Hạ đội bóng của Mourinho, trò cũ mất ngủ vì hả hê

Arnautovic ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea.
Arnautovic ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea.
TPO - Marko Arnautovic – người đã ghi bàn giúp Stoke City đánh bại Chelsea 1-0 cách đây ít ngày, tiết lộ rằng anh đã mất ngủ mấy ngày liền. Đơn giản tiền đạo người Áo này hả hê vì khiến ông thầy cũ Mourinho của mình muối mặt.
Cuối tuần qua, Chelsea có chuyến làm khách tới Britannia của Stoke City ở vòng 12 Premier League. Trong bối cảnh HLV Jose Mourinho không thể chỉ đạo các học trò vì lĩnh án treo giò 1 trận từ FA, đội bóng thành London đã thúc thủ với tỷ số 0-1, qua đó tụt xuống vị trí thứ 16 trên BXH Premier League và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm.
Người ghi bàn duy nhất của trận đấu chính là Marko Arnautovic, tiền đạo vốn không mấy khi ghi bàn cho Stoke City trong hơn 2 mùa giải đã qua. Mùa đầu tiên khoác áo đội chủ sân Britannia, ngôi sao người Áo chỉ ghi 5 bàn/35 trận. Mùa tiếp theo số bàn thắng giảm xuống còn 2 và cũng trải qua 35 trận. Mùa này, Arnautovic mới có 3 bàn và pha làm bàn vào lưới Chelsea được coi là đẹp nhất và cũng đáng nhớ nhất, nó thậm chí còn khiến anh mất ngủ mấy ngày liền.
Theo Arnautovic, có điều này là vì anh đã góp phần quan trọng giúp Stoke City đánh bại nhà ĐKVĐ của giải, đồng thời xát muối vào nỗi đau của ông thầy cũ Mourinho, người mà anh vẫn luôn căm giận. Còn nhớ hè 2009, sau 1 mùa giải chói sáng trong màu áo Twente FC và được coi là “một phiên bản của Zlatan Ibrahimovich”, Arnautovic gia nhập Inter Milan theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm với kỳ vọng có thể thành công như đàn anh người Thụy Điển.
Thế nhưng, dưới bàn tay của Mourinho, Arnautovic chỉ được ra sân vỏn vẹn 3 trận, 2 trong số đó là từ ghế dự bị và không ghi nổi bàn thắng nào. Có quá ít cơ hội thể hiện mình nên Arnautovic cũng chẳng thể kiếm được bản hợp đồng lâu dài và rồi phải trở lại Twente FC trước khi gia nhập Werder Bremen theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.
“Đến giờ tôi vẫn cảm thấy lâng lâng. Tôi đã mơ rằng mình sẽ ghi bàn và nó đã trở thành sự thật. Thật tuyệt vời khi chúng tôi đã đánh bại nhà ĐKVĐ 2 lần liên tiếp, và tuyệt vời hơn khi đó lại là đội bóng của Mourinho. Tôi đã luôn mơ về ngày mình sẽ đánh bại ông ấy”, Arnautovic chia sẻ.
MỚI - NÓNG