Agribank Cup 2006:

Giải mã ẩn số New Zealand

Giải mã ẩn số New Zealand
TP - Sự thật về năng lực của các vị khách mời đã lộ diện sau hai trận đấu ở Agribank Cup chiều 25/10. Các cầu thủ trẻ Bahrain đã tỏ ra quá non nớt trước U23 Thái Lan trong khi “đội bóng không có điểm yếu” như chính lời tự nhận của HLV New Zealand thì chỉ đáng nể ở chiều cao!
Giải mã ẩn số New Zealand ảnh 1

Công Vinh nhiều lần vượt qua hậu vệ New Zealand                         Ảnh: Phạm Yên

Trước trận đấu, giới chuyên môn và báo chí đã “ngầm” coi U23 New Zealand là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch bởi dàn cầu thủ của đội bóng này có một thể hình lý tưởng khi đều cao xấp xỉ 1,80m.

Không những thế, trước khi vào giải, HLV Jacob Spoonley còn tuyên bố đội bóng đến từ châu Đại dương này “không có điểm yếu”, chưa kể việc đội bóng này còn triệu tập cả một cầu thủ đang thi đấu cho đội trẻ Fulham (Anh) là Paul James.

Nhưng sự thực là đội bóng trẻ New Zealand này khi bước vào trận đấu đã không quá mạnh như những tuyên bố hùng hồn ban đầu. Bằng chứng là những cầu thủ cao to lộc ngộc này đã để các cầu thủ Việt Nam dễ dàng làm chủ thế trận, thể hiện sự vượt trội cả về kỹ thuật và tốc độ.

Giải mã ẩn số New Zealand ảnh 2
Các cầu thủ Việt Nam đã làm chủ thế trận trước đội khách New Zealand  
Ảnh: Phạm Yên

Đội tuyển Việt Nam đã có được một chiến thắng coi được trong trận mở màn Agribank Cup sau gần nửa tháng bị công kích dữ dội bởi màn trình diễn nghèo nàn ở Cúp Thủ đô.

Lối chơi đã được cải thiện đáng kể song người hâm mộ vẫn thấy thòm thèm những bàn thắng bởi các chân sút Việt Nam đã phung phí quá nhiều cơ hội.

Phát biểu sau trận đấu 
Giải mã ẩn số New Zealand ảnh 3 HLV Jacob Spoonley: Về trận đấu, có một số người cho rằng trọng tài đã bắt ép chúng tôi khi không công nhận hai bàn thắng nhưng đây là trận đấu của một giải đấu chính thức nên tôi không muốn đưa ra lời bình luận nào. Theo tôi, nhược điểm của chúng tôi là một số cầu thủ trẻ còn hạn chế kinh nghiệm.

HLV A.Riedl: Hôm nay, chúng tôi đã chơi tốt trong trận đấu mà chúng tôi muốn thắng và chúng tôi đã thắng, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng về thể lực của các cầu thủ. Nếu dứt điểm tốt thì tỷ số không dừng lại ở 1-0. Mọi người hãy coi như đây là trận đấu khởi đầu mùa giải mới.   Giải mã ẩn số New Zealand ảnh 4

“Đôi cánh” linh hoạt

Đúng như tuyên bố trước trận, các cầu thủ Việt Nam chủ động chơi tấn công ngay từ đầu bằng những pha đan bóng nhanh ở cự ly ngắn.

Nhưng điều làm nên sự thành công trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam chính là sự linh hoạt ở hai cánh. Khác hẳn với lối tấn công biên đơn điệu, xơ cứng Cúp Thủ đô, trong trận đấu này, HLV Riedl đã để hai tiền vệ cánh Bảo Khanh, Vũ Phong nhiều không gian mở hơn để chơi bóng.

Chính sự linh hoạt này đã giúp hai cánh của đội tuyển Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn. Những cú đột phá bên cánh phải của Bảo Khanh rồi quặt vào trung lộ để dứt điểm hay chuyền bóng, những pha qua người đầy kỹ thuật của tiền vệ nhỏ con Vũ Phong xuống sát biên hay đâm thẳng vào trung lộ nhiều phen làm chao đảo hàng thủ to cao nhưng xoay trở chậm của New Zealand.

Nhờ hai cánh được chơi tự do hơn, đội tuyển Việt Nam đã có được sự biến hóa cần thiết trong lối chơi với việc kết hợp cả những miếng phối hợp tấn công trung lộ.

Và trong một lần “đánh” trung lộ, đội tuyển Việt Nam đã thành công. Phút 15, Minh Phương cướp được bóng từ giữa sân chuyền nhanh cho Anh Đức và tiền đạo này khéo léo xỉa bóng vào giữa cặp trung vệ đang dâng cao của New Zealand cho Công Vinh băng xuống sút chéo góc ghi bàn. Đáng tiếc đây cũng là bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà trong một chiều thi đấu có vô số cơ hội ngon ăn được tạo ra.

Dứt điểm – Chuyện muôn thủa

Có được một thế trận khá chủ động, chặt chẽ lại đánh đúng vào điểm yếu của đối thủ là khả năng xoay trở chậm, đội tuyển Việt Nam đã tạo được hơn 5 cơ hội hoàn toàn có thể chuyển thành bàn thắng nếu các chân sút dứt điểm tốt hơn.

Giải mã ẩn số New Zealand ảnh 5
Cầu thủ Lê Công Vinh

Chỉ tính riêng Vũ Phong, cầu thủ được đánh giá là chơi ấn tượng nhất trận đấu này, đã không ít hơn 3 lần đặt cả Công Vinh lẫn Anh Đức vào tư thế nhả đạn rất thoải mái trong khu cấm địa nhưng bộ đôi tiền đạo này đều sút vọt xà trong sự tiếc nuối của HLV Riedl cùng hàng vạn khán giả trên sân.

 Thậm chí, do kém duyên, Công Vinh đã phải nhường chỗ cho Thanh Bình những phút cuối hiệp 2 nhưng tiền đạo Đồng Tháp này không có nhiều cơ hội thể hiện mình.

Kết thúc trận đấu, HLV Riedl đã phải than thở với Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn xuống chia vui cùng đội, rằng đội tuyển Việt Nam đã phung phí quá nhiều cơ hội và đáng ra đây phải là chiến thắng 3-0 hoặc 3-1 thì hợp lý hơn.

Quả thật, HLV Riedl còn rất nhiều việc phải làm, không chỉ là cải thiện lối chơi mà cả việc khẩn trương chỉnh lại thước ngắm cho các chân sút Việt Nam.

Thái Lan “hủy diệt” Bahrain ngay trong hiệp một

Trong trận đấu sớm trước đó, đội tuyển Thái Lan với kinh nghiệm trận mạc vượt trội đã vượt qua U21 Bahrain với ba bàn không gỡ. Các bàn thắng của đội tuyển Thái Lan đều được thực hiện trong hiệp một của trận đấu do công của tiền đạo Ekafan ở phút thứ 5, pha phạt đền ở phút 25 của tiền đạo trẻ Teerathep và cú sút phạt đẳng cấp của đội trưởng tiền vệ Thonglao ở phút 37, ấn định chiến thắng cho Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.