Giải vô U19 Đông Nam Á: Thái Lan gặp Australia ở chung kết

Giải vô U19 Đông Nam Á: Thái Lan gặp Australia ở chung kết
TP - Hai trận bán kết diễn ra quyết liệt, không khoan nhượng và cả hai đội thua cuộc đều để lại ít nhiều tiếc nuối. Nếu U19 Malaysia không may trong các pha dứt điểm đành nhường chiếc vé chung kết lần đầu tiên cho U19 Thái Lan sau năm lần tham dự thì U19 VN hụt hơi trước cuộc đua thể lực với U19 Australia.
Giải vô U19 Đông Nam Á: Thái Lan gặp Australia ở chung kết ảnh 1
U19 VN (sẫm) nhập cuộc đầy hứng khởi nhưng cuối cùng hụt hơi trước U19 Australia trong cuộc đua thể lực - Ảnh: T.Vũ

Trận cầu giữa U19 VN và U19 Australia được khán giả TPHCM quan tâm và tỏ ra hài lòng khi trong nửa trận đầu các cầu thủ trẻ VN chơi rất quật khởi.

Khi mà U19 Australia tỏ ra vượt trội về thể lực và thể hình thì U19 VN lại sử dụng lối phối hợp nhỏ kỹ thuật để chế ngự và tỏ ra có hiệu quả từ khi nhập cuộc.

Ngày mai (12/8), giải sẽ kết thúc với hai trận trên sân Thống Nhất: Trận tranh hạng ba giữa U19 Malaysia gặp U19 Việt Nam lúc 15h30 và trận chung kết giữa U19 Australia và U19 Thái Lan lúc 17giờ 45.

Song, trong lúc thế trận đang nghiêng về chủ nhà thì đội khách lại có được bàn mở tỷ số trong một pha phản công ở phút 30, với pha sút chéo góc trong vòng 16m50 của tiền đạo Mathiew Leckie.

Chỉ năm phút sau, từ pha tấn công bên cánh phải, tiền đạo Hà Minh Tuấn đánh đầu chéo góc tung lưới thủ môn Birighitti san bằng tỷ số 1-1 cho U19 VN.

U19 VN còn thể hiện sự vượt trội của mình trong các cơ hội ăn bàn khi có hai pha dứt điểm bật xà ngang U19 Australia ở đầu và cuối hiệp một. Nhưng việc xuống thể lực trong hiệp hai đã khiến các pha phối hợp tấn công không còn độ sắc và nguy hiểm.

Bởi vậy, việc các cầu thủ Australia tận dụng ưu thế thể lực để liên tiếp ghi liền ba bàn ở nửa cuối trận đấu, nhờ công của Daniel Bowles, Robert Virgili và Groenewald, và ấn định tỷ số 4-1 không làm nhiều người ngạc nhiên.

Trong trận đấu này, tuyến giữa của VN chơi không tốt khi tiền vệ phòng ngự Hải Huy chơi khá mờ nhạt, còn tiền vệ tấn công Huỳnh Văn Thanh không làm được đường bóng sáng tạo nào, buộc U19 VN chủ yếu tấn công lệch cánh phải nơi có đội trưởng Văn Quyết chơi khá xông xáo.

HLV Võ Hoàng Bửu thấy được điều này nhưng ông không có người thay hai vị trí giữa sân của U19 VN, trong khi đối phương tung cầu thủ dự bị Groenewald vào sân, cầu thủ này đã làm khuynh đảo hàng phòng ngự U19 VN trong hiệp hai.

Về lối chơi cũng như kỹ thuật, U19 VN không ngại Thái Lan, Malaysia hay Myanmar mà chỉ lo khi đối đầu với U19 Australia. Oái ăm thay, U19 VN không nằm chung bảng với Australia để rồi phải đối đầu trong bán kết, khi mà các cầu thủ trẻ Australia càng chơi càng hay.

Nếu họ lần lượt bị Singapore rồi sau đó là Thái Lan cầm chân với cùng tỷ số 1-1 ở vòng bảng thì ở trận bán kết này U19 Australia đã chơi rất chặt chẽ và phối hợp khá kỹ thuật mà hai trận trước đó rất ít thấy. Đó cũng có thể gọi là sự không may của thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu.

Trước đó, trận bán kết đầu giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia diễn ra khá bất ngờ khi các cầu thủ trẻ Malaysia từ bỏ lối đá dài để chơi phối hợp nhỏ, gây rất nhiều khó khăn cho đối thủ. Nhiều cơ hội nguy hiểm được U19 Malaysia tạo ra, trong đó có hai pha dứt điểm bật cột dọc và xà ngang  củaThái Lan.

Tấn công nhiều và tạo nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng không mở được tỷ số, U19 Malaysia đã trả giá khi mà sau đó U19 Thái Lan dần cân bằng được thế trận. 

Phút 55, đội trưởng Ngamtip sút phạt trực tiếp, bóng đi vòng cầu vào lưới Malaysia ghi bàn duy nhất cho U19 Thái Lan. Đây là lần đầu tiên trong năm lần tham dự, bóng đá trẻ Thái Lan mới lọt vào một trận chung kết U19 Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG