Ghi siêu phẩm, Modric vẫn tiếc rẻ

Modric là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong lối chơi của Croatia. Ảnh: Reuters.
Modric là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong lối chơi của Croatia. Ảnh: Reuters.
Người hùng của đội tuyển Croatia cho rằng đáng ra anh và các đồng đội phải thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ thay vì 1-0 trong trận ra quân bảng D Euro 2016 tối 12/6.

Modric được bình chọn là cầu thủ xuất sắc trong cuộc so tài giữa Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tiền vệ  đang thi đấu cho CLB Real Madrid ghi bàn duy nhất của trận đấu bằng một cú vô-lê đẹp mắt từ khoảng cách gần 30 mét ở phút 41. Ngoài ra, anh còn có 57 đường chuyền, trong đó 24 lần khi ở trên một phần ba phần sân của đối phương.

“Nhận bóng ở cự ly khoảng 30 mét, tôi lập tức tung chân vô-lê ngay và thật may mắn bàn thắng đã đến. Tôi vui vì pha lập công này giúp đội nhà giành ba điểm. Nhưng đáng ra chúng tôi phải có được hai hoặc ba bàn nữa. Croatia mạnh hơn, tấn công liên tục nhưng ba lần bóng chạm xà, cột và hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ nên chỉ thắng với cách biệt tối thiểu”, Modric chia sẻ sau trận đấu.

Modric cũng không quên cảm ơn gần 10.000 CĐV Croatia đã có mặt tại sân Vông viên các Hoàng tử. Anh cho rằng chính nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, các cầu thủ Croatia đã có được sự hưng phấn, thi đấu dễ dàng hơn.

Với ba điểm trong trận ra quân, Croatia vươn lên dẫn đầu bảng D. Tuy nhiên, Modric cho rằng anh và các đồng đội không được chủ quan, sẽ phải nỗ lực hơn nữa bởi trước mắt còn hai trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn với đương kim vô địch Tây Ban Nha và Czech.

Chung quan điểm với Modric, tiền vệ Ivan Rakitic nói: “Còn quá sớm để ăn mừng tưng bừng và xả hơi. Hôm nay chúng tôi vui chút thôi nhưng ngày mai phải lập tức trở lại nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Đội chỉ nghĩ về đối thủ kế tiếp chứ không nghĩ về trận đấu đã qua. Tôi và các đồng đội không được phép đá với 80% sức mạnh, chỉ khi nào chơi với tất cả những gì mình có thì mới có thể hy vọng làm được điều gì đó lớn lao ở giải đấu này”.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG