Gia đình Hoàng Xuân Vinh và nước mắt ngày đoàn viên

Chị Phan Hương Giang tất bật sửa soạn nhà cửa đón chồng.
Chị Phan Hương Giang tất bật sửa soạn nhà cửa đón chồng.
TP - Đằng đẵng nhiều ngày xa cách, gặp anh mà nước mắt chị cứ trực trào ra. Chỉ mong anh được ở nhà nhiều hơn.

Vượt quá sức tưởng tượng

Dăm ba bận ghé qua căn hộ nhỏ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nằm trên phố Trần Thái Tông (Hà Nội) đều không gặp được chị Phan Hương Giang- vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Chưa kịp hưởng hết niềm vui anh giành HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao việt Nam, chị lại tất bật đi công tác một tuần mới về. Chị hiện là Thiếu tá Quân đội công tác tại Trung tâm TDTT Bộ Quốc phòng. Tiếp đón chúng tôi luôn là bà Nguyễn Thị Mậu (70 tuổi)- mẹ vợ xạ thủ sinh năm 1974.

Kể lại chiến tích của cậu con rể “quý”, bà Mậu cho biết: “Hôm Vinh đạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam, cả nhà đã “choáng”. Đến khi đoạt thêm HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm thì đúng là vượt quá sức tưởng tượng. Tối hôm đó, con gái tôi đi công tác, ba bà cháu cùng thức xem và hồi hộp theo dõi. Đây là thành quả xứng đáng với sự nỗ lực và cố gắng của con tôi trong một quãng thời gian dài”.

Suốt tuần qua, cả khu chung cư nơi gia đình Hoàng Xuân Vinh ở, đều rộn ràng tấp nập. Anh Vũ Quang Hưng, hàng xóm của gia đình xạ thủ quân đội cho biết: “Nhờ anh Vinh mà cả khu được “thơm lây”. Khu chúng tôi ở đoàn kết lắm. Nhận được tin vui của Vinh, gia đình nào cũng vui chung không kém. Dù anh Vinh đáp chuyến bay muộn nhưng chúng tôi vẫn đợi anh về để chúc mừng. Chắc chắn chúng tôi sẽ có một bữa liên hoan thật to”. Đến cả mấy bác bảo vệ chung cư cũng tỏ ra hào hứng: “Lãnh đạo ngành thể thao đều đến sân bay đón và chúc mừng Vinh. Đoạt hai huy chương Olympic- kỳ tích thế cơ mà”.

“Mong anh ít đi xa hơn”

Đi công tác xa mới về, đang quay cuồng với công việc gia đình bị dồn ứ nhiều ngày, đến chiều qua chị Giang mới có thời gian đi mua sắm chuẩn bị đón anh trở về sau một kỳ Olympic thành công. “Gia đình mình là gia đình quân nhân nên mọi thứ đơn giản. Mình cũng bận nhiều nên chiều nay mới có thời gian mua sắm, chuẩn bị đón anh Vinh. Hôm nay là ngày đặc biệt nên mình mua rất nhiều hoa để trang trí trong nhà và có một bó hoa riêng tặng anh. Những lần anh đi làm về muộn, toàn ăn gói mỳ tôm cho qua bữa. Chắc lần này cũng vậy”, chị Giang nghẹn ngào.

Quen biết nhau khá lâu, sau một năm hẹn hò, cặp vợ chồng mới tiến tới hôn nhân và tình yêu của họ đã “đơm hoa kết trái” khi có với nhau 2 người con: bé gái Hoàng Tuệ Minh (sinh năm 2002) hiện là học sinh lớp 8 trường THCS Dịch Vọng (Hà Nội) và bé trai Hoàng Nam Trung (sinh năm 2009) học lớp 2 trường Tiểu học Dịch Vọng (Hà Nội). Không chú ý tới sự xuất hiện của nhiều người, hai bé dường như chỉ quan tâm tới việc ba Vinh đi “công tác” lâu ngày sắp về. Bé Nam Trung mừng ra mặt, liên tục chạy nhảy, tung tăng khắp phòng, còn cô chị Tuệ Minh trầm tính hơn, nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

Trái ngược với sự vô tư của các con, khuôn mặt chị Phan Hương Giang lại toát lên vẻ hồi hộp lẫn mong chờ. Đằng đẵng cả tháng trời không gặp chồng, nghĩ đến anh sắp về, dường như nước mắt chị cứ trực trào ra. Dường như mọi nhớ thương, ngăn cách lâu ngày bị phá vỡ, thay vào đó chỉ còn niềm hạnh phúc vô biên.

Chị Giang nói giờ đây chỉ có mong muốn lớn nhất và duy nhất là anh ít đi xa hơn. Để cả nhà có thể quây quần bên bữa cơm gia đình mà bấy lâu nay vắng bóng trụ cột gia đình. Để anh có thể thưởng thức món canh cua cà dân dã anh ưa thích do chính tay chị nấu. Để cặp vợ chồng có thời gian đèo nhau lượn ngắm phố phường Hà Nội như thuở còn yêu nhau. Để gia đình có dịp cùng nhau đi du lịch như các cháu từng trông ngóng. Đó là những ước muốn rất đời thường, nhưng từ lâu đã trở nên xa xỉ với gia đình xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.