Giải bóng đá nữ VĐQG 2005: Bất ngờ và không bất ngờ

Giải bóng đá nữ VĐQG 2005: Bất ngờ và không bất ngờ
Lần đầu tiên bóng đá nữ Thủ đô không có tên trong 3 vị trí đầu, đó là bất ngờ lớn nhất của giải. Bất ngờ ít hơn là đội Hà Tây giành vị trí á quân. Đội TPHCM giành vị trí vô địch là hoàn toàn đúng dự kiến.
Giải bóng đá nữ VĐQG 2005: Bất ngờ và không bất ngờ ảnh 1
Tuyển thủ bóng đá nữ Quốc gia Kim Chi                          Ảnh: Phạm Yên

Giải VĐQG bóng đá nữ 2005 đã có một trật tự mới và theo một kịch bản mới.

Đội bóng 5 lần VĐQG ở giải 2004 xếp thứ 2, trước giờ khai mạc giải 2005 đã tuyên bố không đặt nặng chuyện thứ hạng cao, nhưng nói vậy thôi, nếu không hy vọng ít nhất là lặp lại vị trí á quân của mùa trước thì HLV của họ đã chẳng kéo lại những Minh Nguyệt, Bích Hạnh, Quách Thanh Mai - những người đã tuyên bố từ giã sân cỏ từ sau SEA Games 22.

Chính sự “úp úp, mở mở” này đã làm hại họ. Có vị trí “coi được” cũng không đạt mà nhiệm vụ trẻ hoá cũng dở dang. Những “cánh chim... cũ” đã không đủ sức bay cao vì không được chuẩn bị và họ đành... mất dạng trong danh sách những cầu thủ xuất sắc của giải.

Chỉ thắng được 3 trong tổng số 10 trận (trong đó 2 trận thắng đối tượng là đội Thái Nguyên đứng cuối BXH), 7 trận còn lại thì 4 trận hoà là một thất bại quá lớn của bóng đá nữ Thủ đô. Một sự kém cỏi khác là trong khi nhiều đội xuất hiện những cầu thủ trẻ rất triển vọng thì Hà Nội chẳng có một gương mặt nào đáng kể. Công tác đào tạo của bóng đá Hà Nội (cả nam và nữ) đang bị báo động.

Đội Hà Tây có bước tiến mới và chính họ đã trở thành hiện tượng của giải. Xếp thứ 5 ở giải 2004 nhưng họ đã không thua trận đấu nào trước trận cuối cùng và nếu chơi tập trung hơn trong 5 phút cuối, chức VĐQG lần đầu tiên đã về tay họ.

Nếu ở lượt đi, sân nhà là lợi thế của Hà Tây thì lượt về, dù thi đấu trên sân Quảng Ninh, họ vẫn giữ được sự ổn định và bùng nổ. Điều đó chứng tỏ họ xứng đáng xếp thứ 2 chung cuộc. Việc thắng đội Hà Nội ở lượt đi (lượt về hoà) là “mốc son lịch sử” của đội vì từ khi tham gia giải VĐQG, Hà Tây chưa bao giờ biết đến chiến thắng trước các cô gái Thủ đô.

Không chỉ gây ấn tượng về chuyên môn, về thành tích, Hà Tây còn giới thiệu những gương mặt mới toanh nhưng rất có chất lượng, điển hình là Nguyễn Thị Muôn (17 tuổi).

Muôn đã có mặt trong danh sách đội DTQG chuẩn bị cho SEA Games 23. Hai danh hiệu “thủ môn xuất sắc nhất giải” và “cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải” thuộc về Hà Tây cũng là “nét son” của đội bóng này. Họ chỉ thiếu danh hiệu vô địch là hoàn chỉnh một mùa thi đấu ấn tượng nhất của mình.

Đội TPHCM đã bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên đội có 2 trận thua khi đội á quân chỉ có 1 cũng là điều chưa vui. Quá chật vật trước các đối thủ như Hà Nội, Than Cửa Ông không thật sự mạnh, rõ ràng đội bóng có đến 7 vị trí trong đội tuyển QG đã không đạt được phong độ tốt.

Một loạt tuyển thủ QG không thật sự chói sáng. Nếu ở mùa giải 2004 có 3 cầu thủ của đội cuối năm được nhận các danh hiệu qủa bóng vàng, bạc, đồng thì năm nay cả 3 đều thi đấu chỉ ở mức khá. Mức độ nào đó, chức VĐQG của đội có phần may mắn.

Đội Hà Nam xếp thứ 3 “đúng chỉ tiêu” mặc dù những trụ cột Văn Thị Thanh, Hải Anh không có phong độ cao hoặc phải ngồi trên ghế dự bị. Đội bóng này cũng đang ở độ chín nhưng họ rất kém trong khâu ghi bàn và đó là lý do không qua mặt được 2 đàn chị TPHCM và Hà Tây.

Hà Nam vinh dự có Nguyễn Thị Hương đoạt danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Than Cửa Ông và Thái Nguyên vẫn dậm chân tại chỗ khi xếp thứ 5 và thứ 6. Không được thi đấu giao hữu thường xuyên là lý do khiến các cô gái của 2 đội bóng này không tiến lên được. Riêng đội Thái Nguyên còn bị ảnh hưởng của chuyện kinh phí kém.

BHL ĐTQG đã đưa ra bản danh sách đội DTQG gồm 28 cầu thủ tốt nhất của 6 đội. TPHCM, Hà Tây xứng đáng mỗi đội góp 7 cầu thủ. Hơi ngạc nhiên khi Hà Nội “bết bát” thế cũng có đến 7 cầu thủ trong khi Hà Nam chỉ có 5. Lần này có 2 cựu binh được gọi lại là hậu vệ Bích Hạnh và tiền vệ Quách Thanh Mai (đều của Hà Nội).

Ông HLV trưởng Mai Đức Chung giải thích rằng tuy họ không thật xuất sắc ở giải nhưng ĐT vẫn thiếu những người như họ và nếu được chuẩn bị tốt, cả 2 sẽ là những VĐV tốt như... xưa. Điểm mặt các đối thủ ở SEA Games 23, ông Chung xác định tấm HCV là cuộc tranh đua của 3 ĐT Việt Nam, Thái Lan, Myanmar.

Đội nào chuẩn bị tốt cùng chút ít may mắn sẽ có tấm HCV. Nhiều tuyển thủ Việt Nam có triệu chứng mất phong độ nên 3 tháng chuẩn bị BHL phải có kế hoạch rất chi tiết, đặt rất nặng về huấn luyện thể lực. Cái khó của ĐTVN là có quá nhiều cầu thủ trẻ. Họ còn thiếu rất nhiều phẩm chất của một VĐV tham gia giải quốc tế quan trọng là SEA Games 23. Biến họ thành một đấu sĩ thực sự không phải là chuyện ngày một, ngày hai, thậm chí 3 tháng vẫn còn là... ít.

MỚI - NÓNG