Giờ phán quyết

Giờ phán quyết
TP - Không tự quyết định được số phận ở vòng đấu cuối nhưng M.U có thể mơ đến một điều thần kì. Hay cụ thể hơn như Alex Ferguson nói là một “điều gì đó cực ngu xuẩn” sẽ xảy đến với kình địch Man City.
Man City và M.U tranh nhau chức vô địch. Ảnh: Getty Images
Man City và M.U tranh nhau chức vô địch. Ảnh: Getty Images.

Hiện tại, hai đội đang có cùng 86 điểm nhưng M.C hơn M.U về hiệu số (+63 so với +55). Ở lượt đấu cuối, Man Xanh chỉ cần một chiến thắng là gần như chắc chắn lên ngôi vô địch. Sở dĩ chưa thể khẳng định 100% là bởi M.U vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi nếu như họ đánh bại Sunderland với cách biệt 9 bàn trở lên.

Đó là câu chuyện không tưởng. Bởi thế, nếu M.U muốn giành ngôi vô địch họ cần nhờ đến sự giúp sức của QPR - đối thủ của Man City. Không dễ cho thầy trò Mancini dù họ được chơi trên thánh địa Etihah bởi QPR ở thời điểm hiện tại giống như một “chiến binh cảm tử”.

Đội bóng mới lên hạng vào đầu mùa đang đứng trước nguy cơ trở lại hạng nhất nếu không có được ít nhất một điểm ở vòng cuối.

QPR được hứa thưởng 1 triệu bảng nếu chặn đứng được thầy trò Mancini. Thật tình cờ khi HLV của QPR là Mark Hughes, từng dẫn dắt M.C và bị M.C sa thải cách đây hơn hai năm. Ông này khi còn cầu thủ từng khoác áo… M.U và là học trò cưng của Alex Ferguson.

Kể từ khi bị những ông chủ giàu có của Man City đẩy khỏi Etihah, Mark Hughes gặp lại đội bóng cũ 10 lần (khi lần lượt dẫn dắt Fulham và Blackburn) nhưng chỉ thua 1 trận (thắng 4 và hòa 5). Những dữ kiện ấy đang khiến CĐV của nửa Xanh thành Manchester lo lắng.

Nhưng Man City không hề sợ hãi. Họ đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên kể từ năm 1968. HLV Mancini khiêm tốn nói: “Chúng tôi mới chỉ chạm hai ngón tay vào danh hiệu”.

Lịch sử 20 năm của Premier League chỉ ra rằng, những đội bóng có quyền tự quyết hầu hết đều đoạt chức vô địch trong tình cảnh này. Chính M.U là ví dụ sinh động nhất ở các năm 1996 và 1999 khi họ cắt đuôi Newcastle và Arsenal ở vòng đấu cuối bằng những chiến thắng ngoạn mục.

Ngay cả Ban tổ chức Premier League cũng nghĩ rằng Man City sẽ đoạt chức vô địch. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, chiếc Cúp chính thức sẽ được mang tới Etihad và phiên bản của nó được đưa tới sân The Light của Sunderland trong trường hợp M.U làm nên “một điều thần kì”.

M.U của Alex Ferguson chỉ có thể tự trách bản thân bởi chính những cú sảy chân vô duyên trước Wigan, Everton và Man City. Nếu không, giờ đây thầy trò Alex Ferguson hẳn đã bật champagne ăn mừng chức vô địch lần thứ 20.

Người Anh vẫn kể về trường hợp kì lạ của chú ngựa đua Devon Loch. Trong giải đua ngựa 1956 Grand National, khi chỉ còn cách đích khoảng 35m thì con Devon Loch lừng danh, được coi là ứng viên vô địch số 1, bỗng dưng gục ngã và nhường danh hiệu cho kẻ bám đuổi E.S.B.

Câu chuyện đó trở thành kinh điển và hơn lúc nào hết các fan hâm mộ quỷ đỏ mong nó tái hiện ở chặng cuối trong hành trình đua tranh giữa hai nửa thành Manchester. Nhưng thế và lực của Man City và M.U ở thời điểm này rất khác để một điều thần kì có thể xuất hiện!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG