Giao hữu VN-Indonesia: 0-0 Tạm hài lòng

Giao hữu VN-Indonesia: 0-0 Tạm hài lòng
TP - Vừa trải qua đợt nhồi thể lực khá nặng, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng chưa có được sự thanh thoát cần thiết để vượt qua đối thủ Indonesia dù có lợi thế sân nhà. Tuy vậy, người hâm mộ cũng có thể tạm hài lòng với lối chơi của ĐTVN trong trận cầu tối qua.

> Việt Nam lại hòa không bàn thắng với Indonesia

ĐTVN (đỏ) và ĐT Indonesia bất phân thắng bại sau hai trận giao hữu. Ảnh: VSI
ĐTVN (đỏ) và ĐT Indonesia bất phân thắng bại sau hai trận giao hữu. Ảnh: VSI.

Đội hình của ĐT Việt Nam ra sân với thủ môn: Hồng Sơn; hậu vệ: Văn Phong, Gia Từ, Minh Đức, Đình Đồng; tiền vệ: Nguyên Sa (Sỹ Cường phút 76), Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Văn Quyết, Quốc Anh (Thành Lương phút 58); tiền đạo: Công Vinh (Việt Thắng phút 36).

Nếu so với trận lượt đi tại Gelora Bung Tomo tháng trước, BHL ĐTVN chỉ còn giữ lại 3 gương mặt đá chính là trung vệ đội trưởng Minh Đức, hậu vệ phải Văn Phong và tiền vệ đánh chặn Nguyên Sa.

Trong đội hình ĐT Indonesia, có một số cầu thủ từng thi đấu tại AFF Cup 2010, chiếm tỷ lệ 20%, đặc biệt là tiền vệ công Andik Vermansah, người được mệnh danh là “Messi của Indonesia”, nhưng phút 75 anh được thay ra mà không để lại được ấn tượng gì.

Phần còn lại là những gương mặt mới và đều được lựa chọn từ các CLB tốt nhất đang thi đấu tại giải VĐQG Indonesia.

Họ đã trải qua 6 tháng tập luyện, từng tham dự giải mời tại Palestine hồi tháng tư và lọt vào đến bán kết, thi đấu giao hữu với CLB Inter Milan, với ĐT Malaysia, với ĐT CHDCND Triều Tiên.

Hiệp 1 đội tuyển VN nhập cuộc với một thế trận đan bóng tốt, nhưng theo thời gian ĐT Indonesia cũng đã bắt nhịp và chơi tốt lên bằng nhiều pha bóng dài.

Pha bóng đáng nhớ nhất hiệp 1 là ở phút 41, từ quả phạt góc, các hậu vệ VN đánh đầu, bóng đã đập vào xà ngang khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn.

Hiệp 2 khởi đi với thế trận thuộc về ĐTVN nhưng trước lối chơi phòng thủ của ĐT Indonesia trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Indonesia vào trận với quyết tâm muốn thắng. Nhưng bóng đá xứ vạn đảo đang trải qua những ngày tháng hỗn loạn và khi phải đứng chung dưới một màu cờ họ vẫn chưa tìm thấy sức mạnh cũ.

Còn với ĐTVN, trước khán giả nhà, được thi đấu trên SVĐ QG Mỹ Đình, một trận hòa cũng chẳng sao, nhưng người hâm mộ muốn xem ông Hùng chứng tỏ tài cầm quân của mình như thế nào?

HLV Phan Thanh Hùng đã xây dựng được lối chơi có đường nét và giàu tính kỷ luật cho toàn đội, nhưng tuyển Việt Nam vừa trải qua một đợt tập huấn nhồi thể lực trên bãi biển Nha Trang nên khó để có thể lấy lại sự lại sự nhanh nhẹn, thanh thoát cần thiết.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang gặp vô số khó khăn như hiện tại, mà ĐT Việt Nam duy trì được trạng thái tâm lý như vậy cho tới khi AFF Cup 2012 chính thức khai mạc vào cuối tháng sau thì chúng ta sẽ có hy vọng không nhỏ.

Bởi vậy, trận giao hữu với ĐT Indonesia qua đi, 3 trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam ở VFF Cup 2012, rất được chờ đợi.

Phát biểu sau trận đấu HLV Indonesia Nil Maizar

Thi đấu với VN trên sân Mỹ Đình thực sự là thử thách với các đội bóng trong khu vực ĐNA. Hôm nay chúng tôi đã chịu nhiều sức ép. Tôi cảm thấy hài lòng vì các cầu thủ của mình đã vượt qua được áp lực, tuân thủ chiến thuật của BHL và triển khai khá tốt các tình huống phản công.

HLV ĐTVN Phan Thanh Hùng

Trong hiệp một các cầu thủ đã chơi không thực sự tốt. Nhiều tình huống xử lý vụng về. Có thể một phần vì đối thủ mạnh, thi đấu quyết liệt. Bên cạnh đấy, khả năng tận dụng cơ hội của ĐTVN hôm nay cũng chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu BHL đặt nặng vấn đề thắng thua. Đội cũng vừa trải qua giai đoạn tập nặng, thể lực chưa hồi phục hoàn toàn. Khi thể lực tốt, cầu thủ có thể xử lý tốt hơn, tạo được đột biến. Về cơ bản, tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.