Gỗ HAGL "đánh nát" đàn ngựa vằn !

Gỗ HAGL "đánh nát" đàn ngựa vằn !
Nhà vô địch HAGL của VN đã đè bẹp Zebra FC (Đông Timor) với tỉ số...14-1 trong trận đấu thuộc khuôn khổ cúp C1 ĐNÁ, thẳng tiến vào bán kết.
Gỗ HAGL "đánh nát" đàn ngựa vằn ! ảnh 1
Đình Việt đã lập Hat-trick cho HAGL

Trái với dự đoán, HAGL nhập cuộc rất tốt với lối tấn công đa dạng. Với đội hình 3-5-3, HAGL tràn lên tấn công phủ đầu ngay từ đầu trận khiến đối phương không kịp trở tay. Người chơi xuất sắc nhất vẫn là nhạc trưởng Kiatisak (13).

Ngay phút thứ 2, Kiatisak đã phát pháo cho cơn mưa bàn thắng với cú đánh đầu đẹp vào góc xa từ đường chuyền bên cánh phải của Đình Việt.

Bị dẫn bàn quá sớm khiến Zebra bàng hoàng, họ đẩy cao đội hình tấn công, nhưng lực quá yếu nên đã bị HAGL rơi vào thế trận của đội bóng VN.

HAGL liên tục tấn công tới tấp, các cầu thủ đều lao lên phía trước, tạo thành những mũi chủ công nguy hiểm. Trận này, HAGL tấn công 2 cánh rất tốt với sự năng động của Ngọc Cảnh (22) và Minh Thiện (20). Ở giữa sân Dusit (17) cũng có dịp phô diễn kỹ thuật của mình.

Phút 7, từ đường chuyền vượt tuyến, Kiatisak đi bóng điệu nghệ loại hậu vệ đối phương và thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Đình Việt (3), để chân sút trẻ này nhân đôi cách biệt. Dồn dập, dồn dập, những bàn thắng đến khá dễ dàng như một trận đá tập. Cầu thủ trẻ Đình Việt tỏa sáng với 2 bàn thắng ở phút 33, 42.

Ở các phút: 8, 19, 27 lần lượt Ngọc Cảnh, Dusit và Văn Đàn (9) lập công giúp VN dẫn trước đến 7-0 trước lúc hai đội vào nghỉ giải lao. Những phút đầu hiệp 2, HAGL lại nhanh chóng tấn công và tiếp tục tạo thế trận áp đảo. Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Văn Kiệt (21) đã nâng tỷ số lên 8-0. Không đầy 1 phút sau, Đình Việt dễ dàng ghi bàn thắng thứ 4 của mình nâng tỷ số 9-0.

Những phút cuối trận, BHL HAGL chỉ đạo các cầu thủ đội nhà giảm dịp để giữ sức cho trận bán kết. Nhưng do Zebra không còn ý chí chiến đấu, nên HAGL đã ghi thêm 5 bàn để hạ đối phương đến 14-1. Các bàn cuối cùng của HAGL do công Đình Việt (3 bàn) và Minh Thiện (20) và Minh Ninh (12) ghi.

Bàn danh dự của Zebra do Demofilho (12) ghi. Như vậy, ở trận đấu này, Đình Việt đã ghi đến 7 bàn thắng và dẫn đầu giải vua phá lưới với 8 bàn. Đến thời điểm này, HAGL đang giữ kỷ lục là đội ghi bàn nhiều nhất ở một trận đấu cúp C1 Đông Nam Á.

Sau trận đấu, HLV Huỳnh Văn Anh hồ hởi nói: "Trận thắng này đã đưa chúng tôi vào bán kết, nhưng quan trọng hơn nó đã giải tỏa tâm lý cho cầu thủ sau trận thua choáng váng trước Pahang (Malaysia). Chúng tôi cũng không mất nhiều sức cho trận đấu này nên yên tâm chuẩn bị cho trận bán kết vào tối 29/7".

Các cầu thủ  HAGL cũng phấn khởi sau trận thắng đậm, tất cả cùng vui vẻ cười đùa trên đường về khách sạn và hứa sẽ vượt qua trận bán kết để có thể gặp lại đối thủ Pahang.

MỚI - NÓNG