Giấc mơ vàng dang dở của Nole

Djokovic rơi nước mắt sau khi bị loại ngay vòng đầu Olympic Brazil 2016. Ảnh: GETTY IMAGES
Djokovic rơi nước mắt sau khi bị loại ngay vòng đầu Olympic Brazil 2016. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Tay vợt số một thế giới làng banh nỉ rơi nước mắt khi bị loại ngay ở vòng đầu tiên nội dung đơn nam Olympic Rio 2016.

Hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu Grand Slam với chức vô địch Roland Garros đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua, tay vợt số 1 thế giới người Sebria Novak Djokovic chỉ còn một danh hiệu lớn duy nhất trong sự nghiệp để chinh phục là chiếc HCV Olympic. 

Anh từng ca ngợi danh hiệu này quan trọng không kém bất cứ một chức vô địch Grand Slam nào và xem nó là mảnh ghép cuối cùng giúp bảng thành tích cá nhân trở nên hoàn hảo hơn.

Bất ngờ bị tay vợt hạng 28 thế giới người Mỹ Sam Querrey loại sớm ở Wimbledon 2016 hồi tháng 7 vừa qua, giới chuyên môn cho rằng Djokovic sẽ có thêm thời gian để chuyên tâm hướng tới HCV Olympic Rio 2016. 

Mục tiêu của tay vợt số 1 thế giới càng “sáng” hơn bao giờ hết khi 5 trong số 10 tay vợt hàng đầu thế giới là Roger Federer (hạng 3), Stanislas Wawrinka (hạng 4),  Milos Raonic (hạng 7), Tomas Berdych (hạng 8) và Dominic Thiem (hạng 10) xác nhận vắng mặt tại Brazil vì lý do chấn thương hay lo ngại dịch Zika.

Những tưởng mọi mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi với Nole. Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới lại đối diện với thử thách cực lớn khi chạm trán ngay cựu vô địch US Open 2009 Juan Martín del Potro ngay tại vòng 1 Olympic Rio 2016. 

Tay vợt người Argentina là đối thủ đầy duyên nợ đối với Djokovic khi đánh bại anh trong trận tranh HCĐ Olympic London 2012. Hiện Del Potro chỉ xếp hạng 145 thế giới, sau những chấn thương liên miên khiến anh tưởng chừng phải chấm dứt sự nghiệp.

Lần chạm trán này, cả hai đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn và nảy lửa. Hai set đấu đều phải giải quyết thắng thua bằng loạt “đấu súng” cân não tie-break. Del Potro đã cho thấy sự trở lại đầy mạnh mẽ khi giành chiến thắng cả 2 set kịch tính trước ứng cử viên nặng ký nhất giải.

Việc dừng bước ngay ngày đầu tiên tại Thế vận hội 2016, lại đúng vào thời điểm đỉnh cao phong độ, khiến tay vợt số 1 thế giới không khỏi sốc. Nole đã bật khóc và nói rằng: “Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những thất bại lớn nhất trong cuộc đời tôi, trong sự nghiệp của tôi”. Trước đó, Djokovic từng giành HCĐ tại Olympic Bắc Kinh 2008 và vào bán kết Olympic London 2012.

Với thất bại này, Djokovic chỉ có thể hoàn thành giấc mơ vàng Olympic dang dở tại Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản). Khi đó, tay vợt số 1 thế giới đã 33 tuổi và thật khó giữ được phong độ đỉnh cao như ở thời điểm này.

MỚI - NÓNG