V-League PetroVietnam - Gas 2007:

Góc khuất của... kỷ lục

Góc khuất của... kỷ lục
TP - 182 trận đấu - “một kỷ lục” từ khi V-League cất tiếng khóc chào đời. Sau một mùa bóng “liệu cơm gắp mắm”, V-League đã toại nguyện với cái lộ trình quy hoạch có 14 đội bóng tranh tài.

Nhưng to lớn và nhiều “kỷ lục” chưa hẳn có nghĩa là V-League 2007 đã thật sự chuyên nghiệp, hấp dẫn trong mùa bóng thứ 7 khoác lên mình tấm áo bào này. 

Góc khuất của... kỷ lục ảnh 1
Cú ngã nhào! (Hình ảnh một trận đấu V-League)

Kỷ lục của Bình Dương

Mùa này, Bình Dương đã chính thức lên tiếng bằng cách đoạt ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu. Khỏi phải nói, việc cán đích sớm như thế cũng đã là một… kỷ lục của V-League.

Tuy nhiên, các nhà tân vô địch còn lập ra hàng loạt kỷ lục khó tin nữa: Bình Dương bất bại trên sân nhà (Gò Đậu), thành tích mà chưa có đội bóng nào ở V-League từng làm được; Bình Dương thắng tới 16/26 trận đấu; nhà vô địch có số điểm giành trên sân khách cao nhất (20 điểm); đoạt ngôi vô địch với 55 điểm, vượt xa á quân ĐT.LA đến 12 điểm.

Quân của Bình Dương đồng đều cả nội binh lẫn ngoại binh, do đó việc họ không vô địch mới là… lạ chứ cán đích ở vị trí quán quân như tại mùa bóng này là điều đương nhiên. Quan trọng hơn, Bình Dương mùa này “máu” vô địch nhất. Họ muốn phất cờ sau khi đã để tuột ngôi tưởng chừng đã nằm trong tầm tay ở mùa giải 2005.

Thế nhưng, cái cách mà Bình Dương vô địch và thiết lập hàng loạt kỷ lục cũng chỉ ra mặt trái của V-League 2007. Dường như tính cạnh tranh của giải đấu chỉ là một mảng màu sáng tối khó lường. Bình Dương vô địch vì họ… máu, còn những đối thủ như ĐT.LA hay HAGL chỉ “thùng rỗng kêu to”.

Hình ảnh Bình Dương băng băng về đích và Huda Huế, Đồng Tháp sớm đầu hàng số phận trước vài vòng đấu là dấu hỏi về chất lượng của V-League. Bởi thế, ngay cả HLV trưởng tuyển Việt Nam A.Riedl cũng nhận xét, Bình Dương xứng đáng vô địch nhưng số trận hay ở V-League 2007 hiếm như mò kim đáy bể.

To mà không… khỏe

Sau khi hệ thống thi đấu của V-League ổn định lại, tại V-League 2007 lần đầu tiên diễn ra tới 182 trận đấu. Oái oăm ở chỗ, số trận đấu kỷ lục trong một mùa V-League ấy lại chỉ thu hút được 1,7 triệu khán giả đến sân (trung bình khoảng 6.400 người/trận).

Con số này chỉ bằng 2/3 số khán giả thời V-League chỉ còn 12, 13 đội. Đó là minh chứng rõ nét cho cái hời hợt, thiếu sức hút của V-League 2007. Cũng chẳng trách được khán giả, bởi họ có quyền được lựa chọn và… tẩy chay khi mà các trận đấu thiếu tính cạnh tranh, còn những tiếng đồn thổi về chuyện xin - cho luôn hiện hữu trong từng vòng đấu.

Trong khi đó, V-League 2007 lại có một “kỷ lục” hy hữu, đáng xấu hổ: 3 lần CĐV xứ Thanh gây loạn! Lý do gây loạn thì đủ, có yêu và có… quá khích. Tuy nhiên, tựu trung lại, vấn đề làm đau đầu chính là sự cố ấy dường như bắt nguồn từ cái yếu trong khâu điều hành tổ chức của BTC V-League 2007.

Cách xử lý chưa dứt khoát, nhẹ tay trước những hành vi côn đồ ban đầu của CĐV xứ Thanh đã khiến V-League 2007 luôn phải nơm nớp lo xảy ra vỡ trận ở bất kỳ trận đấu nào.

Vòng quay V-League 2007 đã tạm ngừng. Nhưng chuyện một giải đấu có bề nổi hoành tráng, trong khi chất lượng thì chưa cao lại đặt ra một câu hỏi: V-League có xứng với lời tự nhận của VFF, đây là giải đấu hay nhất Đông Nam Á? 

MỚI - NÓNG