Giấc mơ đã thành hiện thực!

Giấc mơ đã thành hiện thực!
TPO -  Bị dẫn trước trong hầu hết thời gian trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, nhưng cú đánh đầu xuất thần của Công Vinh ở những giây cuối cùng đã biến giấc mơ vô địch của tuyển Việt Nam thành hiện thực!
Giấc mơ đã thành hiện thực! ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam dâng cao Cup vàng. Ảnh: Phạm Yên

Mặc cho thời tiết khá lạnh và có mưa nhỏ, không khí trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vẫn nóng rực bởi sự cuồng nhiệt của gần 40 ngàn cổ động viên Việt Nam lấp kín các khán đài.

Trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam, Việt Cường đã trở lại thi đấu sau một trận bị treo giò, còn phía Thái Lan, Suchao, tiền vệ rất lợi hại bên cánh phải cũng đá chính.

Được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc khá tự tin với lối đá phòng ngự phản công từng mang về chiến thắng 2 - 1 ngay trên đất Thái. Những phút đầu, các cầu thủ áo trắng cầm bóng nhiều hơn và có phần lấn lướt đội khách.

Giấc mơ đã thành hiện thực! ảnh 2
Không khí tại "chảo lửa" Mỹ Đình thật tuyệt vời. Ảnh: Phạm Yên

Tuy nhiên, từ một tình huống cố định, Suksomkit treo bóng vào vòng cấm, Dangda đã bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Thái Lan. Cả sân Mỹ Đình như chết lặng trước bàn thắng của đội khách ở phút 21. Thái Lan: 1, Việt Nam: 0.

Bị dẫn trước 0 - 1, đồng nghĩa với việc hai đội phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng, tuyển Việt Nam vẫn chơi khá chắc chắn và thận trọng trong những đường lên bóng, bởi nôn nóng trước Thái Lan là tự sát. Điều đó lý giải tại sao, đội tuyển Việt Nam có khá ít cơ hội nguy hiểm về phía đối phương.

Đáng tiếc cho Công Vinh, phút 31, anh đã có cú sút xa rất đẹp bên phía cánh trái, nhưng bóng đi sạt cột dọc. Rõ ràng, bàn thắng ở trận lượt đi trên đất Thái đã giúp anh rũ bỏ gánh nặng tâm lý và chơi thanh thoát hơn.

Tuyển Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong các tình huống cố định. Phút 43, trong một tình huống tương tự như bàn mở tỷ số, bóng được Suksomkit đưa vào vòng cấm nhưng Sukha đánh đầu dứt điểm không thành công.

Cơ hội tốt nhất của Việt Nam trong hiệp một là pha đối mặt của Quang Thanh với thủ môn Thái Lan, đáng tiếc là cầu thủ này lại sút bóng ra ngoài ở cự ly gần.

Giấc mơ đã thành hiện thực! ảnh 3

Công Vinh (áo trắng) đã trở thành người hùng của trận đấu. Ảnh: Phạm Yên.

Có thể nói, hiệp đầu của trận lượt về chung kết AFF Cup 2008, đội tuyển của chúng ta chơi khá tốt. Các cầu thủ cầm bóng chắc, tổ chức tấn công sắc sảo, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại để dẫn trước bởi một tình huống đá phạt.

Bước vào đầu hiệp 2, đội chủ nhà vẫn sử dụng những miếng phối hợp nhỏ ở khu trung lộ. Trong khi đó, người Thái tập trung tạo ra các cú treo bóng bổng, đưa bóng vào gần khung thành của Hồng Sơn.

Trong trận này, Minh Châu chơi không được tốt và ông Calisto đã quyết định đưa Minh Phương vào thay anh ở phút 60 của trận đấu.

Phút 66, Công Vinh lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, khi cú dứt điểm ở cự ly gần của anh bên cánh phải, bóng đi chệch cột dọc.

Những phút thi đấu chính thức cuối, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra đuối về thể lực so với Thái. Một số cầu thủ của chúng ta còn bị dính chấn thương, và Quang Cường đã phải vào sân thay Việt Cường không thể tiếp tục thi đấu.

Không thể tin được, tưởng như chiếc Cúp AFF năm nay đang rời xa chúng ta thì đúng ở những giây cuối cùng, Minh Phương thực hiện quả đá phạt để Công Vinh ghi bàn thắng đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Bàn thắng quý như vàng này đã mang về chức vô địch Đông Nam Á cho Việt Nam.

Giấc mơ đã thành hiện thực! ảnh 4
Ảnh Phạm Yên

Bên cạnh chức vô địch, thủ môn Dương Hồng Sơn còn đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải năm nay.

Giấc mơ đã thành hiện thực! ảnh 5
"Phù thủy" Calisto (phải) và niềm vui trọn vẹn. Ảnh: Phạm Yên.

Sung sướng, xúc động, tất cả những ai yêu bóng đá Việt Nam đã vỡ oà trong niềm vui hạnh phúc. Chắc chắn, chúng ta sẽ không thể quên những giây phút này!

Đội hình tuyển Việt Nam: thủ môn Hồng Sơn; hậu vệ Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh; tiền vệ Minh Châu (Minh Phương, phút 60), Tài Em (Đội trưởng), Vũ Phong, Tấn Tài; Công Vinh, Việt Thắng.

Đội hình Thái Lan: Hathairatanakul; Suree Sukka; Phanrit; Samana; Jantakam; Thonglao; Suchao; Suksomkit (Arthit Soontornpit, phút 74);Surat Sukka; Winothai; Dangda.

>> Gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam tại đây

MỚI - NÓNG