GĐT.LA mơ đến cú đúp

GĐT.LA mơ đến cú đúp
Ngay sau khi đăng quang ngôi vô địch V-League, GĐKT Calisto đã tuyên bố GĐT.Long An sẽ không dừng lại mà tiếp tục phấn đấu để giành chiếc Cúp thứ 2 của mùa bóng 2005 - Cúp QG.
GĐT.LA mơ đến cú đúp ảnh 1
Tiền đạo Abdallaa (M.HP) có thể ghi bàn vào lưới GĐT.LA?

Ông đã dần thực hiện được mong muốn của mình khi dẫn dắt đội nhà vào tới trận chung kết Cúp Quốc gia gặp M.Hải Phòng. 

Và dù kết quả có thế nào đi nữa, cặp đấu này sẽ lại tái ngộ trong trận mở màn cho mùa giải mới 2006 - Trận tranh Siêu Cúp QG giải báo Tiền Phong khi GĐTLA đá với tư cách nhà ĐKVĐ V-League còn M.Hải Phòng chơi với vai trò đội đoạt Cúp hoặc á quân Cúp Quốc gia.

Để tới được trận chung kết mong ước, vị “phù thuỷ” bậc thầy Calisto đã vạch ra một chiến lược rõ ràng ngay sau khi đăng quang V-League ở vòng 20 để có thể vượt qua đối thủ HAGL trong trận bán kết.

Ông Calisto quyết định... sửa sang lại đội hình thi đấu bằng cách để các trụ cột đang bị chấn thương hay quá mệt mỏi được nghỉ ngơi cho lại sức. Vậy là Tài Em, Văn Giàu... được ngồi trên ghế dự bị ở hai trận đấu thủ tục (vòng 21 và 22).

Ông Calisto chấp nhận việc thất bại ở trận cuối trên sân nhà có thể làm lễ phong vương kém phần vui vẻ nhưng bù vào đó, ông có được đội hình gần đầy đủ các cầu thủ tốt nhất và khoẻ khoắn nhất (trừ Minh Phương chấn thương quá nặng) cho trận bán kết Cúp Quốc gia trên sân Pleiku.

Gạch ĐTLA đã thắng 4-0, một tỉ số nói lên được rất nhiều điều về sức mạnh của nhà vô địch và chiến lược hợp lý của ông Calisto. Trận thắng này có ý nghĩa quyết định đối với Gạch ĐTLA khi bước vào trận chung kết.

Đối thủ của Gạch là M.Hải Phòng, một đội bóng đến tận vòng đấu cuối cùng của V-League 2005 mới nhận vé trụ hạng. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ nói lên thế yếu của đội bóng đất Cảng.

Nếu Gạch vượt qua HAGL trong trận bán kết một cách hoàn toàn thuyết phục thì M.HP hết sức chật vật mới lấy được vé vào trận chung kết trước đội đàn em Khánh Hoà.

Một ưu thế khác của đội Gạch là trận chung kết sẽ thi đấu trên sân Long An, nơi “đi dễ, về khó” đối với các đội khách. 11 trận trên sân nhà của V-League 2005, Gạch thắng 7 trận, hoà 3 trận, thua đúng 1 trận.

Chính M.Hải Phòng từng thua Gạch 1-3 trên sân Long An (lượt về giải V-League 2005). Gạch có những chiến thắng lẫy lừng trên sân nhà mùa này như thắng TMN.CSG 4-1, thắng LG HN ACB 5-0, thắng HAGL 4-3 khi liên tục bị HAGL dẫn bàn.

“Cầu thủ thứ 12” - khán giả nhà luôn là bạn đồng hành với chiến thắng của Gạch ĐTLA. Lượt trận thứ 21, khi Gạch thi đấu thủ tục để nhận chức VĐQG, đã có 2,5 vạn khán giả đến chia vui với đội. Trận chung kết Cúp Quốc gia này, chắc chắn sẽ lại có chừng đó khán giả đến sân Long An để động viên và chứng kiến đội đoạt Cúp.

CAHP từng 1 lần giành Cúp QG (năm 1995). Lần này, liệu hậu duệ của đội bóng này có làm nên chuyện như các đàn anh từng làm không? Trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuy nhiên khả năng lập “cú đúp” của Gạch vẫn được nhiều người đặt cược. 

MỚI - NÓNG