứ 2, khát vọng chiến thắng của các cầu thủ Nga bắt đầu được thể hiện. Phút 112, nhạc trưởng Arshavin đi bóng lắt léo bên góc trái và tạt bóng vào trong, Torbinsky đã băng vào rất nhanh đệm lòng ận thành chính xác tung lưới thủ thành Van Der Sar trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng phòng ngự Hà Lan.

Chưa dừng lại ở đó, sau rất nhiều pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Arshavin cũng có bàn thắng cho riêng mình ở trận đấu này. Đón quả ném biên rất khôn ngoan của đồng đội, tiền đạo của Zenit vượt qua sự đeo bám của 2 trung vệ Hà Lan và dứt điểm qua chân thủ thành Van Der Sar, ấn định chiến thắng 3-1 đầy bất ngờ cho các cầu thủ Nga.

Như vậy, sau Thổ Nhĩ Kỳ, VCK Euro 2008 tiếp tục chứng kiến sự bất ngờ khi đội tuyển Nga có mặt ở vòng bán kết. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu tứ kết còn lại giữa Tây Ban Nha và Italia sẽ diễn ra vào lúc 01h45 rạng sáng mai.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.