Giấc mơ xứ lục lăng trên báo chí Pháp

Tờ tạp chí uy tín France Football ca ngợi chiến thắng của tuyển Pháp. Ảnh chụp màn hình
Tờ tạp chí uy tín France Football ca ngợi chiến thắng của tuyển Pháp. Ảnh chụp màn hình
TP - Nước Pháp đang mơ mộng và Antoine Griezmann là người viết những giấc mơ. Đó là dòng tít lớn trên tờ France Football - tạp chí thể thao hàng đầu xứ sở lục lăng sau chiến thắng của Les Bleus trước Đức.

ĐT Pháp đánh bại Đức 2-0 trong trận bán kết Euro 2016 và đứng trước cơ hội vô địch chiếc cúp bạc Henri Delunay ngay trên sân nhà. Chính vì thế mà báo chí Pháp tỏ ra cực kỳ hưng phấn và hào hứng.

Tờ France Football, tạp chí thể thao uy tín nước Pháp, dành những lời khen tặng không ngớt cho Antoine Griezmann, người lập cú đúp trong chiến thắng trước Đức. “Anh ấy là người hùng của nước Pháp. Antoine Griezmann là một “hoàng tử bé” của thời hiện đại” (Hoàng tử bé là nhân vật tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn vĩ đại người Pháp Saint Exupery). Việc tờ tạp chí là đồng tổ chức danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d’or) hết mức ca ngợi tiền đạo của Pháp khiến nhiều người đồn đoán anh sẽ trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới túc cầu vào cuối
năm nay.

Ấn bản điện tử của tờ L’Équipe thì đơn giản hơn với dòng tít đậm “Giống như những nhà vô địch”. Bài viết có đoạn: “Les Bleus thật tuyệt. Đã 58 năm chúng ta mới thắng được người Đức ở một giải đấu lớn. Giờ là lúc quay về Stade France (nơi tổ chức trận chung kết-PV). Tờ L’Equipe cũng không quên ca ngợi Griezmann là “truyền nhân của Platini”  và đánh giá Paul Pogba “có trận đấu hay nhất từ đầu giải”. Ca ngợi “gà nhà”, tờ báo này ví von pha cứu thua của Hugo Lloris ở những phút cuối trận “xứng đáng đưa vào sách giáo khoa bóng đá”.

Tờ Le Parisien viết: “Chúng ta đã vào chung kết trong kỳ Euro “của mình”. Tờ báo này thậm chí còn trào phúng rằng, có lẽ FIFA và UEFA sẽ rất lâu nữa mới trao cho nước Pháp tổ chức một giải đấu lớn vì hễ họ cứ là chủ nhà thì vô địch (Euro 1984, World Cup 1998 và tiếp theo sẽ là Euro 2016?).

Tờ báo chính trị xã hội hàng đầu của Pháp, Le Monde có bài tường thuật chi tiết chiến thắng của Les Bleus với những dòng phấn khích: “Chúng ta đã lướt vào chung kết bằng nỗ lực phi thường của các cá nhân. Điểm tựa từ Velodrome sẽ giúp cho ngày đăng quang ở Stade France thêm rực rỡ”.

Bên kia “chiến tuyến”, tờ Bild bày tỏ nỗi thất vọng với tuyển Đức sau thất bại trước Pháp trong một thế trận họ được coi là nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát nhưng lại rất kém ở những tình huống dứt điểm cuối cùng. Tờ báo này cũng đặt ra câu hỏi: “Có lẽ đây là lần cuối của Joachim Low?”. 

Những dòng tít lớn khác trên ấn bản điện tử: “Khoảnh khắc giấc mơ tan vỡ” với hình ảnh Schweinsteiger để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền của tuyển Pháp ở phút cuối hiệp 1. “Ngay cả Neuer cũng phạm sai lầm” nói về tình huống thủ môn xuất sắc này ra sai vị trí đấm bóng đúng vào chân Griezmann để cầu thủ này ấn định tỷ số 2-0. Nhưng tờ báo này cũng không quên chế giễu các cầu thủ Pháp “bắt chước” cách ăn mừng theo kiểu Viking của các cầu thủ Iceland.

Tờ Kicker thì cảm thán: “Chúng ta thua mỗi Griezmann”. Họ cũng bày tỏ nỗi chán nản về màn trình diễn của Muller và đặt câu hỏi tại sao không đưa Podolski vào sân thay Schweinsteiger chậm chạp và mắc nhiều sai lầm.

Tờ Daily Mail của Anh nhìn vào trận đấu này với góc nhìn trung lập và cho rằng ĐT Đức đã chơi hay hơn Pháp trong trận đấu này, nhưng thua vì thiếu may mắn. Tờ Marca của Tây Ban Nha không quan tâm lắm đến trận thắng của tuyển Pháp mà chỉ chờ mong màn đối đầu giữa Ronaldo và Griezmann, 2 cầu thủ khoác áo các đội bóng kình địch Real Madrid và Atletico Madrid. Tờ này ví von khá hay: “Nếu Hollywood có các nhân vật Spiderman, Batman hay Superman thì người Pháp có GriezMann. Anh ấy suýt khoác áo tuyển Tây Ban Nha”. (Nhắc lại câu chuyện Griezmann từ chối khoác áo La Roja hồi năm 2012).

Tờ Le Parisien viết: “Chúng ta đã vào chung kết trong kỳ Euro “của mình”. Tờ báo này thậm chí còn trào phúng rằng, có lẽ FIFA và UEFA sẽ rất lâu nữa mới trao cho nước Pháp tổ chức một giải đấu lớn vì hễ họ cứ là chủ nhà thì vô địch (Euro 1984, World Cup 1998 và tiếp theo sẽ là Euro 2016?).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.