Giải U21 quốc tế tại Nha Trang: Việt Nam vô địch

Giải U21 quốc tế tại Nha Trang: Việt Nam vô địch
TP - Chính nhờ tâm lý khá thoải mái sau khi dẫn bàn đã giúp U 21 VN chơi tự tin trước sức ép của đối phương và bảo vệ được tỷ số mong manh để giành cúp vô địch lần thứ nhất tổ chức trên sân nhà.
Giải U21 quốc tế tại Nha Trang: Việt Nam vô địch ảnh 1
U21 Việt Nam vô địch

Không những đoạt chức vô địch, U21 Việt Nam còn ẵm luôn giải cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới.

Đội hình U 21 Thái Lan với nhiều cầu thủ từng tham chiến tại giải U 20 Đông Nam Á (hòa 1-1 với U 20 VN ở vòng bảng trong thế trên cơ) nhưng trận này HLV Kawin Kachendecha cất tiền vệ số 10 từng học việc ở nước ngoài Kroekrit Thawikan.

Đối chọi lại, HLV Đinh Văn Dũng vẫn sử dụng đội hình đã được chạy trơn trong 2 trận trước.

Có thể nói đây là trận đấu khá hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn và xứng đáng là trận chung kết của giải. Thế trận ngang ngửa và cả 2 đều đôi công, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn.

Đáng tiếc cho chủ nhà khi ngay phút thứ 8, đội trưởng Quang Hải (16) thoát xuống một mình một bóng đối diện khung thành nhưng lại sút vào người thủ môn đối phương mất cơ hội mở tỷ số.

Phút 43, chuyên gia đá phạt của U 21 VN, tiền vệ Hồng Việt sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp nhưng thủ môn U 21 Thái Lan xuất sắc tung người phá bóng cứu một bàn thua trông thấy.

Nhưng đến phút 62 thì sân Nha Trang như vỡ òa khi chính chàng trai Khánh Hòa tầm thước, đội trưởng Quang Hải đã chuộc lỗi bằng pha ghi bàn chớp thời cơ quen thuộc của anh, mở tỷ số cho chủ nhà. Một bàn thắng có dấu ấn của 2 tiền đạo chủ nhà.

Từ pha đá phạt của hậu vệ Âu Văn Hoàn (2), Đình Hiệp (10) đánh đầu và thủ môn U 21 Thái Lan bắt bóng không dính để Quang Hải lao vào đá bồi thành bàn. U 21 Thái Lan lâm vào khó khăn khi họ phải ghi đến 2 bàn thắng mới có thể giành ngôi vô địch.

Nhưng U 21 Thái Lan dù khá trẻ nhưng tỏ ra khá bản lĩnh, họ bình tĩnh liên tục tổ chức nhiều đợt phản công nhằm để lội ngược dòng. Đáng tiếc cho họ khi ở phút 83, tiền đạo hộ pháp Supakorn Ramkularbsuk (24) tung cú sút bật góc e ke khung thành VN làm thót tim khán giả sân Nha Trang.

Chính nhờ tâm lý khá thoải mái sau khi dẫn bàn đã giúp U 21 VN chơi tự tin trước sức ép của đối phương và bảo vệ được tỷ số mong manh để giành cúp vô địch lần thứ nhất tổ chức trên sân nhà.

Các danh hiệu cá nhân thuộc về Đình Hiệp (Vua phá lưới với 4 bàn thắng), Quang Hải (Cầu thủ xuất sắc nhất giải), Samuel Por Cunningham (1, Thái Lan, Thủ môn xuất sắc nhất). U 21 Myanmar không có huy chương cũng được an ủi bằng giải phong cách.

Trước đó, trận tranh hạng ba giữa U 21 Myanmar và U 21 Singapore diễn ra lặng lẽ hơn. Trận đấu thật sự sôi nổi ở cuối hiệp 2 khi có 3 bàn thắng. Phút 71, trung vệ Fadzil Bin Nasir (5) sút thắng 11m mở tỷ số cho Singapore. Mười phút sau, Singapore nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu thành bàn của Hafiz Bin Abu Sujad.

Phút 83, Zing Myo Aung (15) chớp thời cơ trong vòng 16m50 đá bồi rút ngắn tỷ số 1-2 nhưng thời gian còn lại không đủ để U 21 Myanmar lội ngược dòng đành chấp nhận đứng cuối bảng tứ hùng, nhường vị trí thứ ba an ủi cho các cầu thủ trẻ đảo quốc Sư tử biển.

MỚI - NÓNG