'Giá như Ibrahimovic nhập quốc tịch Anh'

'Giá như Ibrahimovic nhập quốc tịch Anh'
TP - Vài tháng trước, Ibrahimovic khiến người Pháp tức điên vì mức lương khủng 14 triệu euro/năm khi đầu quân cho PSG. Hôm qua, chân sút này lại buộc người Anh phải buồn bã vì dội vào lưới Tam Sư tới 4 bàn giúp Thụy Điển thắng 4-2.

> Ibrahimovic vùi dập Tam sư, Argentina gây thất vọng

Một mình Ibra cũng đủ đánh bại tuyển Anh. Ảnh: Getty Images
Một mình Ibra cũng đủ đánh bại tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Đội bóng nhà giàu Paris Saint Germain hồi đầu mùa giải từng khiến cả nước Pháp nổi sóng vì chiêu mộ Ibrahimovic và trả anh này mức lương 14 triệu euro/năm.

Đến cả tổng thống mới đắc cử của đất nước hình lục lăng này cũng lên tiếng phản ứng vì lương của ông còn kém cầu thủ này tới 78 lần.

Tuy nhiên, những ông chủ giàu có người Qatar (đang nắm quyền tại PSG – đội bóng hàng đầu nước Pháp và của thủ đô Paris hoa lệ) chứng tỏ họ biết cách sử dụng đồng tiền sao cho đúng.

Ibrahimovic dù thỉnh thoảng bị phàn nàn vì tính cách nóng nảy nhưng là tiền đạo hàng đầu tại Ligue 1. Anh đã ghi 10 bàn sau 12 vòng đấu và trở thành chân sút “mắn bàn thắng” nhất tại giải đấu này.

Trở về đội tuyển quốc gia Thụy Điển, Ibra vẫn chứng tỏ được khả năng ghi bàn siêu phàm.

Chân sút đang khoác áo CLB PSG chính là người đã ghi cả 4 bàn thắng, giúp đội bóng Bắc Âu giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Sự tỏa sáng của Ibra đã làm lu mờ Steven Gerrard - cầu thủ đạt cột mốc 100 trận khoác áo Tam sư.

Báo chí Anh đã mô tả tiền đạo người Thụy Điển này “như một siêu nhân” và ai cũng trầm trồ trước bàn ấn định tỷ số 4-2 ở đúng phút bù giờ.

Đó là một cú “ngả bàn đèn” siêu hạng đưa trái bóng găm thẳng vào lưới từ cự ly 30m và như bình luận của HLV Roy Hogson của tuyển Anh thì: “thực sự đó là một kiệt tác”.

Còn HLV Hamren của Thụy Điển thì thốt lên: “Không biết tôi còn cơ hội nhìn thấy một bàn thắng như vậy trong đời nữa không”.

Phong độ chói sáng của Ibra đến đúng vào dịp anh vừa lần thứ 7 liên tiếp nhận danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ Thụy Điển xuất sắc nhất năm 2012.

Tiếc cho Ibra khi tuyển Thụy Điển chỉ là đội bóng thuộc hạng trung bình khá trên đấu trường quốc tế chứ nếu không anh đã có thể có được những danh hiệu ở tầm cỡ quốc tế.

“Một Ibrahimovic” cũng là thứ mà tuyển Anh còn thiếu để vươn lên đỉnh cao. Đội bóng được mệnh danh là Tam Sư có truyền thống, có đẳng cấp và dàn cầu thủ đồng đều nhưng không có một chân sút săn bàn thực thụ.

Rooney là một tiền đạo giỏi nhưng thường xuyên...không tỏa sáng khi khoác áo ĐTQG. Tờ Daily Mail ước ao: “Giá như Ibra nhập quốc tịch Anh. Chúng ta sẽ vô địch World Cup 2014”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG